Tìm kiếm bài viết theo id

Có mẫu chuyện hay kể ae nghe vui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoinuoiochuong, 7/1/16.

ID Topic : 8309780
Ngày đăng:
7/1/16 lúc 23:22
  1. nguoinuoiochuong Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    178
    .....................
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/16
  2. keane Thành Viên Cấp 5

    CẢM ĐỘNG RƠI NƯỚC MẮT LUÔN MẤY CHẾ!
    Em là girl, 22 tuồi, điện nước đầy đủ, nếu không muốn nói là sinh đẹp như tiên, thật đấy !
    Lúc trước em làm PG trong quán bar Canalis ở Quận 1. Công việc của em là tiếp rượu và rót bia cho khách, thậm chí khách có nhu cầu thì em cũng có thể đi luôn.
    Hôm ấy, em gặp một anh nhìn mặt rất sáng láng lại đẹp mã vl luôn. Anh ta đề nghị mthẳng muốn qua đêm với em, em cũng thẳng thắng ra giá 3 củ ( đồi với em 2 củ là đủ rồi, với lại thằng cha này cũng đẹp mã, cũng cũng thích).
    Thế éo nào nó chấp nhận ngay giá 3 củ, nhìn mặt nó đần đần sao ý, nhưng mà chẳng sao cả vì vẹn cả đôi đường. Tụi em giao dịch tại khách sạn khá sang trọng nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em chẳng thấy hắn đâu, tiền em chưa nhận đươc,em nghĩ thế éo nào mình lại ngu thế nhỉ, nhưng em quay người qua thì thấy trên tủ cạnh giường có 1 xấp tiền mệnh giá 500k tồng cộng đúng 20 củ. Em mừng rời cả nước mắt, phía trên là 1 mảnh giấy có ghi : " Đây là tất cả những gì anh có thề trả cho em, mặc dù em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này, bởi vì tiền ngày nào người ta cũng in ra nhưng cuộc sống và nhân cách của em chỉ có một lần được sản xuất, em hãy mở cửa sồ và nhìn xuống phía dưới, có rất nhiều con đường, em có thề chọn bất cứ con đường nào...mỗi người luôn luôn có sự lựa chọn".
    .....Đọc xong những dòng chữ ấy em không cầm được nước mắt...

    Bây giờ, em không còn làm trong quán bar đó nữa, vì em cũng đã chuyển sang đứng đường rồi mấy anh ah! Em chọn đường CỘng Hòa để đứng,ngay chổ cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Bây giờ em đã hiểu ý của anh ta là chọn 1 con đường để đứng sẽ tốt hơn. Nếu mấy anh có nhu cầu liên hệ face hoặc sđt em nhé : 01268.21216*.

    P/s : Em chạy chiếc Attila đỏ, gần Tết cA làm dữ quá nên em quẹo vào đường Hoàng Hoa Thám 50m tay phải nhé.
     
  3. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    #2 huyền thoại kaka
     
  4. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    á dù, giá đứng giờ nhiêu e gái, 5 củ ko
     
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Có lẽ nào Tịnh bựa đang tập viết truyện ngôn tình, cơ mà nên học lại cuốn tiếng Việt lớp 1 cho bớt sai chánh tả đi nha. Hahaha...
     
    7800II thích bài này.
  6. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    dụ gì nửa đây trùi.....
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Con phò Tịnh cũng lắm chuyện nhỉ
     
    joh.le thích bài này.
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bác nói vậy hơi nặng, tội nghiệp em nó. Chữ nghĩa chưa đầy cái lá mít cũng đi viết truyện, đúng là cái thời thoái trào của văn học Việt Nam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/16
  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    hêt
    hết làm thơ rồi sao ,chuyển qua viết văn hảCó mẫu chuyện hay kể ae nghe vui