Mình có người quen bị bệnh này, forum có ai có bài thuốc nam từ cây cỏ nào thì mách mình với, bệnh này thì chắc chờ thôi nhưng hy vọng kéo dài đc chút
tuyệt đối đừng đi hóa trị xạ trị nha, chỉ khiến con người mình mệt thêm thôi, mama em cũng vậy, bỏ ra biết bao nhiêu tiền, giờ nhà nợ ngập đầu, nhưng cũng ko qua khỏi, nó còn nhanh hơn nữa ấy
nghe người ta nói nấu cây diệp hạ châu (cây chó đẻ) uống giảm bớt đó ngoài ra còn tùy người hạp hay không nói chung phước chủ may thầy ,còn nươcs còn tát thôi,bạn chỉ người ta đi coi như làm phước ,cầu Trời ,Phật gia hộ cho qua mau nạn ách này Chúc người quen bạn may mắn mau khỏi bệnh Thân mến
Ba mình mới mất vì bao tử đây, lúc tìm cách chữa trị hỗ trợ với hóa trị thì có bác nào đó ở bến tre dùng lá đu đủ và xả nấu nước uống, dùng thêm cóc nữa, con cóc bỏ nội tạng, để nguyên da bỏ vào nồi đất nấu cho nó thành than luôn, tán thành bột rồi ngày ăn 1,2 muỗng. Để em tìm lại video đó rồi gửi cho xem. Bác trong video đó cũng bị gan mà bv trả về, ko cho hóa trị, có khi lại may vì ko hóa trị, ba mình hóa trị mất sức lắm
Đây, em cho bacd link này xem và làm theo nhé, biết đâu lại hợp thuốc, Thuốc nam ko đc khoa học công nhận vì ko tác dụng trên đa số người bệnh, mà chỉ tác dụng đối với 1 phần thôi, mà mình hay gọi là cơ thể hợp với thuốc, do đó chữa bằng đông y thì cũng phải cầu khấn sao cho cơ thể mình hợp thuốc. Chúc người thân của bác hết bệnh
nói chung phải thử hết tất cả các cách, vì do cơ địa mỗi người nên có người hết có người không, với lại phải kiên trì nữa.
Xin chia sẻ với gia đình bạn chủ thớt ! Bị ung thư là 100% potay , nếu làm dc thì những nguyên thủ các quốc gia đã làm hết rồi, anh em 5s kg nên nghe lời uống thuốc nam làm chi cho mệt , để dành tiền đó cho người thân nhập viện và chích thuốc giãm đau hàng ngày( như bro gì ở trên dã nói bệnh này càng lo càng chăm sóc thì người thân càng mau lên đường! Tốn tiền tỉ.......)
Bác này bi quan quá đây, người bệnh cần nhất là tinh thần lạc quan, mình thấy nhiều người bị ung thư, bác sĩ chê, nhưng mà sau đó vẫn sống khỏe tới giờ vì nhiều lý do, dùng thuốc từ cỏ cây, niềm tin,..Mấy ông nhớn thì lo các chiện zĩ mô, hơi đâu quan tâm đến bệnh nhân, bằng chứng nè, bạn thử zô bệnh viện ung bướu, phòng chăm sóc đặc biệt mà xem nó đặc biệt như thế nào, đặc biệt là như cái chuồng heo và còn tệ hơn thế nữa(cái này là ý kiến của bệnh nhân nghen, không phải lời mình nói), phòng nhỏ xíu, trần thấp mà chứa tới hơn chục người, may mắn thì nằm giường, còn không thì chui xuống gầm giường Rồi Việt nam ung thư quá trời mà chưa có một nghiên cứu nào cho ra hồn về thực trạng ung thư,chiến dịch phòng chống, thỉnh thoảng có vài bài báo viết về làng ung thư thì bảo do ô nhiễm nguồn nước hoặc viết về thực phẩm bẩn,...nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến cho người dân thêm hãi
Ung thư gan thì thôi rồi, cỡ nào cũng ra đi. Nguyên nhân gây ung thư gan 1 do nhậu nhiều 2 do lười ăn rau. Có thể kéo dài sự sống 1 chút nhờ ăn chuối sứ, mỗi ngày ăn tầm 6 trái.
Nói chung ...... Và thực tế đây nè gia đình mình và Ba mình ban đầu thì nhiễm gan siêu vi B sau đó chuyển sang C.... Tới ung thư gan và chết , chuyện gì gia đình mình cũng làm hết , kể cả đi nước ngoài.... Tốn kg dưới 10 tỉ và bán những gì có thể bán đó.....
bao tử mòn thì phải vá lại ,,,,,,,,,,,,, vá bằng kiểu nào mới quan trọng . ko phải ai dùng cái gì thành công thì mình dũng cũng thành công . Tùy thể trạng mỗi người , hên xui nhe. Thân ý nhầm , gan bị ung thư thì phải chữa trị kèm bồi bổ sức khỏe . hihi
Nghĩa cùng là nghĩa tận, chủ thớt nên chăm lo cho người thân hết mình nha. Dù gì thì người bịnh cũng sẽ thấy dc tấm lòng của thân nhân trong những giờ chót Ba mình cũng ung thư gan xong di căn qua phổi, chết vì phổi làm ngẹt thở chứ ko phải gan. Bệnh này có tiền cũng vậy, khuyên chủ thớt dành tiền đó chích morphine giảm đau, còn có làm gì thì cũng vậy.
Ít ra còn đỡ hơn mấy người bị TNGT chết thảm ngoài đường, đây là chết mà được báo trước để kịp có thời gian chuẩn bị, dặn dò gia đình, tranh thủ làm hết những việc đang dự định.
Chia buồn cùng bác. Em xin lỗi hơi tò mò, dường như gia đình bác chỉ thiên về điều trị theo hướng tây y, tốn khá nhiều tiền, mà không kết quả. Em để ý 2 người hàng xóm của em, bị ung thư (lá lách, lưỡi), cũng xạ trị, hóa trị, tốn rất nhiều tiền, nhưng mà rốt cuộc một người đã ra đi, 1 người cũng sắp. Còn theo hướng uống nước lá thì em có nghe 1 chị bạn đang nấu nước lá đu đủ, măng cầu cho 1 nhóm các ông bị bệnh, chị ấy kể có 1 ông bị bệnh, bác sĩ chê, nhưng uống nước lá đu đủ chị ấy nấu 1 thời gian, kiểm tra lại thì tế bào ung thư bị teo lại, hiện giờ đang khỏe mạnh. Còn bạn em trước đây hay lấy lá bìm bịp nhà em trồng,có kể là 1 số người bị ung thư uống nước lá này thì có cải thiện, do đó bạn ấy nhờ dưới miền tây gom lên Sài Gòn cho nhiều người uống chữa bệnh. Đó là 2 trường hợp mà em biết xin chia sẻ
Đông y và tây y luôn nhé bạn.....nói chung là Ba mình còn yêu đời và sợ chết lắm (lúc bệnh là 67 tuổi... 71tuổi thì mất).....
thanks mọi người đã nhiệt tình chia sẻ, hiện tại mình đã xin đc 1 vườn cây chó đẻ, hiện tại chưa biết cách dùng như thế nào