Tìm kiếm bài viết theo id

Em làm như vầy có sai không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi snowflakes89, 30/11/15.

ID Topic : 8272919
Ngày đăng:
30/11/15 lúc 15:13
  1. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mấy thằng có ý thick em mà con một, nhà phong kiến, gia trưởng các kiểu con đà điểu là em cho next sạch hết rồi, kể cả cái thằng đó không gia trưởng, phong kiến, mà làm dâu mấy nhà đó với tính cách của em thì không sớm thì muộn cũng tanh bành ah, vì chịu đựng mà quá giới hạn là em bất chấp tất cả luôn ( em ếu phải loại không đc dạy dỗ không biết lễ nghĩa, chịu đựng cũng tốt mà kg chịu đc là đập đồ thôi) ... căn bản là kg phải em làm biếng, đi làm về vẫn cơm nước, nhà ai về trước thì bắt nồi cơm lên, làm đồ ăn thì cũng nhanh thôi

    cả tuần đi làm mệt phờ cmn râu ròi chỉ được t7 hay chủ nhật nghỉ mà phải dọn mấy cái bãi chiến trường đó thì kg điên mới lạ đó, em kg phải dạn chịu đựng như mẹ em, làm dâu mà bị anh chị em bên chồng xỉ vả, chịu nhục chỉ biết khóc, may mà ba em thương me e
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/12/15
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  2. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Mỗi lần vậy xong bạn vui lòng báo ốm đi nhá, có ai dọn xong rồi thì bạn báo khỏe lại! Làm vậy mấy chập là được à có sao đâu!
     
  3. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/17
  4. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    pà Loan lày dữ quá, chắc hợp lấy chồng Hải Phòng
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người VN mình giỏi chịu đựng và hay ỷ lại lắm. Bởi vậy người càng giỏi càng khổ. Mình có thằng bạn người Quảng Ngãi, vợ nó về làm dâu bị gia đình chồng đày đọa làm sao mà đến sảy thai. Sau này nó mới hỏi mình biết chỗ nào có nhà cho thuê để ra ở riêng luôn. Nhà nó thì ở bên đường Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận.
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác cứ đùa, em cũng hp nhưng cưng vợ lắm chứ ko gấu như bác, nhưng nghĩ lại có lẽ do chữ tiền mà ra bác ạ, bác thậm chí còn muốn kiếm thêm phòng nhì cho có người xài tiền dùm, còn như em may mắn là có vợ chứ lỡ nó bỏ đi thì em ko đủ khả năng tài chính kiếm người thay thế
     
    joh.le thích bài này.
  7. long_ho252 Thành Viên Cấp 5

    có lần 3 thì bạn nói qua nhà bạn chơi , kiếm đâu tị nạn tới 12h rui về xem sao Em làm như vầy có sai không?)
     
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ở Việt Nam đẹp trai nó sướng v á, xấu cũng là cái tội nha bé.
     
  9. tuanvila Thành Viên Cấp 1

    cái này là tại SỐ rồi e à....đừng than trách nữa, đám tiệc, cúng, dỗ còn nhiều ...sự nghiệp dọn dẹp lâu chùi e còn dài hahaha Đừng cãi số. Cũng đồng cảm với sự KHỔ của e lắm nhưng a và mọi người trên đây cũng chẳng thể giúp, là 1 phụ nữ đảm đan chụi thương chịu khó chắc chắn hạnh phúc mai sau sẽ bù đắp, cái nỗi khổ của e lúc này sẽ ko mất, ko lấy đi của e cái gì nhưng sau này e nhận được rất nhiều. Thân
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  10. tuanvila Thành Viên Cấp 1

    cô bé này hình như là người Miền Trung.
     
  11. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    1 năm nhà mình chừng chục cái party, giỗ chạp, họ hàng có phụ dọn xong nhưng khi mọi người về mẹ mình đều mang hết ra rửa lại Em làm như vầy có sai không?)
    Mình thì phụ chạy vòng ngoài thôi, tại ko biết nâu nướng hay gọt đồ. Nghĩ cũng mệt vãi, ngày nào có là phờ râu.
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thoai mà em!!!Làm dâu trưởng hay dâu út đều khó như nhau à,trừ khi em cưới chồng mồ côi.Ẹc ẹc!!
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Vâng, thương lắm, nhà đó là tiền ba mẹ em vay mượn cất lên chứ cũng không phải nhà từ đường đâu ... bà nội mình người miền Bắc, ông nội mình người miền trung nhưng ông mất hồi mình mới đầy tháng rồi, mấy bà bác thì nói mẹ mình kg còn j hết mà kêu thôi mang qua nhà họ thờ đi thì ai cũng đùn đẩy, họp anh chị em nói cho đã cái miệng rồi lặn không sủi tăm luôn, hồi nội còn sống cũng ở nhà mình mà bị mấy bác sỉ vả mẹ mình kg ra gì dù mẹ mình chăm sóc nội khi nội bị gãy chân này nọ mà kg ai tới thăm hay chăm sóc đc, ngay cả đi viện cả tháng trời mà lên lượn 1 phát rồi về chứ có ai ở lại được 1 ngày, mà nói thick thì mang nội về ở đi mà chăm sóc thì cũng éo người nào nhận

    Anh cứ nói như vậy đi, trong đầu óc của 1 đứa trẻ 10 tuổi mà trong khi mùng 1 tết anh chị em cô bác này nọ xúng xính áo quần đẹp đẽ thơm tho, còn đứa con dâu út và con cháu nội này sau đêm giao thừa xong phải dậy sớm 5h sáng gọt đồ nấu đồ ăn để cho mười mấy 20 người dòng họ kia tới ăn xong, ăn xong mà cũng kg phụ dọn, mình với mẹ mình dọn xong là người lấm lem, mồ hôi không,... xong rồi đi lên mộ, mấy người kia quần áo đẹp đẽ rồi cần mie gì mà tắm rửa nữa, lại đứng ngoài cổng chửi mẹ con em làm j mà lề mề,... kg biết ăn xong ai dọn, phải tắm rửa thay quần áo khác mà lên mộ chứ, ... như vậy là thương sao ... nói chung giờ nội mất rồi nên không còn cái vụ làm đồ ăn mùng 1 tết nữa, cúng bánh trái thôiEm làm như vầy có sai không?


    Mấy lần họp tổ chức party kia mình cũng phụ dọn, phụ chuẩn bị đồ ăn vì họ có ý thức ăn xong xúm rửa người 1 tay 5-10 phút là xong, mà mấy người kia ăn uống này nọ cũng cỡ 10 người thôi, ăn xong thì nhà cửa nó không banh chành ra như vậy mà để mỗi mình dọn ( chỉ bẩn chỗ dọn ra ăn thôi, lấy cây lau nhà đẩy vài đường là sạch đó mà ) , ít nhất cái sàn nhà nó không là 1 mớ hổ lốn hư hôm bữa như vậy, con nít thì ăn rồi tri trét tùm lum hết

    Hay là phải xin lỗi vì mình ăn ở nhà cửa quá sạch sẽ, ... nên có dọn rồi lên đây than cái mie gìEm làm như vầy có sai không? - 1

    Cái tết năm trước ngán nhất là tất niên, là mình ôm gần nguyên sô rồi, chuẩn bị đồ ăn với dọn dẹp hết nguyên 2 ngày, kg đc nghỉ chút nào, làm từ 7h sáng đến 10h đêm ngày hôm trước để chuẩn bị đồ ăn, ngủ đến 7h sáng hôm sau dậy nấu đồ ăn, lau bát đĩa, ăn xong rửa chén xong là 3h chiều phải dọn dẹp nguyên cái mớ ngoài sân nữaEm làm như vầy có sai không? - 2Em làm như vầy có sai không? - 3 tối mie nó rồi Em làm như vầy có sai không? - 4 đó là chưa nói dọn dẹp nhà cửa các kiểu mệt rồi, mà éo biết sao bị chửi nên dễ bị điên lắm Em làm như vầy có sai không? - 5Em làm như vầy có sai không? - 6 kết quả chỉ có bể 1 cái ly với mấy cái tô thôi, xin lỗi em mà chịu hết nổi là đụng gì em đập đó, chửi thì nghe vì làm mệt mà còn chửi thì em kg nhin đc, đụng cái j đập cái đó luôn Em làm như vầy có sai không? - 7Em làm như vầy có sai không? - 8

    xong cái tất niên là tới cái party ăn xong bỏ đi ra quán nhậu tiếp nữa, may mà có 10 người ăn và kg có con nít nên dọn dẹp xong hết có 2,5h thôi, hên là ăn trên bàn nên kg rớt dưới sàn, và phòng khách chỉ có ly và vỏ cam, bánh trái các kiểu nên dọn cũng đỡ mệt, nên em cũng có điên nhưng mà không làm bể cái chén nào Em làm như vầy có sai không? - 9Em làm như vầy có sai không? - 10 ... ah rửa chén còn đỡ hơn là cọ mấy cái nồi to, mà nồi to nấu bằng bếp than nữa nên cọ rửa mới hãi ( theo mẹ em thì nấu bếp than cho nhanh chín) Em làm như vầy có sai không? - 11Em làm như vầy có sai không? - 12


    Ah tết năm nào cũng có vụ giải mã hay gọi là dọn mả đón năm mới, cái này thì cũng như mọi đám giỗ trong năm thôi, mấy bà bác thì xúm nấu nướng này nọ, cả mình phải chạy ngược chạy xui, gọt đồ này nọ còn mấy con chị họ thì tụi đó chỉ lượn 1 vài đường ... xem là có mặt lúc nấuEm làm như vầy có sai không? - 13 xong rồi lặn tới lúc ăn mới thấy mặt Em làm như vầy có sai không? - 14 ăn xong là lặn kg sủi tăm luônEm làm như vầy có sai không? - 15 còn mấy ông bác thì ăn xong kg chịu về đâu, ngồi nhậu tới 4-5h chiều xong cái đống đó mình dọn cho hết , thà không nói gì mình cũng vui vẻ dọn, vậy mà còn chửi mình là " mày làm biếng riết quen, lên dọn đi mày Em làm như vầy có sai không? - 16Em làm như vầy có sai không? - 17"
     
  14. boomber Thành Viên Cấp 3

    Tội nghiệp quá, lấy anh đi rồi anh phụ em dọn nhà
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  15. noithatgiavy Thành Viên Bạch Kim

    hãy lạc quan lên, dọn dẹp nhà cửa coi như là thể dục, gym nha em, cứ làm từ từ, mệt ngủ, chiều tối dọn tiếp, vậy thì mẹ em về mới biết dọn chút là như thế nào, còn không thì alêhấp vào thùng rác hết là xong,hihi
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em vào lại sg đi, kiếm anh nào đó cũng xa quê như em mà sáp lại là ổn, cả 2 đều xa quê dẽ ko gặp cảnh dọn dẹp như vậy nữa
     
  17. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    2015 rồi. Đại gia đình khi ăn thì cùng ăn, khi làm thì cùng làm. Nói chung là chia đều công việc ra. Nhà ở miền Tây, nhưng công việc chia rất đều. Nếu mình không làm, thì tự giác bỏ tiền ra mua nguyên vật liệu cho buổi tiệc đó. Mỗi nhà mỗi cảnh, một số nơi ở miền Tây cũng còn cảnh, đàn ông thì ngồi nhậu, phụ nữ thì dọn chết mịe. Bình thường thì công việc share đều với vợ rồi nên nhiều lúc ngại mà không muốn về.
     
  18. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Topic đã chìm rồi moi lên làm mình ngứa tay chân nữa
    Tâm sự với em gái chút coi

    XH phân công mỗi người mỗi nghề, có người thích làm cái này, không thích làm cái khác...

    VD: mình có nhỏ bạn học Cao đẳng ở trên SG gốc dưới miền Tây, Mỗi lần dưới ấy đám giỗ em ấy thích về dưới, lăn lóc y như Loan kể ở trên, nhưng em ấy ngược lại không bực mình mà lại rất vui làm những công việc y như vậy, trong khi có tiền và nhà có tiền nhưng lại không kêu người khác về nấu.... bà con đông như quân Nguyên, mỗi lần đám giỗ Nội Ngoại ... lại khoái lăn vào bếp làm từ sáng tới chiều và cho đó là niềm vui....

    Nhà mình có ông anh bà chị, tối ngày lăn vào bếp, lau nhà, quét nhà, chà nhà tắm, cầu thang 3, 4 tầng lầu... nấu ăn giặt và ủi đồ.... năm này qua năm kia không biết mệt... (dạng có nhiều tiền, chứ không phải nghèo) Má ơi gặp dungcj làm vậy chỉ 1 ngày không khùng mới lạ đó

    Suy ra rằng mỗi người mỗi nghề thích hợp với họ thì họ ok, còn không nhăn nhó là điều không tránh khỏi... Thứ này thuộc về ý thức hệ rồi

    Trở lại việc của em Loan, em này không thích làm việc như mô tả ở trên nên có nhiêu đó đã nhăn nhó là điều dễ hiểu. Loan đi làm có tiền thì lần sau bỏ tiền ra thuê luôn, còn không có tiền thì tự thân vận động, nhăn nhó với bà con chú bác và cha mẹ coi vẻ không ổn nếu về dài hạn
     
  19. deicide Thành Viên Kim Cương

    em hú mấy anh đẹp giai 5giay qua dọn phụ cho đỡ mệt nè
     
  20. Winwinshop Thành Viên Cấp 4

    Cũng hoàn cảnh quá nhỉ,
    Mình có góp ý vây,thôi lần sau mà bạn thấy cái mòi cả đống vậy thì kiếm chuyện ra ngoài đừng ở nhà,đi coffee gì đó vài tiếng canh sao mà lúc bạn về là mn đi rồi đó.,nếu nhà k có người mà ba mẹ bạn để lại cái đống bầy hầy đó mà tắt đèn khóa cửa đi chơi đc thì mình cũng bó tay.
     

Tình hình diễn đàn

  1. simsobinhdan,
  2. chinhchu373,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...,
  5. tranphu0938,
  6. phu266
Tổng: 904 (Thành viên: 14, Khách: 882, Robots: 8)