Em là nam 50kg chạy xe máy chở thằng bạn 65kg k hiểu sao cứ chở nó là cái xe cứ đảo đảo khó điều khiển lắm trong khi em chở người nhiều người 7'80kg mà cái xe k đảo gì đã đi nhiều loại xe cứ chở nó đi đâu xe khác cũng z là cái xe đảo đảo bảo nó ngồi yên thì nó nói rồi mà xe vẫn đảo em cũng chả biết thế nào theo mấy bác do em tay lái yếu hay do thằng bạn em?
- Thứ nhất do tâm lý người chạy xe - Thứ hai do thằng bạn không biết ngồi sau xe, con người ta tự nhiên vặn mình theo chiều nào đó khi xe chao hay xe vào đường cong... còn thằng bạn có thể làm ngược lại theo cách tự nhiên - Thứ 3 coi chừng căm bị nhão, bị chùng... nên đi cân căm xe lại
đi nhiều xe, chở nhiều nguồi cũng ko đảo , mà chở nó đảo ? chác do tâm lý thui, chắc "nó" xinh lám hay sao mà lại đảo nè , nó đẹp gái hem ?
chắc thớt bán xà bông lên nó sợ nó nó éo giám ngồi gần. lần sau chuẩn men xíu kéo chuym nó lên sát đứt xế xíu là hết ngay hehe.
Cái này là do nó đó, có nhiều người ngồi xe máy mà gồng người cứng như khúc củi, hoặc ngồi nghiêng 1 bên.