Mình có đứa bạn thân zính vao cờ bạc cũng gần 10 nam nay rồi ,đánh qua mạng rồi qua những tay cò cũng có hết ,đã bao nhiu lần nợ nần chồng chất mà nó chưa tỉnh ra .mình cũng khuyên nó nhìu cờ bạc cho ăn cũng như dạng cho vay thôi mình ăn nó 1ngay ,2 ngay ...thậm chi lien tuc 1 thang lun .nhưng chỉ cần 1 ngày đẹp trời mình sẽ trả lại cho nó hết tất cả lun cả vốn lẫn lời nữa . nó cũng bỏ dc 1 thơi gian nhưng ko hỉu sao lại quay lai choi nua .rồi có mươn mình một số tiền gần 1 năm nay rồi tuy ko nhìu nhung cũng ko ít minh cũng ko đòi nó lun . chơi với nhau từ thời còn hoc cấp 3 jo gần 30 tuổi rồi mà thấy sự nghiệp nó vẫn vậy mình cũng ko bít nói thenào nữa . ae ai đang lâm vào hoan canh này thì cùng chia sẽ nha .
Gần 20t mà sự nghiệp vẫn vậy là OK rồi, nhiều người 30-40t mà bgio sự nghiệp còn chưa có gì. Dính vô cờ bạc là xem như toi, chẳng thà làm hẳn nhà cái chứ làm cò banh sống ko thọ đâu, lâu lâu thấy thơm đâm theo 1 cú thua rồi cay cú rồi gỡ rồi từ từ lậm hồi nào ko hay.
mình cũng có thử chút ít nghiệm ra 1 điều cơm gạo và có 1 tinh thần thép thì 1 ngày vài trăm k là chuyện dỉ nhiên với số vốn 32 củ ,nhưng đừng tham tham thì thâm,và nhớ khi chinh chiến cấm rượu bia,nếu thể thao thì cứ bem phút đầu xả kèo 1 trận kiếm lai 5k còn cài bạc cứ bem ba lá theo tỷ lệ 1 banker 1 playyer đổi qua đổi lại cược 25k ván thui thua thì theo cấp số nhân ăn đúng 25k nghỉ vài tiếng sau rảnh rổi vào bem tiếp nhớ ăn đúng 100k ngày đó nghỉ mà giờ đi bán báo dạo rồi các bác ợ do ngâm cứu quá nên thế
cờ bạc cũng giống chứng khoán thôi, khác nhau ở chỗ chứng khoán không bị cấm (mặc dù khi thua thì hậu quả như nhau). Đừng bận tâm quá, nhưng tiền thiếu thì phải đòi nhé