Số là vài bữa trước ra sân Phú Thọ chơi, trên đường về thấy có cái áo gió đẹp mình bèn mua. Hôm nay thấy trong túi áo có đồng xu này nè. Nên anh em nào rành cho mình biết với.
Tướng Lee Sun Shin (Lý Thuấn Thần: 1545-1598). Vị tướng nổi tiếng trong trận thuỷ chiến Myeongnyang, chỉ với 13 chiếc thuyền Rùa đã đánh bại 330 thuyền chiến của quân Nhật.
Tính cho đi rồi mà giá trị nhỏ quá nên Thôi . mà trưa hôm đó mua về là chiều vợ mình trúng số 4 con 2 tờ được 400 . Và tối qua đang ngủ lơ mơ thì hình như có ai khều khều vai mình, mình quay qua không thấy ai. Mà mình mua gần 1 tuần rồi, mới mua về giặt liền xong mặc mấy ngày mà đến hôm nay thấy cồm cộm o túi mới lục ra đồng xu này. Âu cũng là cái duyên nên hên xui gì cũng nhận tất. Trong túi mình sẽ luôn có vị tướng tài giỏi này phù hộ chống lại tà đạo điều xấu.Mong ông phù hộ cho vợ con trúng giải đặc biệt. Bức tượng đài tướng quân Lý Thuân Thuần được đặt ngay giữa quãng trường Quan Hoá Môn ( Gwanghwamun) ơ trung tâm thủ đô Seul đã khiến ông trở thành người anh hùng bất tử đối với mọi người dân Hàn Quốc.
nếu you hên hôm nào mua cái túi đựng vởt tennis đi biết đâu khuyến mãi thêm cây kiếm nhật cũng nên ,kakaka Có đồ phòng thân luôn
Nghe nói phim nổi tiếng về tướng này là phim “Myeongnyang”, tên tiếng Anh là “Roaring Currents” (Đại thủy chiến), nhưng chưa xem, bác nào rảnh thì xem thử, có vẻ hay