Các bác cho em hỏi là khi ai đó đăng một bài viết lên trên diễn đàn nếu hay hay có lợi ích thì sẽ có 1 nhóm bu vào GATO rồi cãi nhau , tại sao không bao giờ thấy các bác đồng chí hướng vậy nhỉ , mà có bác bảo thằng này khó ưa thằng kia khó ưa là sao thế nhỉ , lúc nào cũng có bất đồng . Có cái gì mà không cần cãi nhau vẫn giải quyết được vấn đề không .
nhìn 1 cách tích cực thì có tranh cãi, tranh luận thì mới phát triển đc, chứ 1 thằng đưa ra ý kiến rồi những thằng khác gật đầu hết thì nguy. bởi vậy khi thông qua luật nào thì cũng phải lấy ý kiến của đại diện nhân dân, cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng rồi phải theo đa số, tuy nhiên những ý kiến trái chiều đều có những cơ sở, do đó khi quyết định thì cũng nên xem xét cho phù hợp
Con người đã làm ra cái mâu và cái thuẫn, 2 cái đối nghịch nhau về cách sử dụng nhưng chúng lúc nào cũng phải đi đôi với nhau. đơn giản thế thôi.
Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn là đề tài muôn thủa không bao giờ hết, mâu thuẫn ngịch nhau nhưng nhờ thế cùng đưa nhau phát triển... Gia đình, anh em bạn bè, hàng xóm, thành phố và các quốc gia còn cãi nhau, đánh nhau đùng đùng, huống chi 5s Topic nào cũng chỉ vài trang kiểu gì cũng có cãi nhau, cuối cùng MOD vào làm việc, nhờ mâu thuẫn và nhiều thứ tào lao khác mới sinh ra MOD và MOD có việc làm. keke
Không có tranh cãi thì sao phát triển, cứ trên bảo dưới nghe theo thì làm sao có chuyện đi cua bà vợ ông hàng xóm được.
Cai do phai truy nguoc lai tu giao duc, phong tuc cung nhu quan diem cua ong ba cha me ta, tu do anh huong den tinh cach cua ta bay gio!
Cái này là tính cách của ng Việt. Chuyện là mình vô comment trong 1 topic, mình hd họ đi vô chỗ này nên ăn gì, chơi gì, bo thế nào. Thì nhận lại 1 đống gạch đá nói mình dạy đời :v còn trong topic thì bu lu bo loa hỏi đi đây thì nên gọi món gì rồi giá cả sao này nọ. ko hiểu là muốn cái gì. Từ đó mình cũng tự ái chẳng quan tâm nữa, nhiều khi bik cũng ko nói cho nó đâm đầu vô tự chết vậy....buồn.
Doi la vay do bac! Ko biet thi no khinh, biet ma chi no thi bao la day doi, suot ngay no chi muon la minh thua thiet no thoi! Doi la vay !!!