Xem phim hay ở ngoài đời thấy quen bọn con gái bây giờ mệt quá các bác nhỉ , lúc nào cũng phải nghĩ đi chơi ở đâu xài mỹ phẩm gì , ngoài ra còn bắt bạn trai tặng quà gì hay so sánh vớ vẫn với mấy em hot girl , mà chả hiểu thánh nào phong hot girl cho các em ấy , các em cứ đòi hỏi chàng trai trong mơ mà cứ tự ảo tưởng sức mạnh , không biết bao giờ em mới gặp được một em gái tóc đen mắt to dài chân dài môi trái tim da trắnng hiền thục nói gì nghe đó ....
luyện " Hấp tinh đại pháp " và " quay tay thần chưởng " P/s: nói vui thôi nên đừng buồn em nha mấy anh
A chia vấn đề này ra vẹo để chịch và vẹo để lấy làm vợ. Theo các chú một con vẹo để chịch là một con vẹo đầu đất, chỉ biết ăn , chơi, thụ hưởng, trèo lên giường, ngửa bụng lên, chạng chân ra, không có một tý kiến thức gì về học thuật cũng như kĩ năng nữ công gia chánh. Có phải loại vẹo này không hả các chú ? Thế còn một đứa để lấy làm vợ là thế nào ? là thế nào là ngược với giống vẹo trên, có phải không ? Vẹo để chịch thì cần chó gì phải nguỵ biện, nhiều chữ, nhiều lời, uốn 3 tấc lưỡi tốn mẹ nó kalo trong khí nó đé0 thèm care , không muốn nói là vẹo đé0 hiểu mình nói gì. Cái vẹo quan tâm là đảm bảo cho nó ăn ngon, mặc hàng hiệu, giải trí chốn sành điệu, ít tiền để tiêu vặt là nó cho phịch hết.
con gái giờ theo phong trào đú vs nhau hok đồng cam cộng khổ thì hiếm gặp lắm... quan niệm tui là nếu xác định cưới thì mới quen còn ko thì lượn cho nước nó trong kkk
Trước em có thằng bạn gái cỡ nào nó cũng xơi được kể cả gái có chồng , nó thổi lỗ tai thế nào mà hay kinh , chị em giờ toàn khó khăn với trai nhà mà dại bọn trai ngoài chợ , chán