Tìm kiếm bài viết theo id

Phước Sang: "Con là nợ, vợ là oan gia"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 7/12/15.

ID Topic : 8280132
Ngày đăng:
7/12/15 lúc 11:27
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    Phước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia
    Vận đen mãi chưa buông tha

    Phước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia - 1

    Từng là diễn viên cùng thời Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh... thập niên 1990, đầu những năm 2000 Phước Sang chuyển sang sản xuất phim, kinh doanh sân khấu kịch, mở nhà hàng.

    Anh nổi lên như một ông bầu mát tay, đưa ra thị trường vô số phim lập kỷ lục doanh thu.

    Có lúc Phước Sang còn bỏ tiền làm phim nghệ thuật, mời anh trai Lưu Huỳnh về đạo diễn phim 'Áo lụa Hà Đông', rồi 'Huyền thoại bất tử', mang đến danh tiếng cho hàng loạt diễn viên như Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn.

    Phước Sang bảo nếu cứ sống bằng phim ảnh thì tiền anh tiêu cả đời cũng không hết. Nhưng Phước Sang nhận mình quá tham khi đổ hết tiền vào hết bất động sản.

    Vận đen ập đến, nhà đất đóng băng, mất giá, cứ thế nợ chồng nợ, anh rơi vào cảnh trắng tay.

    Những cú sốc trong kinh doanh cũng như đời sống riêng khiến anh nhiều lúc gục gã, trải qua 2 đợt tai biến mãi mới hồi lại được.

    Những ngày đầu tháng 12, hẹn mãi mới gặp được anh ở một quán cafe nhỏ trên đường Tú Xương ở quận 3 TP.HCM. Anh tự lái xe từ nhà riêng ở quận 2 tới chỗ hẹn. Phước Sang ngồi lặng lẽ ở một góc quán, đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp.

    So với thời điểm vài năm trước, Phước Sang trông khỏe hơn, thần thái cũng nhanh nhẹn hơn nhiều.

    Anh mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời than vận xui cứ đeo bám mãi. 2 tháng trước khi chạy xe máy trên đường, anh gặp cú ngã bất ngờ làm ảnh hưởng đến cột sống, phải nằm im một chỗ.

    Cách đây vài ngày anh còn phải bó thuốc, giờ mới có thể túc tắc đi lại được.

    Dù đã biết nhau khá lâu nhưng ban đầu Phước Sang khá dè chừng. Anh liên tục tắt máy ghi âm của tôi và nói chỉ muốn trò chuyện, không muốn trả lời phỏng vấn bất cứ điều gì.

    Và 1 nguyên tắc anh đưa ra là không động chạm gì tới chuyện vợ con.

    Hỏi Phước Sang vụ việc báo chí đưa căn nhà anh ở quận 2 bị siết nợ mới đây có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống vốn đã rất khó khăn của mình, Phước Sang nói anh bị ảnh hưởng nhiều.

    "Những chuyện lời qua tiếng lại trong giới showbiz hay truyền thông mình có thần kinh thép để đương đầu với nó và chịu đựng nó"..

    Dứt khoát không ngửa tay xin

    Phước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia - 2

    Khi kinh doanh thất bại và chịu hệ lụy từ nó anh có sốc không và anh đã chuẩn bị trước tâm lý để đón nhận nó? "Sốc, sốc nhiều, sốc khủng khiếp.

    Đến bây giờ ngồi với bạn tôi vẫn còn sốc". Suy nghĩ, buồn, cộng với chứng cao huyết áp khiến Phước Sang bị tai biến tưởng không vực lại nổi. "Nhưng cái gì qua thì cho qua".

    Từ một đại gia khét tiếng, Phước Sang rơi vào cảnh thất bại, nợ nần. Nhưng cũng chính lúc đó anh ngộ ra nhiều điều mà trước đây khi còn quyền lực và giàu có anh không hề biết được.

    "Không có gì đau khổ bằng khi mình vấp ngã, mình thấy được ai là bạn, ai là bè. Đó là bi kịch cuộc đời cho mình thấy điều đó. Nhưng thấy để làm gì? để trả thù hay để cho mình đau lòng thêm?

    Nó cho mình thêm vốn sống, thêm trải nghiệm, để sau này mình dạy con mình sao để không khỏi vấp ngã trong cuộc đời", Phước Sang trải lòng.

    Trong lúc khó khăn nhất, Phước Sang nói có gia đình, bạn bè người thân giúp đỡ. Nhưng anh nghĩ ai cũng khổ chứ đâu sung sướng gì, và Phước Sang nói anh biết tự trọng để xòe tay đi xin.

    "Chuyện làm giàu thất bại là do mình, không ai xúi mình nên mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Chứ giờ chờ đợi để người ta ban ơn, bố thí cho mình thì đâu có được", anh nói.

    Phước Sang bảo xưa nay anh có gì ăn đó, có gì đi đó, có gì mặc đó, không có gì thay đổi. "Ngày xưa khi mình có nhiều tiền thì nghĩ đến những thứ điên rồ táo bạo còn giờ thì làm gì cũng phải tính toán thận trọng.

    Hỏi tình trạng nợ nần hiện tại ra sao, Phước Sang bảo anh đã bớt nợ đi nhiều, hy vọng bớt nữa để có tiền làm phim. "Giờ tôi đang quan sát mọi người làm phim xem họ làm thế nào, khán giả đang cần gì.

    Bởi thời của tôi với giờ rất khác. Về kinh nghiệm và chiêu trò thì tôi yên tâm, vấn đề là giờ có hiểu được thị trường hay không".

    Có lúc không một xu trong túi

    Phước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia - 3

    Tôi hỏi: Từng giàu có khét tiếng, có khi nào anh rơi vào tình trạng không có một đồng trong người? Anh trả lời không chút do dự: "Có chứ!".

    Phước Sang kể tiếp: "Trước đây tiền để trong túi tôi không bao giờ để ý có bao nhiêu. Nhưng một lần ra đổ xăng, móc túi thấy tiền hết lúc nào không hay. Người đổ xăng biết mình và nói khi nào anh vòng lại trả cũng được.

    May ông Trời cho mình làm nghệ sĩ nên được nhiều người biết tới chứ không người thường mà vào đổ xăng không có tiền trả thì rắc rối rồi".

    Từng trải qua tận cùng của vận rủi, Phước Sang nói dù có sốc nhưng anh nghĩ 'sông có khúc, người có lúc', chắc chắn anh sẽ làm lại được. "Đó là nước cờ sai nhưng tôi may mắn hơn nhiều người ở chỗ có thể đi lại được.

    Có thành công hay không thì còn cần thời gian trả lời nhưng tôi đủ tự tin để làm lại. Nếu ngã thì phải đứng lên đi. Tôi không thể sống mãi với quá khứ", Phước Sang chia sẻ.

    Khi gần như bị rơi xuống vực, có bao giờ anh nghĩ tới cái chết? trước câu hỏi này Phước Sang trả lời rằng đó là điều anh không bao giờ nghĩ đến.

    "Tại sao mình phải hèn thế? mình đâu có đi ăn cướp của ai, chỉ vì tính toán của mình sai lầm nên mình phải chấp nhận. Sung sướng do mình, tham do mình, do mình hết, mình làm khổ mình và đó là cái giá phải trả và không thể đổ lỗi cho ai".

    Hình như Phước Sang chưa bao giờ thật sự sướng. Thời điểm còn là 'đại gia' giàu khét tiếng anh vẫn ngày ngày ngồi trong văn phòng chật hẹp tranh thủ ăn suất cơm hộp để tiết kiệm thời gian làm việc.

    "Người đam mê kinh doanh thực sự không bao giờ sung sướng, lúc nào cũng nghĩ, cũng làm. Tôi nghĩ giây phút sướng nhất của mình là giây phút nằm ngủ, là giây phút về bên kia thế giới. Đó là lúc mình không phải lo lắng bận tâm điều gì hết".

    Giờ Phước Sang đã bình tâm đối mặt với mọi điều, từ từ giải quyết khó khăn và lại đang ấp ủ ý định trở lại làm phim. Phước Sang nói anh chỉ tâm niệm 4 điều: trở lại với nghề, làm được với nghề, sống được với nghề và chết ở nghề.

    Cuộc gặp ngắn giữa chúng tôi liên tục bị cắt ngang bởi các cuộc điện thoại công việc. Sau đó Phước Sang vội vã rời đi để đến trường đón hai cậu con trai.

    "Con là nợ, vợ là oan gia. Con là nợ nhưng nó là nguồn sống, là động lực để mình vượt qua khủng hoảng", anh nói.

    Phước Sang trước là bạn học chung tiểu học với mình ,nói chung anh ta dễ mến ,nhiều tài lẻ : đóng kịch ,đá banh khá hay.....,sau khi thành công vang dội ,mình biết tin thì mừng cho bạn nhưng câu Ông Bà nói : "Bão phát bão tàn" hình như nó vận vào số mệnh anh ta và y như là vậy.
    Cầu mong bạn qua cơ bỉ cực và sống tốt hơn khi trở lại đỉnh cao của mình
    Thân mến
     
    HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Muốn làm giầu o VN thì phải ma mãnh và thủ đoạn. Người có lương tâm như anh không làm được đâu.
     
  3. giovang21 Thành Viên Cấp 1

    Chuẩn bác ạ Phước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia lành lành hoặc chưa đủ độ cáo thì ko ăn thua
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Chĩnh xác như các bạn nói ,lưu manh phải vào vai trí thức ,diễn xuất thật tốt mới có cơ hội ,kakaka
     
    joh.le and HiepSiSiTinh like this.
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    "Tại sao mình phải hèn thế? mình đâu có đi ăn cướp của ai, chỉ vì tính toán của mình sai lầm nên mình phải chấp nhận. Sung sướng do mình, tham do mình, do mình hết, mình làm khổ mình và đó là cái giá phải trả và không thể đổ lỗi cho ai".

    Suy nghĩ của đờn ông đích thực. Có sức chơi thì có sức chịu.
     
  6. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Chú em có chịu chơi được như vậy không,nếu dc hôm nào đi với a ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/15
    joh.le thích bài này.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cát bụi thì trở về với cát bụi. Giờ anh vẫn còn chỗ dựa là người vợ giỏi và 2 đứa con ngoan đó thôi. Anh xuất thân từ nghèo khó nên có kỹ năng sống hơn là những người đang sống trong giàu sang mà chỉ ngày sau đó họ mất tất cả. Hồi xưa có hay xem phim HongKong thấy nhiều đại gia chơi chứng khoán, khi chứng khoán rớt bị mất hết tất cả là người đàn ông ôm ngực ngã ra chết liền.
     
  8. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Gia đình nó trước cũng khá lắm ,mở tiệm may mà vì là bạn thời tiểu học nên khá rành ku này ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/15
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  9. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    A này đánh bài cùng với Quyền Linh số 1 luônPhước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia
     
    joh.le and hoangkhiem36 like this.
  10. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Và người chia bài là you ha !! kakaka
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bên mình thì còn những người giàu ảo lắm. Bề ngoài sống biệt thư đi xe xịn vậy chứ họ nợ ngân hàng, tín dụng đen nhiều lắm. Họ mà đòi là vỡ nợ. Giống thằng bạn mình nó mở Cty tnhh, thân làm giám đốc đi xe xịn mà thiếu nợ cầm số hồng ngân hàng. Giờ đâu có khả năng chi trả.
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  12. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Ra bác Hoangkhiem là nhà báo hả, vậy chắc bác khoảng 1969-1970 đúng ko Phước Sang: Con là nợ, vợ là oan gia
     
    joh.le thích bài này.
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đi đâu vậy pác? Hẹn anh Phước Sang đi cafe àh. Hehe...
    Uầy uầy, pác vào xác nhận với anh em xem pác phải là nhà báo không nà.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Nhà báo Thởi mới ,viết tawxt là nhà báo mới nghĩa là mới ở nhà mà báo đó ,kakaka
     
    AMDProz and joh.le like this.
  15. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    À ra chú em am là thầy bói ,chú em xin khoảng 1978 đến 1981 đúng không ,kakaka
     
    AMDProz and joh.le like this.
  16. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Lão thớt có bị như thế ko. Kaka
     
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Người ta hỏi pác đúng hay không mà pác cứ vòng vo làm giề, hehe...
     
    AMDProz thích bài này.
  18. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Hồi xưa chủ thớt học cùng khối lớp 1 thôi. Năm sau thớt ở lại lớp nên ko quen đc anh Sang.... nên gặp lại chắc cũng ko biết. Keke
     
  19. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    PS hồi xưa nghèo lắm ốm nhách nên khó mà thành doanh nhân thứ dữ trước đó có 1000 tỉ trở lên đó.
     
  20. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tư tưởng bi quan nói ra là bi quan ,kakaka ,tinh ý sẽ biết hồi tiểu học đến giờ còn nhớ nhau là chơi thân rồi ,khi PS lên ngôi thì thấy không nên liên lạc vì không muốn phiền bạn làm gì !!!! ,chỉ mừng cho bạn tốt số mà thôi còn bây giờ đừng hỏi có liên lạc không vì câu hỏi có ngay câu trả lời rồi !!!!
    Chẳng hoài niệm gi ha ,sống thực tế ,bài học của người ta sẽ là bài học của mình nếu mình không biết học hỏi và xử lý tình huống tốt
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/12/15
    joh.le thích bài này.