Đi vay lai 80tr lãi 1.1 chạy vô làm cn môi trường cây xanh, lương 4.5 củ, cuôi năm thương 6-7 củ, công việc biên chế, không lo thât nghiệp, có lương hưu, làm ở buôn ma thuật pải đi thuê nhà trọ ( tâm 1 củ) theo như các bác có nên đi vay số tiền đó để đi làm ko?
nếu số tiền bác có sẳn thì làm cũng được còn vay thì hiu quá lương 4,5 củ nhà trọ hết 1 cũ còn 3 cũ 5 ăn uống thuốc lá caphe nhậu nhẹt bác sách bách đôi khi còn thiếu nửa không xong rồi đại vương ơi
theo như cách bác nói thì đừng giận mình nhé vì đó là thực tế: bác ko có dù, có gốc thì đừng tin nhiều vào biên chế và lâu ài nhé, lương vậy bác đã chật vật, nới chi đến góp vốn lẫn lãi ngân hàng, nhớ kỹ là ngân hàng là dân tài chính nhé, chẳng vừa đâu, ko nên trừ phi......ngõ cụt, mà ngõ cụt thì ngân hàng cũng chẳng chịu chơi với bác đâu, cứ nghề lương thiện , nhẹ nhàng mau dào mà làm, ví như: đập gạch, vận chuyển hồng phấn
cứ đi làm đi bác....coi nó lương vậy, chứ vào trong còn xào chẻ này nọ mà bạn e nó làm lương tháng 2tr5 mà xảo chẻ 250tr thì sao hehe
Nó lấy 80 củ, cho vào ký hợp đồng 6 tháng xong nó kick ra cho đứa khác vào để kiếm tiếp 80 củ. Cứ thế xoay vòng, bao nhiêu con thiêu thân tự lao đầu vào. Haha...
bác này hơi nói quá mổi người mổi tính mà có người thích bon chen có người thích sống bình dị qua ngày là được ...miển kg làm gì phạm pháp lừa gạt hay xin sỏ ai để sống thì có gì mà nhục đâu
Em năm nay 26 rồi, cũng tính kiem việc j đó ổn định làm, tính em ko thích bon chen, có miếng đât 300tr mà chưa bán dc, bán dc thì en cũng ráng bỏ ra 80tr lo việc cho nó ổn dịnh
theo mình thấy bỏ 80 triệu mua con đường rác tầm vài km ở sài gòn làm còn ngon hơn đó bác theo kinh nghiệm của mình thì ở khu trạm biến điện hương lộ 2 quận bình tân gần bệnh viện bình tân luôn đó có cái làng bải rác do dân tây tinh chiếm cứ vào đó học kinh nghiệm sống an nhàn nếu bác thuê người làm còn bác tự làm thì khấm khá mấy hồi
Cái này chính xác nè bạn. Trừ khi bạn quen biết còn k thì đừng ham mà vô nhé kẻo tiền mất tật mang đó.