Không ngờ bọn khủng bố lại ra tay giết người man rợ tại Pháp vào ngày này . Sáng nay đọc báo mà thấy bọn người xấu giờ sao mà nhiều thế . Xóm mình căn nhà trọ kìa bị bọn trộm cắt khóa 3 lần trong vòng chưa đến 1 tháng , cái đáng nói là tụi nó lấy luôn cả 2 gói thuốc Zet , 1 bịch khăn giấy, chải dầu thơm còn ít và lấy luôn cả cái điện thoại cùi bắp ...Nản bọn trộm cướp bây giờ quá , phải chăng là giờ chúng quá đói nên thứ gì cũng ăn ...
Tui nay no dien het roi bac a! Cung vi tu tuong giao fai va su bi quan trong cuoc song ma no tro nen nhu vay! Rat dau long vi nhug nguoi dan chet oan! R.I.P
diệt rồi mỹ biết bán vũ khí cho ai. IS phần đông là cấp dưới Sadam, khi Iraq bị thúc thủ thì những người này mới tập hợp lại thành IS kết hợp với Alqueda. Suy cho cùng vẫn nằm trong sự điều khiển thằng Mỹ, hô hào chống IS mà thấy chống lèo tèo, nhìn qua Nga là thấy sự khác biệt lớn ngay.
Mỹ hay Nga gì cũng như nhau thôi. Mỹ đánh cho nó đỡ phát triển, đánh nhẹ nhẹ cho đỡ tốn tiền chứ lao đầu vào lại tốn ngân khố quốc gia, còn anh Nga ngố thì chống Mỹ đúng hơn chống IS, tiện thể thử luôn vũ khí, dằn mặt anh Mỹ, lập thêm căn cứ quân sự ở nước ngoài. Mấy anh cứ hô hào chống IS mà anh nào cũng đằng đằng xát khí sẵn sàng húc nhau còn đánh IS thì đánh trên sân nhà là đủ hiểu rồi