Tôi thực sự cảm thấy thất vọng và bực bội với thái độ phục vụ cũng như cách giải quyết của Viettel, có một thứ mà người ta gọi là niềm tin bị đánh cắp, nếu đây được gọi là chính sách của công ty thì xin lỗi cho phép tôi được gọi đó là chính sách lừa đảo, ăn cướp tiền của khách hàng. Tại sao lúc ký hợp đồng nhân viên lại đủ lời ngon ngọt để dụ khách hàng đóng 1 lần 6 tháng, và hứa là nếu thay đổi... địa chỉ vẫn dùng được? ?? Để rồi khi người ta thay đổi thì lại nói chính sách không bảo lưu tiền, chính sách nào đã đóng trọn vẹn 6 tháng cước mà vẫn phải tiếp tục đóng thêm 4 tháng nữa thì mới được khấu trừ vào tiền đã đóng trước, để rồi suốt 4 tháng qua chưa trừ được đồng xu cắc bạc nào thì nay các bác bảo mất hết?? Có phải thực sự là chính sách lừa đảo tiền khách hàng? ?? Hay là các bác đói ăn quá nên phải thủ đoạn như thế? ??
nói miệng thì ai nói k đc bác, bác phải kêu tụi nó ghi vào hợp đồng là thay đổi địa điểm thì sao đó, phải ghi vô mới lôi hđ ra nói chuyện đc chứ
Mục đích của những bạn sale là kiếm được khách hàng, họ nói những lời ngon ngọt để bạn ký HĐ. Còn giải quyết hậu quả như thế nào thì đâu có liên quan tới họ. --> Nghe lời ngon ngọt thì ta phải đề nghị họ ghi vào HĐ ----------------------------------------------------------------- Blogspot tư vấn luật
haizz. bố mẹ ở nhà dùng sim viettel. tomato. mang tên mình. dk cmnd, thông tin đầy đủ. ở nhà toàn con cái gọi về nghe thôi, lớn tuổi, ko đọc được tin nhắn. 2 tháng ko gọi đi. ko nạp tiền. nó thu hồi mất số. ngày trước, ngày sau mình chạy ra viettel xin làm lại số, nó kêu ko làm lại được. ko cho làm lại. @@. chịu thua luôn. mất cái số dùng hơn 12 năm
Mình không biết bạn sao chứ mình cũng sài mạng viettel lúc mình bắt là ở tân bình cũng đóng trước 6 tháng tổng cộng số tiền là 1320k + tặng 1 tháng sử dụng được tầm 3 tháng mình mua được nhà bên quận 12 nên báo bên viettel chuyển địa điểm, mình chỉ mất đúng 100k cho chi phí chuyển địa điểm còn lại tiền mình đã đóng vẫn được trừ dần bình thường Mình mới hết hợp đồng (bắt mạng từ tháng 4), không biết bạn chuyển từ đâu qua đâu mà bị mất tiền vậy?
Thằng nào chả vậy, mình chủ quan chỉ nghe thằng tư vấn nó nói là tin mà ko có hợp đồng rõ ràng, dân mình thường là vậy, mình cũng bị dính thằng bảo hiểm pru
minh chuyen tu binh thanh ve Nha Be, doan giap ranh quan 7, neu no bao khong co cap thi minh con do tuc, dang nay co cap nhung phai dang ky lai vi no bang khac bang tan gi do, khac cong nghe, ma minh dung la cap quang 45M, dong truoc cho no 5tr280k vay ma no bao khong bao luu mat het, mat day the day
bạn thử tìm hiểu lại coi, bên mình đc bảo lưu tiền mà, ờ quận 10 đc 3 tháng thì chuyển về tân bình, đc bảo lưu số tiền còn lại
ủa ủa, bảo lưu đàng hoàng tử tế mà bạn, lên trung tâm giao dịch cầm theo hợp đồng là được giải quyết trong vòng 24h
Mới hỏi ông anh mình, ổng kêu vẫn đổi bình thường. 1- là bác bị thằng Sale nó làm ẩu cái ván đề nào đó, rồi giờ bác ko đủ điều kiện nên chuyển ko đc, nó bắt đóng thêm tiền. 2- dính thời điểm khu vực bạn chuyển tới thuộc diện ko thể chuyển đổi. Nói chung ổng nói ko có vụ bắt đóng thêm, ngoại trừ thằng Sale quá gian.