Tìm kiếm bài viết theo id

nghe bài hát này có gợi cho ai đến ngày xưa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi poorguy1985, 6/1/16.

ID Topic : 8308379
Ngày đăng:
6/1/16 lúc 14:59
  1. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    kg gọi là dàn ngang mà lúc đó gọi là xe đạp cuộc, đèn vuông lúc đó thì hơi bị ngon rồi đó
     
  2. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    ôi 8x đời đầu, ngày đó thích 1 em dễ thương từ lớp 8 nhưng chỉ biết nhìn vậy thôi, trùng hợp lên cấp 3 vẫn học chung với em và bắt đầu dạn dĩ hơn làm quen nói chuyện, cũng canh me chở em về mỗi khi em đi bộ ... rồi cũng chẳng tới đâu vì "nghèo" nên chẳng dám ngỏ lời.
     
  3. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    vậy là hên rồi đó. Con nhỏ đó mê tiền hơn mê tình. Mai sau cưới về mà thím làm ăn sa cơ thất thế thì nó cuốn gói vỏ theo trai thì lúc đó thím chĩ biết than trời thôi.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhờ đó thì giờ mình đã tìm được người yêu mình chứ không yêu chiếc xe