Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi GALAXYNOTE, 14/11/15.

ID Topic : 8255795
Ngày đăng:
14/11/15 lúc 13:45
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhà cô chủ ở đó luôn mà ...
     
  2. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    cái đó là chuyện thường ngày ở huyện rồi bác, xã hội bây giờ chú trọng bề ngoài lắm ( bởi vậy g nhiều thằng trộm cắp toàn mặc đồ đẹp đi xe sang là vì vấn đề đó ).
    P/s :mình bị giống bác nhưng không phải quán ăn mà là bên chỗ điện máy Hoàn Long ngay khúc NTMK ấy ( cũng cách vài năm rồi mà nghĩ lại vẫn tức ), khi ấy mới đá banh ( đá banh thì mặc quấn đùi mà ng thì dớ dáy ) về tới nhà thằng a kêu chở ra Hoàn Long mua đồ ( vào tới thì ông anh mua đồ của ổng còn mình thì đứng coi máy vòng vòng ngay đó, mình cũng hỏi 1 vài điều thế là thằng nhân viên ngay quấy phán " có tiền mua hay không mà sao hỏi lắm thế " , tức quá bỏ thằng anh ở đó chạy về thay đồ và kêu mami đưa tiền xong quay lại đó, quăng tiền trên bàn xong mình la lên " những thứ khi nãy tao hỏi mày, tao mua hết " vừa dứt câu thằng quản lý chạy tới xl um sùm ).
     
  3. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    không dám ăn bánh mì mà lúa nha bác. ngay khúc vòng xoay Phù Đổng bán 1 ổ bán mình 25k kìa bác. g nghe nói đã lên 30k ( bác ăn thế là sang rồi ) chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bánh mì Huỳnh Hoa phải hôn ? 35 ngàn rồi nhé ...Nhưng ăn đáng đồng tiền nhé ...
     
  5. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    lên giá thế cơ àh, lâu lắm rồi mình không ăn vì thấy bánh mì cũng thịt chả như tiệm bánh mì Hà Nôi ngay nhà thôi.
     
  6. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Em thích bác rồi đó nhachuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần
     
    7800II thích bài này.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em xin lỗi vì bữa đấy khích bác mua đồ, lúc đó em mới vô làm, đang thử việc, được giao chỉ tiêu mooix ngày bán được bao nhiêu đó tiền, ko làm đc thì cắt hợp đồng, em phải tìm mọi cách để bán được hàng, cho dù có chịu cho bác chửi 1 chút, bác thông cảm cho em vậy nhé
     
    GALAXYNOTE thích bài này.
  8. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Bánh mì hà nội o đường nguyễn thiện thuật q3 ấy 37k/ổ bác ơichuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần - 1
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nghe các bác kể chuyện ăn uống em tủi quá, em toàn ăn bánh mì 10K ở trước cơ quan em, cơ mà xe bánh mì khá đông, do 1 chú tên phàm bán nên tụi em gọi là bánh mì A Phàm, hủ tíu thì chỉ toàn ăn 20k thôi, có những lần đc ăn sang như tô phở bò kobe thì cũng là do ngta mời, nhưng ăn xong tiếc lắm, ước gì mình đc đổi tô phở đó ra tiền mà dẫn cả nhà đi ăn thì tốt quá, số nghèo nó khổ thế đấy
     
    taon thích bài này.
  10. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    có chứ mua tổng cộng hết 17tr mấy ( 1 cái laptop 10inch, 1 cái usb 16gb, 1 cái máy chụp hình panasonic ).
     
  11. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    èo, sao dạo này tăng giá dữ thế nhỉ, trước tết mua cho mẹ chỉ có 25k mà. chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần - 1
     
  12. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    có gì đâu mà tủi bác ơi. đâu phải đồ mắc là ngon hay là chất lượng đâu. mình cũng ăn lề đường suốt đây nè, thấy rất bình thường ( không như 1 số người thấy có tiền lên mặt rồi thể hiện tiền nhiều, vào quán ăn kêu cho lắm vào rồi ăn không hết ). không thể dẫn cả nhà ăn nhà hàng thì ăn quán lề đường nào đó cũng được mà bác, cứ tùy vào khả năng của mình như vậy gd mình lại cảm thấy vui hơn ( vì khi ăn đồ mắc quá, ba mẹ sẽ lại lo con mình sẽ tốn 1 khoản không nhỏ thì lại không dám ăn nhiều khi đó sẽ mất vui )
     
    7800II thích bài này.
  13. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    hehehe, thế àh. bác đã nhận lỗi thì thôi cho qua với lại việc cũng lâu lắm rồi, cùng lắm thấy bác ngoài đường em kêu người " đồ sát " thôi. Chuyện nhỏ mà chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần
     
    7800II and PHONGVAN85 like this.
  14. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Mình thì ăn tô cháo có 6k .tủi thân quá đichuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình có ông thầy, cũng chả nhờ vả gì ổng nhưng có đợt thằng bạn học chung mời ổng đi ăn, định dẫn vô cái quán mình thấy cũng khá đàng hoàng lịch sự chứ ko phải lề đường nhưng ổng bảo vào đây lỡ có đứa SV nào thấy thì mất mặt tao quá, dù gì tao cũng tiến sỹ...
    còn ông sếp cũ của mình, mình hỏi nếu em rủ anh ra quán lề đường ngồi nhậu thì anh có dám ra ko, ổng bảo đừng nói là quán lề đường mà nếu mày với thằng K rủ thì ra lề đường ngồi mang theo bia tao cũng chơi nữa chứ nói gì quán lề đường, còn như thằng H, N (máy ông này trên quận) có rủ tao vào nhà hàng 5* tao cũng éo vào
     
  16. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    sao phải ăn mấy quán mắc như quỷ đó vậy? Mình thấy có nhiều quán hú tíu nam vang, ăn ngon ngất ngây trời mây - không hề có bột ngọt (mình dị ứng bột ngọt nên biết), nước ngọt, rau tươi, thịt thà tim gan trứng cút v.v... đầy nhóc mà có chừng 30 ngàn à!!!

    Nói chứ mình chưa ăn mấy chỗ Liến Húa, Hồng Phát với Nhân quán bao giờ mặc dù ngay đầu đường nhà mình có cái Nhân quán!
     
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    Chộ ôi!!Bị lừa mua con netbook hử,kakaka!!Ôm hận cmnr chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần))))
     
  18. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thì mỗi người mỗi tính cách mà bác, ngày xưa mình làm cho ông sếp người TQ. lâu lâu tới tháng lãnh lương tụi tui hay rủ ổng đi nhậu cùng ổng điều vui vẻ đi dù là nhậu quán cóc lề đường ( trong khi bình thường bạn bè rủ ổng vào nhà hàng ổng cũng ít khi đi, điều từ chối khéo ), mình hỏi ổng sao kỳ thế, ổng phán " nhậu với tụi bây ngồi như vậy cảm thấy vui, gần gũi như người trong nhà, còn đi với mấy người kia vào nhà hàng không có cảm giác như vậy "
     
    7800II thích bài này.
  19. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bác này xạo nè. bửa đi ngang thấy cái tô cháo đầy ấp đồ ăn, cháo thì hên lắm được có 1 muỗng thôi. Vậy mà bác ăn hết thịt rồi chụp lại thì không được rồi. Mod đâu band bác ấy vĩnh viễn vì tội " lừa gạt anh em " chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần - 1
     
  20. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    tức mua về thôi chứ đâu xài vì càng nhìn lại càng nhớ tới lời thằng nv đó nên cho con nhỏ em luôn cho bỏ tức chuyện o quán hủ tíu hồng phát võ văn tần - 1
     
    7800II thích bài này.