Bạn nào rành đường chỉ dùm mình từ HCM đi đến Bến Tre Vì chưa đi Bến Tre bao giờ nên không rành đường, bạn nào rành chỉ dùm Trên đường đi có bắn tốc độ hay gì gì hay không chỉ dùm mình lun để mình biết nha Cám ơn các bạn nhiều lắm
Bắn tốc độ thì là cái chắc rồi khỏi phải nhắc, nhất là đoạn Bình Chánh, cả đi và về. Chỉ cần bác lấn vạch vài giây thôi cũng đũ tốn tiền rồi Đi thì cứ thẳng hướng Bình Chánh- Long An- Mỹ Tho, Gần đến ngả 3 Trung Lương để ý con đường rẻ phải đi qua cầu Rạch Miểu cách vài km,thêm 1 cái cầu nữa, đi thêm vài km là vô trung tâm thị xã !
Hahaha mình rành 6 câu chổ này ! Đau nhất là có lần xe trước chạy rề rề trước mặt, mình vừa vượt lên xong cúp vô liền chừng 1 giấy thôi mà vẫn dính ! Mấy anh đây làm việc rất rõ ràng và nhanh nhẹn nhưng chuyện tế nhị, nói ít các bác hiểu nhiều
đã từng bị 1 lần như bác. mấy anh làm việc rất nhanh gọn. giống "đội phi hổ" trong phim luôn ấy. còn tế nhị thì "chuyện thường ngày ở huyện" ai ai cũng biết mà bác
hehe t đi bến tre hàng tháng( có khi tháng 2 lần) mà chưa bị dính lần nào đi riết quen luôn mấy chỗ áo vàng hay núp từ sg thì đi hướng bình chánh chạy làn trong cùng tàn tàn qua hết khúc hàng quán , nhà cửa đông đúc thì hết CA cứ thế mà chạy thẳng đến vòng xoay mỹ tho thì ôm cua vào hướng mỹ tho luôn. Chạy đến ngã 3 to bự đầu tiên thấy cái biển cầu Rạch miễu 4 km thì rẽ phải. khúc này nếu đi buổi chiều thì chạy chậm.....ngắm mấy girl của mấy quán cafe đó ) qua cầu Rạch miễu chạy qua trạm thu phí muốn đi đâu thì hỏi ng dân cho chắc. đi bình đại thì chạy đến ngã 4 khu cn giao long rẽ trái. Đi tp bến tre, giồng trôm , ba tri... thì chạy thẳng
Từ TPHCM ra Võ Văn Kiệt (hoặc nguyễn Văn Linh)đi đến giao lộ rẽ trái ra QL1 .chú ý trên đường NVL và QL1 đoạn vừa qua cầu vượt.Chỉ cần lấn làn 1 tí thôi là bị thổi vào ngay(1 xị). Từ đó chạy thoải mái đến LA.Chú ý vừa qua LA(đoạn đi vòng QL1 né thị xả Tân An)có chốt bắn tốc độ. Qua LA chạy thoải mái đến cầu Tân Hương vào địa phận Tiền Giang thì đi kỹ lại.Vừa hết thị trấn Tân Hiệp thỉnh thoảng có chốt bắn tốc độ.Bắt đầu từ đây thì nên đi thận trọng cho tới thị xả Bến Tre luôn,chạy ẩu rất dễ dính đòn. Bận quay trở lên vừa qua ngả ba Trung Lương gặp ngả 3 bên trái(đường về Gò Công) vừa qua ngả 3 này thỉnh thoảng cũng có bắn tốc độ lúc xe đang bắt trớn lên cầu Bến Chùa.
sao mấy bác cứ làn trong cùng mà chạy nhỉ, cả năm nay QL 1A từ SG đi miền tây xe máy được chạy làn giữa nữa, tốc độ thì giới hạn 60km/h trừ đoạn khu dân cư chỉ cho 40km/h, e đi hoài có thấy bị gì đâu ta
Các bro đi đường đó chi cho xa, chật, lắm Hugo. Tui thả dốc cầu Bình Điền 1 tới đèn đỏ rồi rẻ phải Nguyễn Hưu Trí chạy thẳng xuống huyện Bến Lức là ra lại quốc lộ 1. Đánh giá: đường Nguyễn Hữu Trí rộng, chạy vi vu, lâu lâu cũng có Hugo. chỉ kẹt ngay chợ một chút, đường mới sửa. Từ thành phố xuống Bến Lức sớm hơn được 20 phút so với đi quốc lộ.
Đường này bây giờ cũng có bắn tốc độ nữa nha.Hôm trước từ miền tây lên vừa quẹo phải vào Nguyễn Hữu trí đang dùng tay dụi mắt nên chạy thật chậm,rất may thấy một chốt đang cầm súng bắn tốc độ phía trước chĩa về phía mình. Đường này chạy sướng hơn vì vắng hơn thôi chứ cự ly thì như nhau(đã so rồi).Nhưng nếu bị bắn tốc độ chắc bèo lắm cũng phải 1200k vì đường quá vắng nên chạy nhanh.
Nó thường canh bắn tốc độ những đoạn 40km/h(nghe nói hình như được nâng lên 50km/h rồi ko biết đúng ko?). Đoạn ngay cầu vượt NVL lấn ra làn giữa 1 chút thôi là bảo đảm bị ngoắc vô ngay.Đi 4-5h sáng mà tụi nó cũng có mặt nữa thì đủ hiểu rồi.
Thảo Châu Minh Tâm Thịnh Phát lên xe ngủ 1 giấc tới Bến Tre ....khỏi lo lấn tuyến , tốc độ gì hết .....
bạn ở đâu??? túm lại đi theo hướng ql1A thẳng tới cuối đường---> cổng bự MỸ THO---> đâm thẳng xuống 500m có đèn xanh đèn đỏ rẽ phải (hỏi người ta đường đi cầu RẠCH MIỄU)--> tới cầu Rạch Miễu, qua thêm 1 cây cầu nhỏ nữa--> đâm thẳng thêm 1km là thấy trạm thu phí, qua đó 1 đường thẳng là tới tp Bến Tre Công an khu vực đó: bắn tốc độ ít, nhưng bắt lấn tuyến- gương chiếu hậu rất NHÌU
điện thoại thông minh bây h thì kiều gì chả có bản đồ. hehe nếu ít về đó thì đi xe đò, còn tương lai hay phải về thì cứ chạy đi nó bắt chỗ nào lần sau chánh chỗ đó, có ai thành công mà k phải trả giá đâu. hehe chứ đi xe đò về éo có xe đi lại. akay lắm
Sg đi về Bình chánh lưu ý đoạn từ cầu Bình điền về Long An, đoạn Long An vô tư, ổ gà voi, chạy giữa đường cũng chả có ai nói năng gì ! đi tới đường ngoài (tránh tuyến TP), cẩn thận đầu bên kia hay bắn tốc độ, vì đoạn này hay kéo lắm, đường rộng gió mát, lỡ xòe thì bất quá lao xuống ruộng cũng chưa chắc chết dc đâu ! qua khỏi tuyến này đi tiếp về tới Mỹ Tho cũng ko có gì đặc biệt, vô TP thì chạy cực chậm nhé, quá 30 cũng phải ngó kỹ, CA ở đó quá nổi tiếng rồi ! ra khỏi TP là tới cầu Rạch Miễu, đoạn này tới TP Bến Tre kéo vô tư đi !