Chiều chủ nhật này SG mưa to quá nên ra tắm mưa nhớ lại hồi dưới quê . Tắm xong vô làm 1 xị rượu rắn với mồi cá chỉ vàng nướng .
Nên làm ngược lại nhe pác. Nhậu cho đã đời xong hãy nhảy ra tắm mưa, cảm giác rất Yomost nhá... mau sớm về đoàn tụ với ông pà. Khà khà. P.S Cái tướng tắm mưa dưới máng xối sao mà tội thế không biết. Lỡ đâu mèo nó đi toilet trên nóc nhà thì... bao thơm tho suốt cả ngày luôn.
Tắm nước mưa lạnh lắm . Vô uông ly rượu thấy nóng lại . A e 5g ai thích tắm mưa qua nhà nhé , tắm xong uống rượu đế luôn ....hêh
Để em lập hội từ thiện quyên góp nhang vs chuối cho bác nha hihi. Giỡn thôi, người yếu yếu tắm dễ cảm lắm
con cá+rượu thì e chơi đc. chứ tắm e chịu. bữa qua quận 8 thấy khu nhà trọ ấy. có mấy cô tắm mưa. mà k có cái máng nước xịn như bác đâu. hứng ở cái bạt che mưa nó nhiễu xuống mang cả xà bông gội đầu za thoa. thoa xong hết mưa.
Mắc mưa thì có chứ tắm mưa thì bỏ lâu rồi... Không khí giờ ô nhiễm quá, mỗi lần mắc mưa là da mặt nhớt nhợt, mắt thì cay xè.
phải đăng ký like cho bác này.....thú vui tao nhả của tuổi thơ.....và cái kết thì quá ngon 1 xị rượu vài con khô bác quả là quá độc hôm nào qua bác giao lưu mới được
Mắc mưa vẫn phải tắm mưa như thường. Nhưng mưa giờ khác hồi xưa nhiều, nước mưa rất rít và dơ. Có lẽ do nó mang bụi bặm của mấy tòa nhà cao tầng theo + không khí ô nhiễm. Trước nước mưa còn uống được, giờ đâm dám uổng @@ Về quê, thì ko dám tắm, đang mưa ra đồng thiên lôi chụp hình cái vui hhahaha
Tắm mưa là do chiều qua mưa to quá làm cái lỗ của ống cống bị nghẹt nên ra lấy rác , tiện thể tắm luôn . Mà tắm nước mưa lạnh lắm, vô tắm lại nước máy thấy nước máy ấm lắm .tắm xong làm vài ly với con cá chỉ vàng nướng , đó là thứ bình dân nhưng cảm thấy vui mấy pác .