Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi GALAXYNOTE, 14/11/15.

ID Topic : 8255795
Ngày đăng:
14/11/15 lúc 13:45
  1. Quan10Production Thành Viên Cấp 5

    chán cái sự đời, những đứa ko biết bổn phận trách nhiệm, ko biết mình đang ở đâu thì suốt đời ko bao giờ khá được...
     
  2. Dominic126 Thành Viên Mới

    mấy quán đấy e chỉ cần nhìn dàn giữ xe bên ngoài là hết muốn vô rồi.
     
  3. lhp-af Thành Viên Cấp 3

    Đi xe cùi để ko bị chặt chém thì chúng khinh.còn đi xe sang để chúng nó tôn trọng thì lại bị chặt chém...
     
    7800II and ChotNhoRoiQuen like this.
  4. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    các bácnois sao ý, mình đi xe đạp, tới nơi , dựng cái kịt, lột bao tay, cho anh cái khăn trước đi em, nó dạ ngọt sớt hà
     
    olingo1 thích bài này.
  5. A T I Thành Viên Vàng

    Vậy mà vẫn vác mặt chạy xe hơi vào ăn lần 2 được, thích khổ dâm quá vậy?

    Chính những khách hàng dễ tính như bác nó mới làm giàu đấy
     
  6. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Không phải mình phân biệt hay có thái độ gì khác, nhưng chỉ là một vài đứa nhân viên phục vụ quán hủ tíu mà còn có thái độ ấy, thì không biết liệu sau này nếu như chúng nó có một chút tiền hay công việc ngon lành thì sẽ thế nào?
    Một việc nhỏ mà không làm tốt được thì sau này sao có thể làm được gì .đúng là chán cái sự đời
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  7. olingo1 Thành Viên Mới

    chắc nó sợ bác đấy. vì nhìn bác chắc có tướng hơi khác mọi ng hehe.
     
  8. zoro Thành Viên Cấp 1

    Không phải, nó đem ra cái khăn....lau bàn
     
    olingo1 thích bài này.
  9. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Vãi cả bác chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tầnchuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần - 1chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần - 2
     
  10. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    170k 2 tô là phù hợp giá thị trường, mình đi ăn 4 người bún bò cũng 600k rồi, thời buổi vật giá leo thang, tiếp khách nước ngoài thì không thể dẫn ra những chỗ tệ được, lỡ họ ăn họ đau bụng thì mình thiệt thòi.
    Thái độ nhân viên thì bạn cứ kệ đi, giới trẻ giờ coi trọng vẻ bề ngoài nên cái gì phải sang phải trọng thì nó mới chịu nể. Nhiều người ngoài 40t nhưng vẫn màu mè hoa lá hẹ trọng vẻ bề ngoài mà chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/15
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng rồi bro ..................
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tiệm bán phụ tùng xe Quân Hiền đó mà .Tiệm đó của thằng bạn mình ở Bến Tre .
     
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vị trí sẽ chi phối cách nhìn và ngược lại. Mỗi con người trong một vị trí xã hội đều có cách nhìn khác nhau.

    Các em nó còn trẻ người non dạ, tầm nhìn chưa xa. Thôi bỏ đi thým ơi, chấp làm gì.
     
  14. huntervalky Thành Viên Kim Cương

    hủ tíu 85k/tô thì e ko dám ăn rồi. nhưng thái độ vậy thì e gặp wai`. cũng tuỳ nv thôi. hên xui
     
    GALAXYNOTE thích bài này.
  15. gatre38 Thành Viên Kim Cương

    XH luôn là như vậy ,hầu hết luôn nhìn vẻ bên ngoài .
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ôi, thì ra đó là bác galaxy à, em ko biết là bác nên đối xử như vậy, bữa đó em đang phục vụ thì thấy bác chạy wave cùi vào, mà ông chủ của em bảo phải để ý mấy thằng nghèo nghèo mò tới quán ăn xong vợ bỏ gián vào tô rồi hô hoán có gián, đòi bồi thường, ko trả tiền, nên bữa đó em lo để ý bác kỹ hơn xem tay bác có gián ko nên việc phục vụ bác ko chu đáo, bác thông cảm.
    Còn bữa sau thấy bác đi oto tới, em xum xuê phục vụ bác quá trời mong có ít tiền boa mà bác vét hết tiền thối trong kẹp tính tiền làm em buồn quá
     
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác này tếu thật, há há. Nhưng ngẫm lại thì trong cái mắc cười đó còn ẩn chứa hình bóng của "người Việt xấu xí". Tự thân chúng ta đã làm mất phẩm giá của mình trong các hoạt động hết sức đời thường, nên cũng khó trách xã hội này sao đánh giá con người chỉ qua cái vẻ bề ngoài.
     
  18. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    bậy nà, nó đem khăn lau chén mới giặc thơm phức nhé, à mà ngộ, mình ngồi ăn mà mấy đứa xăm soi sờ mó chiếc xe đạp mình hoài. đời nó ngộ quá, đi xe mà nó nhiệt tình thế đấy, chắc nó sợ ăn xong ko tiền trả nên thủ sẵn chờ xiết xe đạp. moạ sớ rớ ngã trầy xe đạp em, mét má nó xanh mặt luôn chứ chẳng vừa. có lần qua quận 7 uống cà pê, moạ thằng bảo vệ éo thèm giữ xe em luôn, nó bắt em đem xe vô bên trong luôn, moạ dựng xe kế bên ghế, vừa uống vừa tự giữ xe, thốn cho kiếp nghèo đi xe đạp
     
    ChotNhoRoiQuen and GALAXYNOTE like this.
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ở xưởng thêu vi tính mình hồi trước có ông kia giàu mà bình dân lắm . Là chủ của mấy xưởng dệt khăn lông , đem hàng đến bên mình thêu . Vào xưởng mình mà ông mặc quần xà lỏn , áo thun ba lỗ , dep lao di xe canh en ... Còn ông giám đốc bệnh viện tìm bên đường Cây Trâm thì bình dân , nhà ở mặt tiền nhưng vợ chồng vẫn còn đi xe 82,84 ... Mặt tiền nhà thì cho bà kia bán nước nhưng không lấy tiền thuê , trước giờ không làm phiền gì hàng xóm . Còn ông anh rể mình thì làm bên nhà đất quận Phú Nhuận , nhà mặt tiền khách sạn đang cho thuê , nhà có vài căn vậy mà vẫn còn đi chiếc future xưa ra đường thì chỉ đơn giản quần tây áo sơ mi lịch sự .
    Cái áo không làm nên thầy tu đâu .
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  20. lamcuong12 Banned

    cho minh dia chi nha` co chu tuyet voi.gap gap lam roi
     

Chia sẻ trang này