Tình hình là em đang xây lên 1 tấm. Vì nhà tập thể nên đều sát vách nhau. Em có đặt 1 cái sửa sổ bên hông ở trên lầu thì ông hàng xóm wa nói ko cho đặt vì ko muốn nhìn wa nhà ổng. Theo em biết thì luật là ko cho đặt cửa sổ đóng ở bên hông nếu ko có sự đồng ý của nhà kế bên vì, mà em làm là làm cửa lùa 2 bên chứ đóng phải làm cửa đóng mở. Ko biết là em em làm của lùa có đúng luật ko ạh.
Đúng vậy , khi mua nhà mình rất ngại nhà phố mà nhà đối diện nhà . Nhất là có những người rất mất lịch sự , đi ngoài đường mà cứ ngoái cổ dòm vào nhà người khác một cách soi mói nhiều chuyện. Và rất ư là bực mình khi lúc nào người bên nhà đối diện cũng dòm vào nhà mình hết.
Công nhận luật này lạ nha, em nghĩ cửa sổ loại cánh mở khi mở ra thì nó sẽ lấn sang " không phân" nhà bên cạnh chứ loại cửa lùa thì vân trong đất của mình mà, theo em bác chủ thới không pai làm cửa sổ làm j, mà chơi luôn bước tường đó bằng kính xem có luật cấm nữa không
Điều 271 Luật dân sự 2005 hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn mở cửa đi, cửa sổ. - Trường hợp chủ thớt nếu xây nhà theo GPXD của Quận phê duyệt thì trong bản vẽ xây dựng sẽ không thể hiện cửa sổ, việc trổ cửa sổ là hành vi sai phép. - Trường hợp chủ thớt "thầy bà" với TTXD được sai phép trổ cửa sổ thì nếu chủ bất động sản liền kề không có ý kiến như (trường hợp chủ thớt là bị có ý kiến) và đồng ý cho chủ thớt trổ cửa thì được xem là có thỏa thuận dân sự.
Lai cho bác . hihi ... Em đồng ý ở chổ cái bản vẽ ko thể hiện cửa sổ . Lúc đầu thì khó nghe , nhưng câu trả lời của bác đã đủ sức thuyết phục em rồi ạ .
theo luật lỗ thông hơi còn không được nói gì cửa lùa, nhà bạn nhìn qua được nhà ông đó thì nhà ông đó cũng có cửa nhìn qua nhà bạn, bạn xây xong hoàn công rồi làm cửa sau cho khỏe, gạo nấu thành cơm rồi ổng kiện bạn thì bạn nói nhà ổng cũng nhìn qua nhà bạn, chết cả 2 cùng chết
Nhiều cái luật quái đảng nhỉ, nếu theo cách phân tích thì thiếu gì cách lách luật, vậy luật này có như không, ( như bác trên nói làm vách kính) luật po tay. Chuyên vui VN, bao giờ sửa ta. BIết đâu ra luật cấm nhìn nhà hàng xóm trong pham vi 2m, muốn nhìn đứng xa 2m .. . . . . .. . không làm cửa vác ghế ra ngồi uống cafe nhìn khác gì đâu, luật hay nhỉ,
Dân được làm những việc Luật không cấm hoặc chưa điều chỉnh... Nhưng tuyệt đối không được làm trái Luật (keke)
xây nhà là chuyện rất mệt mỏi, vì hồi trước nhà mình cũng tính mở cửa sổ nhưng hàng xóm nó không cho, nên ghét không mở luôn,lúc tô tường thợ xây lỡ tay làm rớt cái xô hồ xuống mái, bị bể 1/2 tấm tôn,mình nói để mua tấm khác thay mà nó kêu ttxd xuống trong khi nhà mình cho nó đất lúc trước làm hàng rào 2 bên nhé.chán đời luôn. bạn muốn mở cửa sồ thì qua thương lượng với nhà hàng xóm nhé.ng ta không cho thì không nên mở cửa sổ nha.