Số là rãnh rỗi FA, ko có gì làm, lên mạng search mua điện thoại. Sau khi dò dò khá kết em SamSung Galaxy note 3 thì tìm được 1 chỗ thấy rao cũng bài bản và ghi thông tin rõ ràng. Giá cả địa chỉ, dt tình trạng ghi đủ và còn bảo hành tận 11 tháng. Không hiểu biết gì điện thoại nhiều, thấy còn bảo hành lâu (11 tháng) nên hỏi có bản việt nam không cho yên tâm vì thị trường tùm lum loại ko rành không rõ Đầu tiên hỏi có bản Việt Nam hay Hàn, viết tiếng việt rõ ràng thì được trả lời rất ngắn gọn và đầy ẩn dụ "con a" Mình chả hiểu hỏi lại 1 lần nữa thì trả lời "con ca 2" OK thôi 9h tối rối chạy cho xong 10h nó đóng cửa, vừa đi vừa rút tiền dằn túi coi được hốt luôn cho sướng, vội theo địa chỉ vèo vèo, qua vèo lại, quái, dauma, đây là cái quán nhậu mà, chỗ đíu nào là bán đt đâu. Bốc máy đt lên hỏi ủa ko phải thì nó nói, đó là nhà riêng, ko phải cửa hàng cửa hàng ở 33 lãnh binh thăng. Đauma, ghi rõ ràng địa chỉ cửa hàng rồi chạy tới kêu nhà riêng, giờ qua cửa hàng. Dồn cú troll qua một bên, lên ga chạy 1 quãng khá xa, đâm đầu vào ngược chiều chạy cho kịp giờ, thì cũng tới của hàng. Vào hỏi chủ cửa hàng 1 nam thanh niên cao, gion bắc trung bộ, huế, hà tĩnh, quãng bình gì đó ko rõ ra tiếp, thì nói nhắn tin nãy giờ, mói gọi anh đưa ra 2 con nằm trong bao nilon Mình hỏi: con nào là con N9005, con nào là con Viet nam, anh ta chỉ con Màu trắng đó là n9005, còn con viet nam thì viền màu vàng. Với kiến thức đó giờ chưa bao giờ xài android, và tí kiến thức vuốt đọc tiếng việt, em đã tìm được chữ cài đặt và sau 5p25s thì em tìm được chỗ coi cấu hình. Nhìn lòi con mắt bên phải đ íu thấy chỗ nào ghi N9005, toàn thi N900K. Mình hỏi chỗ nào ghi N9005 anh? Anh ta bảo chờ chút rồi tiếp khách, ko nói chuyện với mình Sau khi giục thì anh ta vào lại chỗ đúng cấu hình hồi nãy ra, mình đọc cũng lòi con mắt bên trái toàn N900K. thì hỏi lại anh ta bảo chỉ chỗ nào. Lúc này anh ta cũng ko cần nhìn cũng nói. À đó là bản hàn quốc. Thế là mình hỏi anh ta con N9005 đâu? anh ta liền hỏi vào trong thằng nhỏ nào đó con N9005 đâu, nó bảo hình như bán rồi. Anh ta cũng nói bán rồi. Ac?, chủ tiệm bán máy mà đi hỏi thằng nhỏ nào đó máy còn ko? trong khi chính anh ta móc 2 con máy đó ra từ trong nhà đưa mình ) Tiếp theo Mình hỏi, à con vietnam thì sao? Anh ta bảo à con Vietnam mua làm gì? cấu hình thấp hơn, giá rẻ hơn 100K. Người ta xài bản Hàn cấu hình cao không thích hơn cả G Đến đây dù chả hiểu SS vietnam thế nào nhưng niềm tin hoàn toàn tắt, ko có gì đúng với lời rao, treo đầu dê bán thịch con chó gẻ, ko thấy chỗ nào là đúng. Linh tính, Thấy không ổn nên đành rút lui. và ko quen chào từ biệt với vài câu chửi nhẹ. Cảm thấy ko tin tưởng với kiến thức chưa bao giờ xài android, sam sung nên mình rút cho êm và lên đây nhân ngày cô đơn lạnh lẽo search địa chỉ 33 lãnh binh thăng, quận 11, là thằng nào? thì ra thằng này là www.skypantech.vn gì đó và tai tiếng, scandal thì vô số kể. May mắn cho em quá. Thôi em xin dừng ở đây chỉ thấy làm 1 tí việc có ích là cảnh báo các anh em chỗ nguy hiểm này. Gà thì lo mà dẫn mấy già theo, chứ đừng như em mà xém bị lừa cmnr. Một số hình ảnh cửa hàng đây
note 3 hàng củ giá này thì cũng bình thường có gì sốc đâu bác...bạn già mình làm cửa hàng điện thoại trên đường 3/2 mới thanh lý con note 3 thay áo mới có ba cũ rưởi nè bảo hành suốt đời vì nhà em sát nhà nó
Ko phải là giá, mà là tráo trở, treo đầu dê bán thịt chó ghẻ, gà Vào là nó thịt ngon luôn btw, cho xin số đi mìn mua
Nó thật giả lẪn lộn, chứ giả không cho chết à, vậy mới lừa được, 10 cây thì 4-5 cây lừa còn lại bán tạm tạm đó
Mới bán con note3 trắng gold 3,8tr Dòng note xài bền lắm,bạn mình có 3 người xài cả năm mà chưa cây nào bị hư j cả