Ngắm hoa củi mục mà tôi thấy Trong cái cụm tàn lại nở hoa Những bức ảnh xem xong, bạn thấy ở đâu cũng có sự sống còn . . . Một gốc cây xanh đẩy đường nhựa lên để đâm chồi nảy lộc Một cây nhỏ lách vào khe hở của xi măng mà vươn lên Một cây bên vách núi Một cây đại thụ lớn lên xuôi theo ngôi nhà Và xanh tốt khi mùa xuân đến Một cây xanh nhú lên giữa đường nhựa Thật kỳ diệu! Khả năng sinh tồn của cây này thật đáng ngưỡng mộ Một bụi hoa mọc lên từ một kẽ hở của con đường bê tông Bụi hoa mọc lên từ rãnh bên đường Một cây cổ thụ mạnh mẽ Như thế này mà cũng sinh trưởng được một bông hoa Sức mạnh của sự sống! Đất dù có cằn cỗi cũng không ngăn cản được sự sống Một đóa hoa mọc lên từ khe hở Bông hoa xinh đẹp từ khe hở Thật giống như một bức tranh phải không? Một hình ảnh thật đẹp! Một sức sống mạnh mẽ Nguồn: sưu tầm
Taon ơi ,coi xong anh hết tuyệt vọng rồi như lại thất vọng thì phải xem cái gì cho hết thất vọng em ,kakaka
Không liên quan nhưng bác nào rành cho em hỏi là mấy cái ảnh này chụp bằng máy gì và lens nào được không ạ? Đẹp quá.
học hỏi bản lĩnh của CNRQ + kinh nghiệm của LR nên mới dõng dạc phát biểu được như dzậy,kakaka mình thì chợt đùa rồi quên ,akaka
chưa biết ai chỉ ai ha ,đệ có nhiều bài tủ chưa khoe thôi ,đệ xúi bậy lợi hại nhất box này mờ ,hihihihi
Em hiền queo àh pác. Toàn nói chứ không dám làm, còn pác thì âm thầm làm chứ không thèm nói, ai mà lường được mức độ nguy hiểm chớ. Há há...
Thì anh học tập và phát huy theo tiêu chí của ae tiến bộ Thổ Nhĩ Kỳ đó cứ âm thầm mà canh me ,mà làm không thèm nói gì hết trọi ,kaka