Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện buồn trong gia đình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blueskyrose1983, 11/12/15.

ID Topic : 8285331
Ngày đăng:
11/12/15 lúc 19:17
  1. blueskyrose1983 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    11/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    574
    Chuyện này đáng ra ko nên nói ra ngoài nhưng kì thực mình thấy cần chia sẻ vs mọi người chút để lòng dc thanh thản hơn
    + Ba mẹ mình cũng lớn rồi gần 70 mà tới tận h mình thấy tội mẹ quá, cả cuộc đời làm tròn vai 1 ng vợ đảm đang công dung ngôn hạnh nhưng ruốt cuộc lại chả dc gì, ba mình trc kia nhà nghèo khó thì siêng làm kiếm tiền khi xế chiều thì có tiền lại sinh quá nhiều tật chơi cá độ đá banh 12 năm tiêu tốn ko biết bao nhiêu là tiền nhà, mẹ thì còng lưng ra làm kiếm tiền mua nhà, mua xe cho cả nhà thế mà ba mình lúc nào cũng kiểu: ko có tao thì mẹ mày làm dc gì? Kiểu ng có công ng làm ra..tới h ba mình nay cũng 68t rồi về quê sinh sống tưởng yên lành nhưng rồi cũng sinh tat khác, do mẹ ở lại sg sống vs 2 anh em mình nên ko về quê dc, nhà trong này có 2 căn nên phải quản lý ban đầu do anh em mình đều đi làm hết.. mỗi tháng gửi tiền về cho ba lúc 5tr lúc 6tr, 7tr,8tr nhưng rồi đều hết sạch còn thiếu lại ngoài đó nữa,mà ngoài quê mà tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa rồi đến tai mẹ mình, bà như chết điếng khóc và mệt mỏi khi biết ck mình ngoài đó đi ăn nằm vs 1 con gái bán dâm cho thiên hạ.. Kiếm cớ nói trong sg có chuyện kêu ba vào, khi ở trong này mình và mẹ hỏi chuyện đó thì nhất mực chối còn thề là nếu có chuyen đó thì làm con chó..nhưng rồi đâu cũng vào đó mẹ về quê trc lo việc nhà vì nhà bỏ ko cũng lo.. từ ngày đó ba mình trong này tối ngày dt nc với con kia( 37t) nhiều lúc mình cũng có nc vs ba nhưng rồi chả đâu vào đâu..
    + Khi mẹ mình về quê thì hỡi ôi đi đâu ai cũng dè bỉu nói toàn lời chua chát về ba mình..nào là
    + Bà làm lắm tiền ghê bà H ạ để ông ấy ngoài này đưa đĩ về nhà nuôi..v..v
    Nghe chán lắm các bạn ah, e mình và mình đều lớn hết rồi nói thật mình thi kêu mama vào lại sg sống vs 2 anh em mình còn ba ngoài đó mún làm sao thì làm vs đồng lương hưu 1tr8, em mình nó chán chả thèm quan tâm còn mình thì nói nhưng rồi cũng ko dc gì..
    + Phải chăng 1 ng đàn ông chỉ vì cái L mà vứt bỏ hết sự tu trọng, tự tôn của con cháu và gia đình? Chán lắm các bạn ạ, 2 bữa nay mẹ lại suy nhược phải truyền nc biển vì ba mình mua vé vào sg tới ga ko lên tàu mà trả vé để đi ở vs con kia 1 ngày rồi mới vào sg..ai cũng lo lắng nhưng rồi khi biết sự that này sao mà nuốt cho dc..
    ............
    Chán quá các bác ạ
     
  2. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Không cần biết đúng sai ra sao mà bạn nói Đấng Sinh Thành của mình câu này thì xin lỗi cho nói câu này cái nhé : " Bạn mất dạy thật đó ".
    Uổng công đẻ ra nuôi hơn 3 chục tuổi đầu mà giờ bạn nói với cha mình như zậy. Biết trước thà đẻ ra cái hột vịt luộc chấm muối tiêu ăn còn ngon bổ dưỡng hơn đẻ ra bạn rồi tốn mồ hôi nước mắt nuôi bạn để bạn trả Hiếu vậy đấy.
    .
    Bạn nên mở nghe bài Đạo Làm Con rồi suy nghỉ lại lời ăn tiếng nói và hành động của mình đi.
    " Dù Cha ra sao vẫn luôn là Đấng Sinh Thành ".
     
  3. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Cuộc đời là vô thường, duyên hết thì đành chấp nhận là như thế..., cố gắng khuyên mẹ !
     
  4. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    banh bóng làm độ hết rồi bị dụ thì chỉ có chết.
     
  5. Hồn Chữ Việt Thăng Hoa Cùng Con Chữ

    Dù đúng dù sai, con cái ko có quyền phán xét Cha Mẹ!
     
    nguoinuoiochuong thích bài này.
  6. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Có lẽ bạn bức xúc hơi quá rồi.Mình nghĩ bạn chủ thớt nói vậy vì nghĩ giận dỗi đấng sinh thành của mình thôi.Nhưng chẳng lẽ cha mẹ sai,con cái không có quyền phán xét hay sao.Giữa tôn trọng và góp ý là khác nhau mà.
     
    Mr.Karamello thích bài này.
  7. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    Những lý thuyết ai nói cái gì cũng hay. Trong sách giáo khoa họ còn cho 1 cái " độ lệch chuẩn".
    Mình thấy cách nói chuyện của bạn đầy sáo rỗng, đầy lý thuyết.
    Ăn chơi cả 12 năm trời, mang tiếng mang tai. Nỗi ức chế kéo quá lâu, quá dài.
    Mình chia sẽ nỗi buồn với anh chủ thớt.
     
  8. blueskyrose1983 Thành Viên Cấp 3

    Ko phải mình ko tôn trọng ba mình, nếu ko còn thì mình chả bao h kêu bằng ba nhé, mình chỉ bức xúc trong lòng.. ba mình nói mình ko có quyền phán xét hay dạy đời tao, tao đẻ ra mày cái đầu mày chưa nghĩ dc như tao đâu.. các bạn nghe có ứa gan ko? Mình chỉ nói nếu ba muốn ở vs ng ta và đưa về nhà ngủ thì li dị mẹ đi chứ đằng này hôn thú còn mà làm như thế liệu mẹ mình chịu dc ko? Làm ra tiền gửi về quê tưởng làm gì ai dè đem đi hết nuôi con kia
     
  9. Năm hết tết đến rồi gia đình vui vẻ đi bạn ơi , cuộc đời rất ngắn , giận nhau làm gì . Nên bỏ qua hết đi .
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nhảm buồi, cậu chủ thớt anh thấy còn có hiếu chán. Có vợ con còn đi cặp với phò mới đáng gọi là mất dạy đấy ạ, già mà đé0 nên nết.
     
  11. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi..... Cười lên cho vui cuối năm nè ..., Chủ thớt nên thông cảm cho Ba mình nhé : 1. Ba bạn còn sức khỏe nên bạn hãy vui lên (đàn ông nhu cầu tình dục còn là nên mừng vì còn sức khỏe), 2. Mẹ bạn thì qua tuổi mãn dục lâu rồi nên kg còn ... Cho Ba bạn xxxz như xưa nữa... Nên nhu cầu xxxx nên Ba bạn phải kiếm thêm, Ba của mình trước đây 70 tuổi còn nuôi 2 ,3 em bồ nhí và Má mình cũng ghen , nhưng ghen là ghen tiền sợ nuôi gái hết ! .... Nhà mình kinh doanh nhà nghi có cụ ông 80 tuổi còn dẫn gái 18 tuổi vào kìa.... Tóm lại bạn nên thông cảm cho Ba bạn nhé , mình tới tuổi đó mới hiểu đc....
     
  12. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    ngày xưa ở gần nhà có 1 ông cũng 8x rồi, sắp gần đất ( bản thân đi không nổi phải ngồi xe lăn ) thế mà hổi xuân quen con nhỏ bán cafe này 3x, nó gù gù sao cái về bán nhà chia cho 2 đứa con 1 nửa con nhỏ kia 1 nửa ( haiz ở chỗ ngồi xe lăn rồi cơm cháo gì được mà vẫn lăn tăn ta Chuyện buồn trong gia đình). Con đó cầm tiền xong là goodbye my love, ở tức quá lên đường. po hand Chuyện buồn trong gia đình - 1
     
  13. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    cái này đơn giản thôi thớt, cứ rút hết tiền,nhà cửa không phải ba bạn đứng tên ( để con nhỏ đó nó khỏi phải gù ba bạn bán để tiêu xài ), xong cuối cùng về những chỗ mà ba bạn có vay mượn rồi phán " ai cho ba tôi mượn tiền thì tự đòi, tụi tui không trả những phần tiền đó ". Đảm bảo con nhỏ đó 1-2 tuần thấy ba bạn "héo" không đủ "cung cấp" thì nó "de" thôi.
     
  14. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    cứ cho ổng đi với gái gú, tiền đừng có gửi . xem có gái gú được ko .. ổng đang hồi xuân mà , keke
     
  15. blueskyrose1983 Thành Viên Cấp 3

    Nhà có 2 căn ở Sài Gòn mà 2 căn đều đứng tên ba mình mới ghê chứ.
     
  16. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Oh yeah..... Anh đi ngủ đây...
     
    TIẾN_CÒI® thích bài này.
  17. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Đã nói rồi ! Trứng mà sao hơn vịt đc...
     
  18. deicide Thành Viên Kim Cương

    Thớt có nói là "đàn ông" mà,ko riêng gì ba mẹ,ba mẹ cũng là con người,khó tránh dc ham mê sắc dục,ko nên hiểu lệch quá.Mê gái thì nói mê gái,có điều chủ thớt nói thẳng quá thôi.
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cứ chửi đi, không cho tiền xài là có ngày ông ba ba yêu dau tống cổ ra đường hết đó.
     
  20. $kute911$ Thành Viên Cấp 4

    Ba bạn lơn rồi! K đến nỗi hiến cả 2 căn nhà ở sg cho con phò kia đâu! Tiền bạc thì được, vật chất bất động sản thì chắc k bao jo! Bên nên tâm sự với ba bạn nhiều hơn! Khi cha mẹ mình cãi nhau mình ngồi giữa và giải thích! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm! Ba bạn lớn tuổi, về quê sống cũng mục đích là an hưởng tuổi già!còn bao nhiêu năm nữa đâu! Bạn nên vui vì ba bạn còn sức khoẻ để trăng hoa mà chưa đem cái j trog nhà đi bán để cho gái ăn! Bạn thử nghĩ nếu ba bạn k có sức khoẻ, nằm 1 đống chờ chết với ba bạn bjo thì bạn sẽ nghĩ ntn? Lúc trẻ đã cơ cực, mùi gái chỉ có mẹ bạn! Giờ tìm được thú lạ k lẽ lại bỏ qua! Bạn nên suy nghĩ rộng hơn về vấn đề này! Còn phía con phò kia thì bạn tìm nó nói chuyện xem sao! Nếu nó yêu và lo cho ba bạn thật lòng thì cũng nên mừng! Chưa bik mẹ bạn có lo cho ba bạn đến khi ba bạn tắt hay k? Còn nếu nó đến với ba bạn mục đích vì tiền thì thực sự chuyện này quá đơn giản! Tiền thôi mà, miễn sao người vẫn còn ở đó với bạn là được rồi! Tiền mất kiếm lại được! Cha mẹ mất rồi thì...k có gì đổi được đâu!
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,106 (Thành viên: 2, Khách: 1,097, Robots: 7)