Tìm kiếm bài viết theo id

Em làm như vầy có sai không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi snowflakes89, 30/11/15.

ID Topic : 8272919
Ngày đăng:
30/11/15 lúc 15:13
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng là người mình thì nhiều người vô trách nhiệm lắm, bằng chứng là có thùng rác đó mà vẫn ném bên cạnh. Hôm rồi mình vào Family mart, người ta có ghi bảng là tự dọn rác vào thùng cách đó có 1m à. Vậy mà họ ăn uống xong để đẩy bàn, phủi đít ra đi tự nhiên... Cháu mình bên Mỹ về chơi, khi đi ăn ơ KFC. Ăn xong là tự mình nó dọn dẹp rác, muỗng đĩa vào ngay đúng nơi để. Mọi người ai cũng nhìn ra vẻ lạ lắm. Y thức giáo dục văn hoá mà ra thôi. Mọi người cùng làm thì việc nặng hoá nhẹ mà việc khó cũng hoá dễ mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/12/15
    7800II and ChotNhoRoiQuen like this.
  2. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    bạn ơi mai mốt bạn đi tăng 2 chung với mấy người đó luôn đi nha đỡ phải dọn.
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mình hiểu rồi,mấy bạn nam ko dọn dẹp chỉ biết ăn đâu hiểu cái cảnh đi dọn đâu.Nhà mình một năm tổ chức tất niên 1 lần mà nhìn thấy đuối.Bữa nay thuê người về nấu với đồ đạc của họ luôn,nên thành ra ko rửa chén bát gì cả,chỉ có phần lau nhà với khiên đồ là của mình thôi.
    Mấy cái vụ này em nên kiếm dịch vụ lo bàn ghế đi kèm ăn uống luôn,họ làm cho mình từ A-Z.Còn con nít thì hạn chế lên lầu.Phòng ngủ này nọ khóa lại hết,cho ra sân thượng chơi,tụi nó cũng ko trách đâu.
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  4. bươm bướm Thành Viên Cấp 6

    Em sai bét nhè, khỏi dọn cho khỏe
     
  5. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thì mình cũng coi như vậy, ko tiếc gì hết chỉ tiếc là sao bây giờ con người ta có thể như vậy? chẳng đáng là bao mà lại ko ngại hả ta??? vì nhìn bề ngoài cũng trẻ, đẹp chai, đi Vision đàng hoàng, và lời lẻ cũng lịch sự mà....
    bạn này hiểu rỏ ghê ta.... nên giờ tìm điện thoại khác mua cho con sài, có ai có cái nokia nắp bật nào không để lại với....

    mình đi trên đường thấy hoài, xe hơi kéo cửa kiếng xuống liệng rác cái bịch, mấy cặp teen đẹp người sành điệu uống xong ly trà sửa đang chạy xe bỏ cái bịt xuống giữa đường luôn, chứ không thèm tấp vào liệng trong lề luôn đó, đi piagio mới ghê...
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Mẹ mình bã thích làm ở nhà vậy đó, bã không thích kêu dịch vụ gì đâu, bã nói tốn tiền

    Bữa tất niên năm trước cũng làm 1 nhà, mình phải chuẩn bị đồ ăn nguyên ngày hôm trước, ngồi gọt đồ mà cong cmn lưng, còn cái tay thì cầm dao mỏi đến nỗi nó run run mất cảm giác luôn, mời bà con cô bác, bạn bè gì tới 4 bàn hơn 40 người ăn, toàn bộ chén bát dọn xuống nhìn mà muốn ngộp cmn thở luôn, bữa đó xém chút nữa là khóc luôn , còn má mình làm j không biết lượn lượn ở nhà trên, mấy người ăn xong thì phủi đít đi về hết, bà bác thấy mình mặt vừa muốn khóc vừa ngồi rửa chén bã ngồi xuống rửa dùm mình không thì bữa đó khóc thiệt luôn rồi

    Mình tới nhà bạn chơi cũng ăn xong là phụ dọn dẹp hết chứ đâu để tụi nó hay người nhà nó dọn.

    Mình quyết định rồi , lấy chống làm con mie gì cho nó khổ, giờ đi làm có lương rồi thì ăn, ngủ, chơi cho nó sướng, sống chết là chuyện của trời mà, còn sống thì cứ tận hưởng đi thôi Em làm như vầy có sai không?Em làm như vầy có sai không? - 1
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  7. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Mẹ bạn nói đúng đó. Nói một lần lúc tối được rồi. Nói gì nói hoài nghe mà nhức đầu. Đồng ý là tiệc tùng như vậy mà phải 1 mình dọn dẹp chiến trường rất mệt, cũng thông cảm cho bạn nhưng mà có chuyện nói lui tới nghe phát mệt.

    Lần 1: Tối sau khi tan tiệc
    Lần 2: Qua hôm sau
    Lần 3: Lên 5 giây. Cái này bị mẹ kêu nói hoài nên mới lên đây post bài kể tiếp nè
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lúc tối mình có nói j đâu vì có khách mà chẵng lẽ nhăn nhó, còn mấy người đi karaoke về là mình dọn xong lên phòng rồi kg có gặp.

    còn ông ba mình tối đó có nói không thì không biết, sáng ra thì mình còn phải dọn cái đống ngoài sân vì ăn xong đi karaoke lúc đó tối thui rồi , nên chưa dọn ngoài đó nữa
     
  9. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Anh xin góp ý với em thế này ! Tại sao Ba và Mẹ của em chấp nhận tổ chức tiệc tùng ở nhà? Nếu xét đúng luật thì em cũng có thiệt thòi gì k nè ? Phụ giúp 1 tay coi nhu " báo hiếu " cho cha mẹ em nhé ! Em cứ nghỉ đơn giản và cho nó thoáng em nhé , đôi lúc em hiểu dc thì sự việc đã muộn !!!!!!!
     
  10. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    cùng suy nghĩ. đáng lẽ đi karaoke lun chứ ta
     
  11. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Theo anh chỉ có 2 trường hợp :

    1.Mẹ em thuộc dạng kiết lị nhưng ko muốn bị mang tiếng với mọi người.
    2.Mẹ em không ưa em, ở em có cái gì đó mà bả không thích. Tạm thời anh chưa nghĩ ra đó là cái gì.

    Tinh tướng nó vừa vừa thôi, giờ tôi kêu cậu chuẩn bị đồ ăn + rửa bát cho 40 người cậu làm nổi không ?

     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  12. digimonxxx Thành Viên Cấp 4

    Hự, hơn 20 ng ăn, bắt 1 ng dọn. Nên chia sẽ vs ck em. Ng bik điều thì đâu ai làm vậy. Còn vẫn cứ quơ quơ cho qua thì rõ là họ muốn hành rồi còn gì.
    Cao tay hơn, e rủ 20 đứa bạn qua làm sn xong phủi đít đi hát cho mấy ng trong nhà dọn, coi họ nói gì Em làm như vầy có sai không?Em làm như vầy có sai không? - 1
     
  13. InThienTien Thành Viên Cấp 3

    BẠN SAI 100 % . GỌI MẸ BẰNG LÀ MÌNH THẤY KHÔNG ƯA RỒI
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Hiện tại thì em gái thấy bực bội cũng đúng, không thể trách được bởi vì còn trẻ mà, hãy chờ đến lúc em gái ở cái tuổi trung niên đi, con cái lớn rồi thì mới biết con cái nó cư xử với cha mẹ như thế nào, lúc đó đừng trách mấy đứa nhỏ nhé.
    Tuy nhiên, mấy người bạn đó cũng hơi bị thiếu ý thức, biết rằng không chủ nhà nào yêu cầu khách phải dọn dẹp nhưng trước khi kéo cả nhóm đi thì cũng nói vài câu để cho chủ nhà đỡ buồn.
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    À!Zị là bả gài để con bé thấy bực bội,quyết tâm cưới chồng đó ha :V :V
     
  16. X-const Thành Viên Kim Cương

    Ai cha, tội nghiệp snow quá ha
    Mấy chục người ăn rồi xả mà xong bắt có 1 mình em dọn thì cũng thiệt là...
    Nhưng mà nghĩ thoáng hơn 1 tí đi, ba mẹ em chắc mát mặt lắm đây, trong mấy chục người đó thể nào cũng có người thắc mắc nhiều vậy sao e dọn hết, nhưng mẹ em sẽ khoe "Con gái tui giỏi lém, nhìn vậy chứ vèo cái là xong à, không tin lát hát karaoke về xem là biết" Em làm như vầy có sai không?
    Nói gì thì nói, cũng nên góp ý, không nghe thì theo bài chuồn ở trên đi, giữa tiệc té cho đến ngày hôm sao.
     
    TIẾN_CÒI® thích bài này.
  17. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    đọc xong cái bài này mình đoán thớt là 1 người con bất hiếu...
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đừng nói trước bé ơi, một khi hợp cạ rồi thì dứt ra cũng ko đc ấy chứ. Cơ mà em cứ nghĩ lấy chồng là về dọn dẹp nhà cửa là sai lầm rồi đấy, nếu gần đây em hay vào đây tám thì em sẽ thấy những cô vợ mà lấy đc chồng kiểu như bác chotnhoroiquen hay chú Tiến hay là anh thì phải nói là sướng như tiên ấy, vợ sai j nghe nấy, cưng vợ như báu vật, tuy nhiên cưng thôi chứ ko chiều chuộng quá mức đâu
     
  19. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Hồi còn nhỏ thì mới mùng 1 tết mới 6h sáng mà bà nội hồi còn sống dựng đầu dậy bắt gọt đồ , xong nấu 1 đống đồ ăn cho mấy cô, mấy bác, mấy anh chị em họ xúng xính áo này quần nọ tới ăn rồi phủ đít đi chùa để 1 đống đó cho mẹ con em dọn rồi.

    xin lỗi em kg có dối lòng, còn 1 năm mấy cái đám giỗ nữa, toàn là mình em ăn cho hết cái đống chén bát đũa, ly, lau nhà các thể loại luôn, hên hên thì có người ở lại dọn phụ ... mà trước đó 7h sáng bắt dậy gọt đồ nấu, chạy như c hó, làm tới 11h trưa để cúng mà đừ người, nuốt đc bát cơm mà cứ muốn ói ra ... ăn giỗ mấy người kia ăn xong phủi đít đi về nhà hết, xong mấy ông bác với mấy ông anh rể họ ở lại ăn nhậu nhẹt từ trưa đến 4-5h chiều ( tại nhà em cúng giỗ mà) bày 1 nhà bầy hầy ra đó, rồi cuối cùng tàn cuộc lại phán 1 câu " mày ăn rồi làm biếng không ah, dọn đi cho quen" mà ai dọn, em chớ ai ... Phận con cháu nói là nói hỗn nên cắn cmn răng vừa dọn vừa khóc

    nói chung là em nói má em là bã thì là em sai rồi ... tại bực tức dồn nén mười mấy năm nay, mà má mời người tới nhà ăn xong rồi phụ dọn dẹp thì có ai nói câu nào la ó , cằn nhằn nhăn nhít làm biếng đâu, ... thường thì em rất ít, gắp vài miếng rồi lên phòng nằm, ăn xong bữa trước kêu xuống, tưởng làm j, xuống dọn đi con ...

    Ông ba ổng cũng nói là ra ngoài ăn cho nó khỏe rồi mà, mua đồ về ăn làm cái méo j mà tiết kiệm, cũng nhiêu tiền đó chứ mấy, thức ăn cũng mua, bia cũng mua về uống chứ có tự nhà sản xuất được đâu

    Nói chung là em không lấy chồng đâu, ở nhà ba mẹ mà đã vậy có chồng điên lên em đập hết đồ rồi ly dị luôn cho phẻ, cũng may là em chưa lấy chồng... nghe mấy đứa bạn nói có chồng xong rồi gặp thằng thương vợ như mấy bác ở trên không nói, găp thằng trời ơi mắc công nữa, mà em điên lên có đánh chết em cũng chơi tới bến luôn, chả có j phải sợ cả

    ah ở nhà em vẫn làm việc nhà chứ éo phải loại làm biếng, cơm nước ngày 2 bữa, ăn xong rửa chén, giặt thì có máy giặt rồi :go:

    còn bác nào nói có nhiêu đó dọn mà than cái j, vâng, dọn từ 7h tối đến 11h đêm chưa xong, ngày mai phải dọn ngoài hiên với cổng, lau trên lầu, dội nhà cầu nữa, nhà mình 8x10, nói để mấy bác dễ hình dung ... nếu thắc mắc tại sao dọn lâu thế thì mình xin nói cho mấy bác rõ, rửa chén, lau nhà, lau bộ bàn ghế gỗ , lau bếp, lau cầu thang, nói chung mà tổng vệ sinh đó, trong đó ngán cmn nhất là rửa nguyên dàn chén
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/12/15
    joh.le, 7800II and ChotNhoRoiQuen like this.
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cái vụ dọn dẹp thì đúng khổ luôn, ngay cả con vợ của mình mà nó về quê ăn xong dọn dẹp mấy ngày có đám, lễ, tết nó còn nói riêng với mình là hên là em lấy anh, về ở với anh trên sg chứ em về làm dâu xứ nhà em chắc em chịu ko nổi quá.
    Bình thường không có đám mà về nhà thấy bà mẹ vợ với con nhỏ em dâu làm rị mọ suốt ngày vẫn ko hết việc, thế nhưng họ vẫn tươi cười, mình phục sát đất.
    Lâu lâu mình chọc mẹ vợ "con thấy mẹ dọn dẹp, làm việc nhà giỏi thế, nấu ăn ngon thế sao mẹ lại giấu nghề ko truyền lại cho vợ con tí nào cả" thế là bị liếc, bị nguýt rồi hỏi "này, lẩm bẩm gì thế, lại định ca cẩm gì à" thế là mình im re luôn
    À, còn vụ chống lầy cho bé snow thì anh thấy đâu phải gặp ai mình cũng gật đầu đâu bé, phải tìm hiểu cho kỹ chứ, xem xem tính tình nó có tốt ko, có hợp mình ko, biết lo cho cuộc sống hay ko, kiếm tiền giỏi ko, sức khỏe tốt ko, thậm chí phải sống thử trước xem có hòa hợp chăn gối ko, rồi thì máy móc hoạt động tốt ko, hiện nay ở cơ quan mình có mấy bà kêu con mình để cho có bầu rồi cưới, đảm bảo máy móc tốt, chứ máy móc trục trặc về cũng khổ lắm
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/12/15

Tình hình diễn đàn

  1. Cuongvt,
  2. chinhchu373,
  3. HONEYZ,
  4. sarina1083
Tổng: 868 (Thành viên: 10, Khách: 847, Robots: 11)