Tình hình là nhà em có thằng em họ.Nó mới học lơp 9 bầy đặt tập tành bạn bè bỏ học,cả ngày đi chơi đã rồi về nhà ăn ngủ phá làng phá xóm.Anh nó đánh thì mẹ nó binh,chị nó đang chơi ipad nó giựt rồi còn đánh chị nó.Lúc xin tiền ba mẹ thì ngon ngọt ko cho thì chửi này chửi nọ.Em nghe mà sùng máu quá ,ko lẽ anh lớn trong nhà giờ đi đập nó đây.ACE có cách nào dạy hay hay ko cho em xin ý kiến với.Em thì muốn dạy kiểu nước ngoài ko đánh đập mà nói chuyện cho nó nghe thôi.
cho nó ăn thực phẩm bẩn, íu rồi sao nó sung đc, cái này tui bị giang hồ chơi mới biết chứ ko phải tự nghĩ ra nhé. Dù sao vẫn hay hơn #2
cưới vợ cho nó đi.Về đó ,con vợ xả cho nó vài tháng,nó đuối không còn sức hung hăng nữa đâu.Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn uống bị nhiễm thuốc tăng trưởng sớm rồi,chỉ còn cách vậy thôi.
mình thì cho cháu mình đi học võ, học Nam Huỳnh Đạo, giờ nó vô lớp đánh con ngta chảy máu u đầu, mình nó quất nguyên băng 5 -6 thằng taekwondo gì đó, ba nó phải đi họp phụ huynh xin lỗi xong về tới lượt mình bị mắng vốn +_+
làm theo kiểu này nè, cho vô kia 3 ngày đê... https://daikynguyenvn.com/doi-song/...-cau-vao-tu-trong-1-ngay-ket-qua-the-nao.html
cao thủ gì đâu bro ơi, nó học lâu rồi, nó đánh bọn kia gần như nhừ tử, gia đình ngta bắt đền tiền khám BV, tốn gần 10 tr đó. Nói chung muốn con em mình lưu manh thì cứ cho nó đi học võ nơi uy tín đi, những môn phái mà ít ng biết, tới khi căng đài thì mình ko sợ con mình bị đánh, chỉ sợ 1 là nó đánh trọng thương con ngta, 2 là nó gây sự bị nguyên băng đầu gấu xẻ thôi
cái này do nuông chiều của gd thôi, g thích cứ quăng nó ra đường cho nó tự lập, đói khát cho nó biết thân biết phận là được thôi ( như bác thớt nói ở trên muốn giống nn thì ở nn ngta cho con mình tự lập từ rất sớm ). chứ cứ quậy phá cho đã rồi xách đít về nhà có ng cơm nước thì cũng như không ( g cho nó ra đường quậy cho đã về nhà không có gì ăn, không tiền thì thằng quái nào đến rủ đi đâu ). Túm cái váy cái này là 80% do gd. Thân !!!
chỉ sợ quăng nó ra đường lỡ nó cùng đường trộm cắp gì thì cũng mệt,mà mình cũng có lỗi trong đó bác ơi
Đẻ ra đưá con thì dễ, nuôi chúng nên người mới là chuyện Khó . Công nhận cách người Nhật dạy dỗ con cái họ thành người có ý thức thật là hay...
Cho nó ra đường, lấc cấc bị giang hồ thứ dữ nó hù cho mấy phát vãi đái ra là về khóc thét liền, hôm rồi mới có cái Video bên Mỹ con hư cha mẹ cho đi tù, vô tù bị hù 1 tuần, thằng nhóc về nhà ngoan hẳn
Chi con mot cach la cach ly no, neu o tinh thi chap nhan dua vao SG hoc ban tru. Cho no hoc nguyen ngay luon, buoi toi ve chi co an uog ngu nghi thoi. Hoi truoc thang e cua minh an choi, cap vat cung dzu lam, cuoi cug fai dua vao SG hoc & gio da thay doi
gặp thầy huỳnh tuấn kiệt, đình nam chơn dường trần quang khải, gần ngay ngã tư dth với tqk, cầu bông á. hồi đó mình học ở đó cùng thế hệ sư huynh anh định,anh toàn lớn, a hiệp, chị thảo...., thèng toàn nhỏ giò đang là cánh tay phải của thầy kiệt ( lúc đó hắn học sau mình một năm). lúc ấy mình đang thi lên hoàng đai nhưng vì đổi chỗ ở nên mình xin thôi học, chuyển qua học teak( mỗi lần thi lên một đai chứ ko lên gạch, sau hơn 1 năm thì 2 đẳng. học ở đây rất khổ luyện, yếu yếu ko chịu đc, mưa cũng học, đi trễ thì xác cmn định, phạt rất nặng: hit đất 300 cái hoặc bò chảo 12 vòng sân. HỒI ĐÓ GỌI LÀ THIẾU LÂM NỘI GIA QUYỀN- SAU THẦY KIỆT NGHIÊN CỨU THÊM VÀ CHO RA ĐỜI : NAM HUỲNH ĐẠO( thầy là Huỳnh Tuấn Kiệt). đai vàng ở đây đập 3,4 thằng đai đỏ, đai đen teak phẻ
bé còn nhỏ quá, chứ lớn thì qua mình, đập với tau, thắng thù muốn làm gì làm, ko can nữa, thua thì ......mà chắc cũng ko còn cơ hội làm càng. măng không uốn để đến tầm vông thì chỉ có uốn bằng lửa, hoặc là thẳng hoặc là gãy, còn không uốn từ bây giờ thì sau này xã hội xẽ cách ly hoặc loại bỏ. thường thì tuổi này rất ngạo mạn, mà đã quen với bản chất ấy thì nói ko nghe đâu, cho nó vô sân học, láo láo bị đập vài lần là biết điều liền, lúc đó hắn mới hiểu, mạnh có mạnh hơn, láo co láo hơn, hiền có hiền hơn
Cái này chắc chỉ khi nào nó gặp biến cố gì đó ngoài đoiwf rồi tỉnh ngộ thì may ra mới thay đổi.Chứ có đánh đập,ngăn cấm cũng chả thay đổi được bản tính bên trong nó đâu.Bác thử cho nó lên chùa tu khóa hè hay gì đó 1 tg xem sao