http://news.zing.vn/Mot-ngu-dan-Quang-Ngai-bi-ban-chet-o-Truong-Sa-post605523.html Trong lúc neo đậu ở vùng biển Trường Sa, tàu của ông Cu bị nhóm người lạ mặt cầm súng AK bắn xối xả khiến một ngư dân tử nạn. Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vụ xả súng khiến ngư dân Trương Đình Bảy (42 tuổi) tử vong trong lúc hành nghề ở vùng biển Trường Sa. Hai năm qua, ngư dân Quảng Ngãi hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa liên tục bị tàu lạ tấn công. Ảnh: Minh Hoàng. Theo tường trình của gia đình thuyền trưởng Bùi Văn Cu (xã Bình Châu), 18h ngày 26/11, khoảng 6 người lạ mặc như ngư dân đi trên hai chiếc canô áp sát tấn công tàu cá tàu cá QNg995861- TS. Lúc này, trên tàu chỉ có ông Cu và ngư dân Trương Đình Bảy, còn 8 ngư dân khác chia nhóm đi sà lan đến các rạn đá gần đó lặn bắt ốc, hải sâm. Ba người ở bên dưới cảnh giới, ba người khác cầm súng AK lên tàu lục soát. Thấy vậy, anh Bảy chạy về phía mũi tàu cầm dao chặt đứt neo, còn ông Cu lao vào giật súng của nhóm người lạ ném xuống biển. "Trong lúc giằng co, nhóm người lạ nã đạn xối xả khiến anh Bảy trúng đạn ở vùng bụng ngã gục chết trên tàu. Sau đó, chúng xuống ca nô bỏ đi", ông Cu điện về gia đình báo tin. Theo ông Cu, các ngư dân đã thu giữ bằng chứng là 4 vỏ đạn súng AK. Dự kiến, hai ngày tới tàu của ông Cu sẽ đưa thi thể anh Bảy từ Trường Sa về tới đất liền. Tàu của ông Cu đưa 10 ngư dân ra vùng biển Trường Sa lặn bắt thủy sản được một ngày thì gặp nạn. Chính quyền xã Bình Châu đã xác minh, tổng hợp vụ việc để ngày 30/11 báo cáo tỉnh. Sao vùng biển của mình,đảo của mình mà nhiều "tàu lạ","người lạ" ra vào cướp bóc,bắn giết ngư dân quá vậy?Dân ai cũng biết "nước lạ" là ai mà sao báo chí lại né tránh nhắc đến quá vậy?Tính mạng,tài sản của dân đen sao mà rẻ và dễ bị tước đoạt?Mấy a đi tàu sắt chuyên đi kiếm tàu buôn lậu dầu,kiểm tra tàu hàng để kiếm thu nhập lúc này ở đâu ta??Có lúc ngư dân lạ vào đánh bắt công khai thì chỉ năn nỉ để mấy ảnh rời đi chứ cũng ko dám làm gì?Quá nhân văn luôn!!Thiên đường trên biển của các ngư dân là TS,HS!!
Này phải gặp Thổ Nhĩ Kỳ ,càng nhường nhịn càng làm tới ,mạng người xem như cỏ ,rác ,chia buồn cùng gia đình nạn nhân Con cá thấm máu của anh đó
Chuyện thật quê em Cam ranh khánh hoà đây, Em biết e post lên cũng dẽ có ng xoá nhưng nếu bác nào k tin về quê em em dẫn lên nhà người mất cả làng kể cho nghe Cách nhà em tầm 1km là cam an khu người lao động đa số là làm xoài và đi rẫy thanh niên 18-20 thì lao động phổ thông thôi Kỳ tuyển quân vừa rồi thì đi trường sa vì cam ranh có vùng 4 hải quân Đối với gd kha khá tý thì lo cho con vào lữ đoàn bộ binh 101 cách đó chừng 2-3km Còn kg có thì xác định ra đảo Đi được 1 tháng thì chết đem vào mà đã đóng kín quan tài, quan tài kiểu gì mà có 1 miếng mika ngay chỗ mặt cho ng thân nhìn mặt Báo tử là bị chết đuối Hải quân lo mọi chi phí chôn áo quan.... Và đền đc 300tr Rồi vận động gd sao đó kg đc kiện cáo..... Nhưng sự thật do chính thằng lính đi đợt trước về nói Bọn china cắm cờ thì bộ đội ta cứ giật Mà ban đêm đi tuần thì giật Nó ghét quá đặt trái mìn dưới trụ cờ nó thằng con mom men sao giật bị nổ chết Còn lính bị bắn thì nhiều lắm Các bác tin kg thì tuỳ đây là chuyện gần nhà em và e tận mắt chứng kiến cảnh chôn nó
Mấy thằng thuộc hạ của Long vương dưới biển chui lên tuần tra đó nên phán là tàu lạ người lạ phải rồi.dám nói gì ỗng,ỗng nổi giận la khỏi đánh bat cá lun ak
nếu sự thật là vậy thì quá buồn. tội nghiệp mấy ng lính ngoài hải đảo. kiểu như bị đánh/ bị ăn hiếp mà ko được lên tiếng, chỉ được dùng cách ôn hòa nhất có thể @@ 1 mạng ng mà có 300t @@
Hồi trước 2 cái đảo đổi lấy pháo + lương thực đấy ạ. Không có chuyện nó giúp không công đâu. Nó đòi yêu sách bí quá lấy 2 cái đảo ra thế chấp. -Nhà đã bán cho nta rồi suốt ngày phản đối nta xây nhà . Anh thấy anh có vô lý không ?
Tội nghiệp dân nghèo bám biển kiếm sống nuôi gđ ,mạng người rẻ quá ,cám ơn Trời ,Phật phù hộ con ở sg ,chứ ở ngoại không biết còn chém gió trên box được không Chia buồn cho dân nghèo miền biển nắng cháy da người ,kiếm cơm chan đầy nước mắt Bây giờ ăn miếng cá biển mằn mặn không chỉ vị muối biển mà còn có vị mặn của máu người ,những người bám biển đánh bắt lên cho chúng ta ăn Thân mến
Thực ra đâu phải có dân chết.Các chiến sĩ hi sinh hàng ngày đấy chứ.Chẳng qua do định hướng thông tin,không muốn xôn xao dư luận thôi.còn bạn nào bảo cái kiểu " nó địt bảo thơm cũng phải dạ thơm" thì đm bạn ngu như bò ấy.Đã bán đất còn cho lính ra giành giật làm gì cho chết người ?
Ca này khó rồi, tầu nó cứ chơi bẩn thế chịu thôi nếu không muốn chiến tranh Thà như hồi xưa trên răng dưới dái chơi tới luôn, còn bây giờ liên kết kinh tế ràng buộc nhau từa lưa, thanh niên thì ăn nhậu, hút chích, iPhone, iPad, chơi game, lướt fb.... 80% yếu hèn có tư tường bán nước cầu vinh... Ca này coi như thua
Bị thằng hàng xóm kế bên lâu lâu qua đâm vợ mình 1 cái mà mình chỉ đứng nhìn mặc dù biết nó là ai. Chẳng lẽ nào mình bị liệt +.