Tìm kiếm bài viết theo id

Nói xấu vợ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TuyenBiNgo, 13/11/15.

ID Topic : 8255285
Ngày đăng:
13/11/15 lúc 23:27
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tại sao bác lại nghỉ Thịnh + Tịnh = 1 ?
    Phải chăng bác đang đánh tư tưởng em.
    Em cũng ko biết Tịnh là ai , dù có thêm chữ H cũng chưa chắc là em , mong ước lớn nhất là dc biết danh tính Tịnh là ai, chứ đằng này lỡ Tịnh nào đó làm bậy , nói bậy là chết em luôn đó,
    Với lại em cũng là thằng ku Thịnh bán thuốc diệt mèo trên 5s thôi, chứ có dữ dội gì đâu. Hiihihi cùi bắp chết mịa, nhưng lời nói của em dc cô bác lưu tâm thì em cũng vui, dù gì cũng dc ăn , dc nói , dc gói mang về, cám ơn cô bác kakaka
     
  2. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Kaka câu nào là câu cửa miệng của cánh đàn ông chúng tôi, cớ sao chị / mợ / đàn bà / đàn gái , lại lấy câu đó? Phải chăng chị là ...................... ? Nói xấu vợ - 1 ôi trời ơi, ko dám nghĩ nữa,
     
  3. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Ý a e là Cú Có Gai??? Nói xấu vợ - 1
     
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    lên 5giay học được nhiều từ hay nhẩy

    có chức năng share FB mà bạn. nếu bạn thích thì cứ share

    nói thiệt với thím mình chỉ là newbie thôi, vì mấy cái hình của nick đó có vẻ thực tế và ít ảo thôi...
    đúng là người từng trải ý kiến có khác, thực tế...
    ai nói với bạn là không có, chẳng qua là bạn không chứng kiến được đấy thôi, không lẻ thế hệ trước kể thật cho bạn nghe??? với lại thời xưa lo chạy giặc hay bom đạn, lo toàn mạng và lo kiếm cái ăn thấy mồ, nên tình cảm cũng thắm thiết hơn.
    con người chẳng ai tốt hết và cũng chẳng ai xấu hết... đôi khi bản thân mình thì cũng có lúc than vản về vợ với bạn bè, nhưng cũng lo cày thấy mịa để mà lo cho 2 mẹ con, chẳng lẻ đó là cái tội, các chị em muốn chúng tôi như ông bụt hả? nếu chúng tôi như ông bụt thì chúng tôi đã không cần các chị em rồi, cái ông nhạc sỹ mà sáng tác ra bài "Ôi đàn bà là những niềm đau" không lẻ như vậy cũng là noi xấu vợ, hay Ngọc Lễ sáng tác bài con gái cũng cho là nói xấu vợ??? vợ nào cũng có xấu có tốt, chồng nào cũng thế, và ai cũng có lúc phàn nàn về đối phương với người khác, chẳng qua là cách diển đạt mạnh bạo hay nho nhả, lời văn thô tục hay nhẹ nhàng thì tuỳ vào trình độ và tính người thôi.... người thì ụ ẹ con vợ tao ngu như bò, người thì bà xã nhà mình khờ lắm cậu ạ... do suy nghị mổi người.... theo mình là mình nghĩ vậy....
     
    joh.le, ChotNhoRoiQuen and taon like this.
  5. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Không phải chỉ có 5s mới có mấy từ này đâu a!
    "Nói xấu vợ" chứ k phải than thở về bản thân đc gì khi gặp phải đàn bà k ra gì..... tôi thấy chị e trong công ty tôi chả ai nói xấu ông chồng mình cả, chẳng qua là vài câu: anh ấy, chồng tôi, xã nhà tôi, ... làm cái này cái kia k hài lòng, đi làm mà khoe chồng thấy sợ, làm cũng muốn lấy chồng ngay thôi, chứ chẳng mấy ai kêu "thằng" chồng này nọ cả, còn mấy anh thì ra rả nói vợ mình đủ trò, nghe mấy anh nói chuyện vợ nhà mà e thấy nao cả lòng thôi! Chắc có lẽ vì sở thích, cá tính, suy nghĩ của mỗi người vậy, ...Như a CNRQ nói, phụ nữ rất nhiều ngày kỉ niệm mà đàn ông k có, tại hồi xưa tới h, phụ nữ đều thiệt thòi lắm rồi, nên h mới có mấy ngày đó thôi, ( ăn cơm dưới bếp, chẳng có tiếng nói, bạo lực gia đình, ... ) có ngày kỉ niệm để nhớ vậy thôi chứ mẹ e cũng phải ra đồng, e vẫn phải làm việc, chứ có đc sung sướng đâu. ông bà nói, khổ trc sướng sau nhưng h vẫn thấy cực khổ đầy ra đấy! E chỉ thấy bùn khi mấy a nói những lời k hay về vợ mình thôi, e thì chưa thấy ai nói xấu chồng mình hết... 5s nam nhiều hơn nữ thì phải, e nói k lại rồi... Nói xấu vợ
     
    nhansamqua thích bài này.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    1/ Khúc đầu nói năng còn tử tế nhưng hơi lạc đề.
    2/ Khúc sau bắt đầu thấy xàm, quy chụp đủ thứ.
    3/ Qua tới comment sau thì bắt đầu lộ diện qua hai chữ "á đ...".

    Nói thật, con gái hiền lành tử tế thì chẳng bao giờ typing kiểu mất nết như vậy. Nên chỉ có một số trường hợp:

    - Con gái mới nứt mắt, mới đi làm được ít lâu, lên mạng đọc mấy tin tào lao trên FB rồi tưởng mình cái gì cũng biết, nên xách dao đi chém gió búa xua. Rất tiếc là gia đình không dạy dỗ cho đàng hoàng nên nói chuyện phải pha thêm chút mắm tôm cho thiên hạ sợ.

    - Hạng dở dở ương ương không ai ngó, thấy người ta có chồng nhưng mình thì vẫn ế nên lên đây lập topic nói xàm, nhân tiện nói xấu đàn ông.

    - Homosexual lên đây chém gió. Hạng này thường gặp tình trạng rối loạn hormon sinh dục nên tâm lý không vững, thích nói tục để gây sự chú ý.

    Theo các bác thì thớt thuộc hạng nào? Dù thuộc hạng nào đi nữa thì mình xin phép ngưng comment tại đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/15
    IdeaMax and VIP SIM like this.
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    mấy bé chạy qua webtretho bà tám hết roài.Hihihi!
    Mấy anh em chém nhẹ tay cho em nó còn nói chuyện chứ,làm gì mà hổ báo dễ sợ./
     
  8. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Dạ, e k chấp thứ k ra gì nên xin lỗi e k quan tâm đâu ạ, con người có nhiều loại chứ k phải 1 thứ, nên nói chuyện dễ nghe thì tiếp thu, k thì k nhắc tới làm gì, phán xét người khác chắc gì đã tốt??? Con gái k đc nói á đù? Hahaha... thương thay... dù e cũng chẵng chửi rủa hay chọc lét gì ai? Đàn ông mà mang cái tính đàn bà thì e xin thua ạ! Mặc váy mà cạp cạp thì cũng chẵng ra gì đâu... E lên đây để chia sẽ kinh nghiệm, mong học hỏi thêm đc chút ít, ai ngờ gặp lão bà bà Astm.... haizz... mọi người thông cảm bỏ qua cho e, nếu e có nói gì sai nhé!
     
    joh.le thích bài này.
  9. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Dạ, chào a, a thử đọc lại cmt e xem có câu nào chửi rủa ai k? E chỉ nói lên ý kiến của mình thôi mà, vậy mà có người tự suy diễn ròi nói lên bản chất của mình cho thiên hạ hiểu luôn! Tranh cãi k đc rồi chửi ngta? Như vậy là đàn nào ạ?
     
    kzam and joh.le like this.
  10. VIP SIM Banned

    Mấy nay em bận quá ko vào box , giờ vào thì thấy topic này đông zui ghê . Nhưng em chỉ dám đọc thôi chứ ko dám ý kiến ... Nói xấu vợ
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đọc topic này ngẫm lại thấy hơi lạ, vì sinh hoạt trên 5s cũng khá lâu nhưng thấy rất ít topic nói xấu vợ, mà nếu có topic nói xấu "thật" thì thường là sắp li dị, kết thúc hôn nhân, nếu vậy thỉ cũng ko lạ, vì 5s chủ yếu là đàn ông con trai sinh hoạt trong box bà tám này, có thể đến 90% ấy chứ, nếu bạn qua wtt thì tỷ lệ những topic kể chuyện nói xấu chồng, bạn trai "thật" thì nó phải gấp chục lần bên 5s.
    Tại sao mình phân biệt thành nói xấu thật và giả
    Trên 5s, và nhất là trong box 13 này thì hay nói xấu vợ nhất có lẽ là bác CNRQ,sau đó tới chú VS, tiếp theo có lẽ... và hình như là mình, nhưng tại sao nói là nói xấu giả
    Nói xấu giả ko có nghĩa là những cái xấu đó vợ mình ko có, thậm chí những tính xấu đó nó nặng lắm luôn, nhưng anh em sau khi làm việc mệt nhọc, mang những tâm sự gia đình nói dóc cho vui, chia sẻ sự đồng cảm với anh em. Tuy nhiên trong thâm tâm thì em chắc chắn rằng bác CNRQ, VS hay mình thì cực kỳ yêu vợ, yêu luôn cả những cái tính xấu mà anh em hay kể lể với nhau ấy, ko biết các bác thế nào chứ em hay bảo vợ em nó hay cằn nhằn, hát như chó cắn mèo kêu, rồi thì chồng có bnhiu tiền là móc, đánh hơi thì thính như cún, giấu tiền chỗ nào cũng moi ra đc, hay bắt em lau nhà, rửa chén, càm ràm khi chồng ăn nhậu...
    Thế nhưng tận sâu trong tâm thì yêu vợ vô cùng, vắng nó vài ngày là lại muốn có ai cằn nhằn dùm cho, vợ em nó biết hát dở nên ko bao giờ hát trước đám đông mà chỉ dám tra tấn mỗi mình chồng nó thôi, rồi lúc đó em sẽ chỉ cho chỗ nào cần lên và xuống... việc móc tiền cũng là nghệ thuật, có bao giờ móc sạch đâu, ít nhiều còn chừa để gặp bạn bè ăn nhậu chứ, thẻ atm của nó cũng đưa em giữ để khi đột xuất có tiền xài, nó sợ để tiền mặt nhiều thì xài ko biết tiết kiệm, mà nó moi móc tiền có phải dành riêng cho nó đâu, cũng vun vén cho gia đình thôi, còn việc bắt em lau nhà rửa chén thì anh em than thở vậy chứ vợ nó ngọt ngào 1 câu thì còn bảo em đi nghỉ đi anh làm cho ấy chứ, với lại chả lẽ vợ nó làm quần quật mà mình ngồi online thì cũng kỳ
    Đấy, nói thế để biết anh em mình nói xấu vợ để có chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu thôi, còn nếu nhìn vào những câu nói xấu vợ ấy mà cho rằng bọn đàn ông nói xấu vợ 1 cách tiêu cực thì có lẽ ai đó đã để dây thần kinh hài hước của bản thân bị tê liệt rồi, tại sao sống cứ phải căng thẳng và nặng nề thế
     
    VIP SIM, IdeaMax, taon and 2 others like this.
  12. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay đọc lại cmt, thấy cần phải làm rõ ạ!
    Hôm qua mình nóng quá, có nói nặng câu nào bạn bỏ lỗi cho mình, mình có nói bạn là đàn bà, nếu k đúng thì cho mình xin lỗi nha....... bỏ qua cho mình.
    Còn đúng thì thôi, khỏi cảm ơn!
    Nghe kiểu bạn phán xét người khác chắc bạn còn nhỏ tuổi, chứ lớn rồi k ai nói năng như vậy.
    Thứ 1: đoạn đầu tôi trả lời câu hỏi của bạn.
    Thứ 2: Đoạn sau tôi nói lên suy nghĩ của mình (k nói bạn), xin hãy đọc kĩ + suy nghĩ rồi hãy gõ phím trả lời!
    Thứ 3: theo bạn thì con gái k đc nói " á đù" ?? Vậy Lý Hải nói đc, Trung lùn nói đc, trẻ con nói đc, thanh niên nói đc còn tôi thì k à? Tôi đâu có nói đ..ụ má hay đ..ụ mẹ ai đâu bạn... thực tế chút đi...(tôi ghét mấy thằng giả tạo, bạn thông cảm khúc này)
    - Còn phần bạn phán xét tôi, tôi xin nói bạn vài điều thế này!
    + Trước khi đánh giá ai, bạn nên soi gương trước nha, đừng có nghĩ ai cũng giống mình.
    + Lôi gia đình tôi ra để chỉ thì chắc tôi nghĩ bạn cũng có đc dạy dỗ đàng hoàng quá ha?? Đáng tự hào đấy!
    + Bạn hãy nhìn lại ngôn từ của mình đi, coi bạn có được bình thường k? Bạn nói tôi mà tự vã vào mặt mình! ( thường mấy đứa có vấn đề k bao h nhận mình có vấn đề)
    + Tôi lên đây để chia sẽ, chủ yếu vui thôi, chứ ai trên đây nghiêm túc đâu. Tôi trân trọng và đã cám ơn sự chia sẽ của bạn rồi mà, sao bạn lại nỡ dỡ thói trẻ trâu ra vậy?
    -》 Tính tôi rất nóng, thấy cmt tào lao của bạn tôi đáp lại ngay, k ngờ lại đưa tôi xuống trình như bạn... giờ nghĩ lại thấy mình cũng ngu thiệt...(cần khống chế cảm xúc) .... sr sr....
    Mình cũng là con người cả mà, bạn phán xét người khác, vậy ai phán xét bạn đây? Tôi hy vọng k phải đề cập tới bạn lần nữa! Thân chào!
     
    joh.le thích bài này.
  13. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Mình chỉ muốn nói rõ vấn đề bạn ở trên phán xét tôi thôi, tại hôm qua tôi cũng nóng, bạn ấy dùng ngôn từ tả khinh, tôi đã k kiềm chế đc nên đáp trả lại, nên nói rồi thì hiểu nhau thôi, k sao, chắc k gặp đâu bạn. Còn bạn thì tôi k bàn tới, tại bạn chia sẽ rất thoải mái nhiệt tình, cám ơn bạn vì điều đó, có lẽ bạn hiểu lầm về câu nói đó của mình thì phải? Không nghiêm túc k phải mang ý nghĩa cợt nhã hay xúc phạm nha bạn, mà là pha hài hước, thoải mái và ngôn ngữ pha trò. Bạn hiểu hơi tiêu cực... cám ơn đã góp ý! Nói xấu vợ - 1
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  14. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nói tóm lại là em Tuyen có vẻ mất niềm tin vào đàn ông rồi phỏng?hehe!!Cứ ưa mấy anh hốt bôi,nhà giàu biểu chi tìm đc đàn ông trung thủy chứ?
     
    TuyenBiNgo thích bài này.
  15. TuyenBiNgo Thành Viên Cấp 4

    Dạ a, e ghét mấy đứa chảnh chọe lắm a, đa phần đẹp trai + nhà giàu hay vậy!
    Chung thủy thì e k dám mong ạ, mong là tôn trọng nhau thôi! Nói xấu vợ
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  16. taon Thành Viên Cấp 4

    Mình là nữ, cùng phe với chủ top đây, cũng đang là lính phòng không, săm sắp ván đóng thuyền.
    Trước hết, cảm ơn chủ thớt đã nêu vấn đề, nhiệt tình trả lời lại các còm của mọi người.
    Cảm ơn anh em 5 giây đã chia sẻ đề tài một cách thẳng thắn, chân tình
    Xin được phép chia sẻ 1 vài điều về đầ tài này
    Như chủ thớt có nói là hình như chưa thấy hoặc ít thấy các chị lên diễn đàn nói xấu chồng. Mình nghĩ điều này cũng đúng. Thế nhưng, có khi nào bạn đặt câu hỏi tại sao và tìm câu trả lời không? Chẳng qua vì phụ nữ rất dễ tâm sự với người khác và ngoài đời rất có nhiều nơi để thở than, nào bạn bè, họ hàng,báo chí, bạn để ý mấy mục nhỏ to tâm sự trên báo phụ nữ sẽ thấy đa phần là đàn bà, đàn ông hiếm hoi lắm, tạp chí dành cho phụ nữ bây giờ nhiều lắm, tha hồ để các bà kể lể, ngay cả khi đi chợ, hoặc mua đồ, nếu thấy người bán cởi mở, ngọt ngào tí là đôi khi các bà cũng trút tâm sự chuyện nhà thế này thế kia . Xin lỗi, em còn nghe có 1 linh mục bảo rằng, nhiều bà vào tòa giải tội mà không xưng tội mình, cứ kể tội chồng , con.Thớt chắc biết mấy trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân chứ? đối tượng chủ yếu là các bà í, đến than thở về chồng con là chính, còn tìm giải pháp là phụ.
    Mỗi người sẽ có 1 quan điểm khác nhau, đối với em thì rất có thiện cảm với các bác than thở về vợ trên diễn đàn (5 giây thôi nhé, vì mấy cái khác em không biết). Vì sao vậy? Dưới mắt em, đó là những người đàn ông khôn ngoan, họ biết chọn cách nói, nơi nói để ít gây tổn thương cho người khác, đồng thời mình nhẹ lòng để bước tiếp đường trần.Nói với vợ à? chỉ cần 1, 2 câu" chán bà quá, coi tôi như con nít, kiểm soát đủ thứ". Thớt có biết bà vợ sẽ phản ứng thế nào không? bù lu bù loa lên"ối giời ơi, tôi chăm sóc ông từng ly, từng tí mà giờ ông lại phủi công tôi,.. rồi sau đó là hò đối đáp , đỉnh cao có thể có thể là buổi nhạc rock với dàn nhạc cụ là chén, bát đĩa,...Nếu im lặng để trong lòng, lâu ngày dồn nén sẽ tạo thành trầm cảm, ảnh hưởng đến nhiều người, tốn tiền chữa trị, chất lượng cuộc sống giảm. Còn nói với bạn bè ư. Bạn bè có thể nói với nhau thoải mái về chính trị, tôn giáo, ăn chơi,xã hội thế này thế kia, nhưng rất khó nói về vợ vì họ vẫn yêu vợ, không muốn nói ra rồi bạn bẻ sẽ nhìn vợ, nhìn mình như thế nào, chưa kể gặp người thiếu hiểu biết còn xúi dại "vợ con thế thì bỏ quách cho rồi, đèo bòng chi cho khổ", bạn bè thân thiết lắm thì cũng chỉ đạt đến mức độ tâm sự về những thất bại trong việc làm ăn hoặc vay mượn, giúp đỡ khó khăn về tài chính. Một khi đã bức xúc rồi thì tất nhiên không thể có ngôn ngữ trau chuốt , ngọt ngào được. Mình thấy trong các tác phẩm văn học, nhà văn xây dựng hình tượng nhân vật nữ dù cao thượng, đẹp đẽ thì không thiếu những lúc họ gọi nhân vật mình là ả, thị,.. những từ không đẹp, nhưng điều này không làm giảm đi giá trị của nhân vật.đi.
     
    ChotNhoRoiQuen, 7800II and joh.le like this.
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ôi, người phụ nữ mà anh tìm bấy lâu nay đây rồi, tiếc là em lại về đội của anh "chọt". Anh chậm chân mất rồi, nếu em suy nghĩ lại thì anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay, em nhé
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  18. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Quote lại nhe. Có vợ còn đèo bồng
     
    7800II and IdeaMax like this.
  19. VIP SIM Banned

    Mình là 1 mem thường xuyên tham gia box chuyện trò này . Những topic thế này mình ưa vào type nhất . Nhưng hôm qua mình vào lại ko type chủ thớt biết tại sao ko ???

    Giờ thì trước tiên mình giải thích là vì sao nhé ...
    Vì 3 type phía trên của thớt ấy .
    + Cái thứ nhất vì ko đồng quan điểm , cách suy nghĩ của thớt nên cũng ko thiết tha type
    + Cái thứ 2 thớt dùng từ ngữ mình đọc xong ko có chút thiện cảm nào cả
    ==> Chính những cái đó nên mình ko type vì sợ mất lòng nhau

    Về mặt gđ: Ai ai lớn lên và đến tuổi cũng cần có 1 gđ , 1 mái ấm . Gđ ở đây ko chỉ là 1 người bạn sống chung nhà , ăn chung măm , ngủ chung giường đến ngày chờ chết ... mà đó là 1 người để chia sẽ , giúp đỡ , cùng nhau hưởng thụ cũng như gánh vác những cái tốt đẹp và tệ hại trong cuộc sống này . Ko ai sinh ra , lớn lên và sống để chờ chết chứ ko thiết tha 1 mái ấm cho riêng mình cả .

    Về mặt con cái: Ai ai cũng cần có ít nhất 1 đứa con ruột mang dòng máu của mình , chính mình sinh ra hết . Dù con có xấu về hình dáng cũng như tính tình , nhân cách thì đó cũng là con mình ( tính tình , nhân cách là 1 vấn đề khác ko bàn đến ở đây ) . Những người vì 1 lý do nào đó ko sinh con được thì mới sinh con nuôi thôi .

    Về cách dùng ngon từ của thớt ở 3 type phía trên: Đừng nghĩ trên đây ko ai biết ai thì có thể nói gì nói , dùng ngôn từ thế nào thì dùng . Nơi nào cũng thế , có tôn trọng người thì người mới tôn trọng ta . " Mấy bà , mấy má " ; " mấy má hám trai như hám vàng " ; " mấy má ko có chịu ko nổi " ; " á đù " ... Mình đọc những dòng chữ ấy , mình cảm nhận sao sao đó thớt à , tóm lại là nó ko hay chút nào cả . Mình ko nói là mình hiền ko chửi thề nói tục , ăn ngay nói đúng , nhưng cách biểu lộ nó phải tùy nơi , tùy lúc và tùy nhiều thứ nữa .

    Giờ thì trở về vấn đề nói xấu vợ:
    Nói xấu theo cách châm biếm , vui vẻ bớt căng thẳng nó khác nói xấu 1 cách lăng mạ từ 1 con người xấu tính . Trên box này từ trước đến giờ mình chửa thấy ai nói xấu vợ 1 cách quá đáng hết thớt à , chẳng qua là để thêm vui vẻ thôi . Bởi vậy là người Việt , đọc tiếng Việt phải hiểu , dù chưa tiếp xúc , chưa gặp mặt bao giờ hết , nhưng qua câu chữ phải hiểu được vấn đề đó nó như thế nào ? Thớt nói đàn ông 5giay toàn nói xấu vợ thì tội cho đàn ông chúng tôi lắm , thớt đọc mà giống như ko hiểu được gì cả . Tui dẫn chứng cho thớt xem cái này nhé ...

    Ở type phía trên của thớt . Thớt giải thích tại sao Lý Hải , Trung lùn .... lại được á đù mà thớt thì ko ??? Thớt lại hiểu sai vấn đề rồi . Lý Hải , Trung lùn ... họ dùng từ á đù đó ở đâu ? vào lúc nào ??? Theo mình đóan thì thớt thấy được cái đó trong 1 đoạn phim , nhạc ... hay đâu đó trên mạng phải ko ??? Cái đó là kịch , là phim thớt à , thớt đọc thớt xem mà ko hiểu được vấn đề gì hết cả , thớt hiểu sai vấn đề từ cái này sang cái khác rồi . Cái á đù của người ta có chăng đi nữa là vui vẻ , là thoải mái chứ ko phải là chứng tỏ bản thân đâu thớt à .

    Trở về vấn đề của topic " đàn ông nói xấu vợ " . Trên 5 giay này mình chưa thấy ai nói xấu vợ 1 cách lăng mạ ( hỗn láo , xúc phạm ) cả . Có nói xấu đi nữa chỉ là vui vẻ , thoải mái mà thôi nhé . Nói xấu theo cách yêu thương chứ ko phải xấu tính này kia với vợ mình đâu thớt .

    P/s: Trên đây mình chỉ ra 2 cái thớt hiểu sai vấn đề thôi chứ ko có ý gì ( á đù + đàn ông nói xấu vợ ) . Mong thớt đừng là con gái mà dùng những từ ngữ chợ búa nói lại với mình thì ko hay đâu . Trên đây ko chỉ có 1 mình mình ko đồng ý với những từ ngữ mà thớt đã dùng mà còn có bác joh.le nữa thớt à . Ngoài ra , chắc cũng còn nhiều người nữa nhưng chưa nói ra thôi .
     
    joh.le, ChotNhoRoiQuen and taon like this.
  20. olingo1 Thành Viên Mới

    các cụ triệt ntn. thì làm gì còn gái để ae 5s chúng ta chém nữa.? nhậu đê anh em ơi. thư giãn đầu tuần thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. hoa168
Tổng: 723 (Thành viên: 9, Khách: 706, Robots: 8)