Nàng Taon mở topic nhờ giúp đỡ mà pác CNRQ trốn biệt, kêu ý ới thế nào cũng không chịu ra. Không biết pác ý có đủ dũng khí tới quán sách không đây nữa. Hehehe...
Pác này nói thế thì có cho thêm tiền, em cũng chả dám ra gặp pác nhờ hướng dẫn PTS với cả AI. Hehehe...
Pác không biết câu này sao: "Trên đời chuộng của, chuộng công Chứ ai có chuộng người không bao giờ". Pác mún lấy lòng người đẹp, phải thừa dịp chứng tỏ bản thân thì nàng ý mới để mắt tới pác chứ. Tạo cảm tình với nàng rồi thì nàng sẽ mời cà phê cà pháo ngay. Haha...
Pác comment không chặt chẽ thế này thì em bắt bẻ pác tới sáng cũng được nhá. 1/ Cái vụ "công + của" thì pác phải giành hết về phần pác chứ, không lẽ pác muốn chia "nửa vầng trăng" với pác thiết kế chuyên nghiệp AMD kia? 2/ Cái vụ "tim ngâm phọt-man-đề-hít" thì pác làm em nhớ tới truyện Bạch Tuyết và 07 chú lùn. Chớ pác có dám đưa tim thật? Vậy thì em có cơ sở để nghi ngờ rằng nàng Taon không thể nào dòm ngó tới pác được. Há há há...
Đọc từ đầu topic đến giờ mình nghi nghi ,em Jon nhà ta có ý đồ gì mà cứ lôi bác CNRQ vào không hà ,em í nhà ta cứ xúi ,đốc vô không hà ,mình thì canh me jon này lâu rồi có nhiều nghi vấn lắm ,đang cũng cố hồ sơ tố tụng đây ,kakaka Có Taon và CNRQ làm chứng nhe ,kakaka
Pác này nghi oan cho em rồi. Tại thấy pác CNRQ "máu lửa" quá nên em dùng lời lẽ bơm thêm chút dũng khí cho pác ý có can đảm lên đường diện kiến người đẹp thôi. Chẹp, chung quy lại là cũng chém gió cho dzui chút. Chứ nếu các pác đang cưa cẩm em nào thì ai mà biết được. Hahaha...
Hahaha...mọi cười còm-men mà ngồi ôm bụng cười muốn rụng rốn luôn, rớt hết cả mồm với AE iem đề nghị bác CNRQ xuất hiện cho anh em chiêm ngưỡng nhan sắc, biết đâu chừng thým Taon sẽ mủi lòng mà cho AE biết mặt