Xót xa 13 chú chó cưng của 9x Việt bị trúng độc Thứ Hai, ngày 16/11/2015 18:01 PM (GMT+7) Đàn thú cưng của ông chủ 9x bị kẻ gian hãm hại vào thứ 6 ngày 13/11 vừa qua. Tổng hợp những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự les, gay và nhiều thông tin sinh động, đa chiều về thế hệ 8x – 9x chỉ có tại Bạn trẻ cuộc sống Cửa hàng áo cưới bị ném mắm tôm vì… ghen tị Chú chó làm “nạng di động” cho cô chủ nhỏ Chú chó cứu bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác Quán cà phê thú cưng tại trung tâm TP.HCM của “ông chủ hot boy” Lê Hoàng Duy không còn xa lạ với những bạn trẻ yêu chó, mèo. Không gian quán gần gũi, lãng mạn cùng sự có mặt của hơn 10 chú cún đáng yêu thản nhiên đi lại khắp phòng khiến nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thú cưng. Thế nhưng, mới đây, thông tin 13 chú chó của quán cà phê nổi tiếng này bị kẻ gian giết hại bằng thuốc độc khiến không ít người bàng hoàng, thương xót. Hình ảnh đàn thú cưng chết do trúng độc khiến nhiều người thương xót Liên hệ với chủ quán Lê Hoàng Duy, cũng là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đau lòng này, anh cho biết, sự việc này vừa diễn ra vào tối thứ 6, ngày 13/11 vừa qua. Duy kể: “Hôm đó là sinh nhật nên mình đi chơi đến gần 1 giờ sáng mới về. Vừa bước vào nhà mình đã thấy một bãi ói lớn, chạy vào gọi thì thấy Chíp (tên một chút cún) nằm trên nền, miệng sủi bọt mép, tay chân cứng đờ. Mình chạy vội lên phòng lũ nhỏ thì thấy cả 14 con, đứa nào đứa nấy ói đầy chuồng, người lờ đờ đứng không vững. Mình vội sơ cứu, cho các bé uống nước chanh để ói hết chất độc ra rồi gọi bác sĩ tới giúp nhưng đến sáng hôm sau thì từng bé lần lượt ra đi, chỉ còn hai bé biếng ăn là không bị dính độc nhiều, hiện vẫn đang được cứu chữa”. Ông chủ 9x đau lòng khi phải chứng kiến từng chú cún lần lượt tắt thở Theo lời kể của Hoàng Duy, xót xa nhất là trường hợp của "cô" cún có tên Beta, bị trúng độc đúng ngày sinh, chết cả mẹ lẫn con. Còn những chú chó, mèo khác đều ra đi trong đau đớn. Sự việc xảy ra khiến ông chủ 9x bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình: “Mình phải đóng cửa hai ngày để xốc lại tinh thần. Ba ngày trôi qua rồi, mình vẫn không tin chuyện đó lại xảy đến với mình và các chú cún. Đau xót lắm, 15 đứa, mỗi đứa mình đều coi như con, nuôi từ nhỏ đến giờ, đứa lâu nhất là 4 năm, đứa nhỏ nhất cũng gần 2 năm. Giờ quán chỉ còn hai chú cún, một chú vẫn đang nguy kịch, trống trải lắm”, Hoàng chia sẻ. Quán cà phê thú cưng của Hoàng Duy được giới trẻ Sài thành yêu mến Quán cà phê thú cưng của Lê Hoàng Duy đã mở được 6 tháng nay và thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu chó, mèo đến quán. Ông chủ 9x suy đoán, 13 chú cún đã bị kẻ gian hãm hại bằng thuốc độc. Hiện tại, Lê Hoàng Duy đã báo toàn bộ sự việc với công an và hy vọng sự việc sớm được làm rõ. Những chú cún cưng giống như nhân viên của quán Chúng thản nhiên đi lại khắp phòng cho khách cưng nựng, vuốt ve Thế nhưng, những cú cún đáng yêu này đã không may bị hãm hại Theo Hạ Nhiên (danviet.vn
Có gì đâu mà lạ hở thím ??? Chẳng lẽ chụp cả bầy 13 con cùng chết rồi post lên thì thím mới tin ??? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi mà , còn hình ảnh đầy đủ chắc bên chủ quán cafe ấy có lưu lại để làm bằng chứng với công an .
Hình đầu tiên sao giống trên cái bàn inox trong bv thú y quá vậy, mấy con chó con mới sinh còn nhỏ xíu.
Chúng ta đang sống ở một quốc gia nơi mà người ta xem thịt chó là đặc sản, lại mong CA đi điều tra về tội sát hại đặc sản àh? Nói ra nghe đau lòng nhưng sự thật là thế! P/S Tội nghiệp những chú chó bị chết oan, có thể do thù hằn cá nhân nên kẻ nào đó đã bỏ thuốc hãm hại.
Lộ diện kẻ giết gần 20 chú chó tại quán cà phê thú cưng Những ngày gần đây, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và bức xúc với sự việc gần 20 chú chó bị giết tại một quán cà phê cún cưng (Q.3 TPHCM). Nhờ sự giúp đỡ của công an, hung thủ đã bị chủ quán nhận diện. Sơn Tùng đẹp trai "chết ngất" lộ diện sau kiện tụng Trương Quỳnh Anh buồn hiu lộ diện sau khi dẫn con bỏ nhà đi Lộ diện ảnh bìa quán quân Next Top Model 2014? Mới đây, chủ quán cà phê cún cưng đã đăng hình ảnh của hung thủ trong vụ giết gần 20 chú chó xảy ra vào tối ngày 13.11. Theo lời kể của chủ quán cà phê - Nguyễn Hoàng Duy, anh cho biết vào lúc 3 giờ chiều ngày 19.11, công an đã gọi anh lên giải quyết vụ việc và yêu cầu hòa giải chuyện này trong êm đẹp. Anh Duy nhận lời và chỉ yêu cầu hung thủ bồi thường thiệt hại. Thế nhưng, hung thủ vẫn một mực chối rằng không giết một con chó nào và không chấp nhận bồi thường. Những chú chó bị đầu độc đến chết vào tối ngày 13.11 Hung thủ có mặt tại công an phường chiều ngày 19.11 Cũng chiều ngày 19.11, hung thủ liên lạc và thương lượng với anh Duy. Được biết, vì không hoà giải được ở công an phường nên anh Duy sẽ gửi lên công an quận. Tuy nhiên, hung thủ lấy lý do mẹ bệnh nặng không chịu nổi cú "shock" này và đề nghị đền 20 triệu trước. Phần còn lại, 120 triệu sẽ đền sau. Tin nhắn thương lượng của hung thủ Anh Duy từ chối đề nghị của hung thủ. Bất ngờ, thanh niên này trở mặt bằng câu trả lời máu lạnh: "Dù có lên công an quận cũng không làm gì được, vì bạn trên công an quận sẽ lo hết." Những dòng chia sẻ của Nguyễn Hoàng Duy trên trang cá nhân "3h chiều ngày hôm qua, phía công an phường kêu mình lên giải quyết vụ việc, trước mắt họ yêu cầu hoà giải chuyện này trong êm đẹp, mình cũng ok, và mình chỉ yêu cầu nó bồi thường thiệt hại cho mình, thế nhưng nó vẫn một mực cãi không có giết 1 con nào hết và không chịu đền. Hoà giải thất bại, mình đi về. 30 phút sau nó gọi điện thương lượng với mình, vì không hoà giải được nên công an phường sẽ gửi lên công an quận làm, lúc ấy sẽ to chuyện và nhà nó sẽ biết, lấy lý do mẹ bệnh nặng không chịu nổi cú shock này và nói đền mình 20 triệu trước rồi 120 còn lại sẽ đền sau. Mình không chịu. Nó liền bảo "dù có lên công an quận cũng không làm gì được, vì bạn nó trên công an quận sẽ lo hết". Vậy đó. Tiện đây kể luôn động cơ của nó cho mọi người rõ, trước đây mình và nó chung sức làm quán, mình là người vận hành quán, còn nó chỉ là người làm theo chỉ đạo của mình, và lúc ấy làm quán thiếu tiền nên mình mới nhờ nó đi vay dùm mình 150 triệu, và trong 6 tháng hoạt động, tháng nào mình cũng trả nó đều 20 triệu và tháng thứ 3 hoạt động mình đã trả 50 triệu tiền mặt. Vậy là cả gốc lẫn lời nó đều nhận đủ, sau này mình phát hiện nó biển thủ tiền hàng, làm việc không hiệu quả, mình cho nó nghỉ việc, nên nó mới quay lại quán để giết hại cả đàn con của mình!" Theo như chia sẻ, trước đây anh Duy và người này chung sức làm quán. Sau một thời gian phát hiện người này làm việc không hiệu quả, anh Duy cho nghỉ việc. Cay cú vì bị đuổi, người này quay lại giết hại cả đàn chó cưng của chủ quán. T.N
Sau khi lũ chó đó chết thì kg biết bạn chủ quán này làm gì, đem chôn thì kg có đất, hoả táng thì tốn kém. Vứt sông thì ô nhiễm theo mình nghĩ chắc là...... Đúng kg ae, vừa đc tiền vừa vệ sinh 1kg hơi đã 50k rồi
hy vọng chủ thớt ko bị tiêp,chứ ko thì những người tiểu nhân này rất thù dai,tui có lúc cũng thù sếp đuổi việc,cũng muốn tiễn đi cho lẹ,nhưng lúc đó còn nghĩ lại kịp mình còn trẻ chết chung với sếp 55 thì hơi thiệt thòi,vì dù sao người ta cũng sống hưởng được gần hết cuộc đời rùi,60 năm cuộc đời