đang có nhu cầu mua 1 em sờ mát phôn. mờ vô chợ tốt thấy hết hồn mọi ng cho em ý kiến và nểu rảnh thì giải thích cho em coi thật k ạ. hay chỉ là QC thôi. tiền nào của đó ạ.
Bình thường mà, người mua lúc nào cũng phải có level cao, người ta đâu bịt mắt mình khi mua hàng, chắc ăn nhất vẫn nên chọn người quen, cửa hàng có uy tín lớn...
Người VN mình sống có vẽ nghi ngờ nhau nhiều quá. Khác với nước ngoài bác a. Vậy thì sống với nhau đâu có thoải mái. MÌNH thì có vài thằng bạn, mỗi lần đi nhậu tới lúc tính tiền là toàn chung vào toilet hay gọi ĐT hết. Thiệt chán người mình hết sức.
hàng fake ko đó bạn , người bán chơi chữ thôi ..nói chung tiền nào cả đó thôi ,bạn ko rành thì nên dẫn người biết xem máy đi theo.
chợ tốt nhiều tin nhưng kém chất lượng,đa số là lái bán : xe , dt ...tuy nhiên nếu tinh ý vẫn có cách biết ai là người dùng bán , ai là lái (Cơ bản là tra google số phone nếu lái bán thì sẽ ra nhiều topic)
Hồi xưa đi off cũng hay gặp cảnh này. Tới lúc tính tiền nhiều thằng mất hút con mẹ hàng lương. -Ở nước ngoài như Pháp chẳng hạn, đi tán gái ko cần phải bao. Đi xem phim tiền vé share nó cũng ko giận. Ở VN làm thế chắc không có cuộc hẹn thứ 2 hé hé.
Người nn sống ko nghi ngờ nhau à bạn? Bạn quen và biết,hiểu dc bao nhiêu người nước ngoài mà đánh giá chắc thế. Mình xin nêu ý kiến cá nhân mình là ng nước ngoài luôn nghi ngờ và rất cẩn thân với ng đối diện khi mới quen nhé. Trong trường hợp này ng mua nghi ngờ ng bán là rất bt vì giá rẻ bất ngờ thôi mà.đối với ng nước ngoài họ ko phải nghi ngờ khi mua Sp vì đã có bên thứ 3 chịu trách nhiệm về chất lượng sp họ mua,ko đăng kiểu tào lao như Vn mình và họ có bảng đánh giá cụ thể chất lượng bên bán,nếu bên bán ít sao bị đánh giá thấp thì ko ai mua đâu. Còn về bạn bè thì mình góp ý là những thằng như thế nên bỏ qua đi,đi nhậu là để giải trí giao lưu nhau chứ nhậu về thêm bực như bạn thì thà ko nhậu với tụi nó còn hơn.
em toàn thấy nói mới 99% xong em nghĩ tốt gỗ hơn tốt nước sơn. hehe và lại cũng phiêu lắm ạ. hehe ý em là nó rẻ ạ. mấy thằng nhu vậy thể coi là Bạn đc hả bác hihi.
bán nói chuyện này làm em nhở tới ngày xưa có ông chú bên mỹ về dắt theo thằng bạn làm công an bên đó. về gd cũng đi ăn nhà hàng nhưng khi vô quán nó kêu đúng phần ăn của nó, ăn xong tính tiền đứng dậy đi dạo
Ở vn làm vậy nhỏ đó đón taxi về hoặc kêu thằng khác chạy z1000 tới đón về bỏ bác lại coi phim 1 mình luôn .
Uh mà mình mới mua cái phone HTC M7 giá là 2 triệu, không biết máy cũ giá đó được không AE. Mà HTC M 7 này xài được không Ae...