Em ở daklak, nhà có 2 anh em, anh hai thì đang làm ở đồng nai đã có nhà và có vợ, em mới tốt nghiệp xong cd điện công nghiệp, bây giờ em đang đứng trước các lựa chọn, một là đi vô sg, dn, bd làm công nhân, hai là đợi chạy việc ( cũng mất tầm 200 củ) ba là ở nhà làm nông ( nhà có 1,5 heta đất). Cái nào cũng có cái dở cái hay của nó, nhờ các bác tư vấn giúp em với ah, thât sự em đang rất rối trí
1. Chạy việc, chưa chắc công việc đó phù hợp lúc đó mất 200 củ lại tiếc hùi hụi. 2. Làm công nhân, hay ỡ nhà làm nông cũng oki, nhưng tốt nghiệp cao đẳng xong đi làm như vậy có tiếc không ? Thôi thì cũng dở dở ương ương rồi, sao ko học tiếp đi, trong thời gian học đó bác xin làm gì đó làm thêm tích lũy kinh nghiệm.
Việc chạy là bên nhà máy nhiêt điện, em cũng nhiều tuổi rồi bác ơi, học nưa già mất, ở nhà làm nông thì phí bao năm ăn học, đi làm công nhân ở sg, db, dn thì biết đến khi nào mới mua dc đất xây dc nhà, khó nghi quá các bác ah
tính chạy việc 200 củ. thì cầm số tiền đó vô đn. bd. mua đất đc roài. làm thêm 2 năm cất nhà ở tạm. lấy vk. rồi cày tiếp.
1,5 hecta đất có sẵn, chạy việc 200 chai vậy thì lấy 200 chai đó đầu tư vô trồng trọt, trang trại...... ko sướng hơn ah. thuê thêm vài nhân công nữa.
Về mở nông trại đi, quy mô vừa vừa cũng đc. Làm cn khổ lắm. Ko có dư đâu, mất thời gian , sức khỏe , tiền bạc
Mình tốt nghiệp Đại Học ra, bỏ ngân hàng. Ra tự làm, tới bây h đôi khi cảm thấy hối hận. Nhưng mình vẫn tin 1 ngày nào đó, tình hình sẽ thật sự như mình mong muốn.
còn thiếu cái thứ 3 là cái thím chưa tính tới nữa. Thím đang lo tính cái 1 cái 2 thì cái thứ 3 là giấy mời khám sức khỏe đến tay thím đó.
những ngành khác thì em ko nói, nhưng đã liên quan đến điện thì bác nên chạy vào, em nói thật đó, do cá bác ở trên có lẽ không biết về bên đó nhưng thật sự giá đó thì chấp nhận đc, vào 1 năm dư lấy lại vốn bác ạ
chỉ có 2 cái thôi hoặc chạy mất 200tr nhưng công việc ok nếu công việc ko ok thì mất trắng hoặc về mở trang trại trúng mùa 1 phát mua nhà mấy hồi, trúng ngay mùa dịch bệnh thì cũng mất trắng luôn, còn công nhân thì bỏ ý định đi, cày cả đời hên lắm thì đủ ăn đủ mặc đủ xài
- Ko bít vô nhà máy nhiệt điện kia bác làm gì nhưng bác từ bỏ ý định làm công nhân ở SG đi, khổ như thú, ko đường tiến thân Thua cả bác ở Daklak trồng cafe đó. Mà 1.5 hecta cũng đâu có nhỏ, chăm chỉ thì 1 năm cũng 100tr đó chứ
nói chung mổi người 1 suy nghĩ và 1 khả năng, 1/.nếu bác muốn an nhàn thì làm công nhân 8 tiếng rồi về, cuối tuần đuọc nghĩ, thu nhập thi không đủ sống, nên bác phải lấy 200 chai đó làm vốn buôn bán gì thêm, ---> sống cuộc sống đông đúc nhộn nhịp... 2/ bác có đất và có vốn thì đầu tư mà làm, nói thiệt với bác, mình mà có vốn và có đất như bác là mình về quê lâu rồi, không bon chen ở cái sài gòn này đâu...
Nên đi làm điện đi !! , Có bà con dòng họ làm 1 tháng 10 mấy chai, chưa tính thưởng tùm lum !,, Còn kg thích đi làm nữa thì lấy 200 chai đó vào hcm anh em mình đi nhậu hihi....
Mình khuyên thế này nha. Ngành điện nói chung là thiếu người,khuyên bạn nên đi xin việc,tốt nhất là làm kỹ thuật viên,còn tệ lắm thì làm công nhân.Để có kinh nghiệm làm việc,khi đọc hiểu bản vẽ và có kinh nghiệm đi dây rồi,bạn có thể nhảy ra đi làm ngoài.Hầu hết các nhà xây mới hiện nay đều cần thợ điện chạy hệ thống,cái này bạn làm chân trong chân ngoài được.Còn tiến triển trong công việc thì tự bản thân thôi.
Cám ơn các bác đã góp ý, em đợi việc bên điện đến hết giưa năm sau, không đc thì trồng 1.5 heta bơ xen tiêu nuôi gà
Cùng là đồng hương Daklak kinh nghiệm 10 năm đi học và làm việc tại sài gòn anh có mấy lời khuyên cho em trai như thế này. Cách tốt nhất là em để 200tr đó đầu tư nghiêm túc vào 1,5 hecta đất của nhà em. Dùng kiến thức đang có và thu thập thêm các kỹ thuật mới nắm bắt các thông tin thị trường về sản phẩm nông nghiệp từ đó làm một nông dân chuyên nghiệp (áp dụng khoa học kỹ thuật, thuê nhân công làm...) Và có thể tìm 1 việc nào đó phù hợp để có chi phí trang trải hàng ngày, còn các thu nhập từ 1,5 hecta đất đó sẽ dùng cho những việc lớn: xây nhà, mua xe, mở rộng sản xuất, cưới vợ...)