Dạo này em búc xúc trong cv lắm các bác. Khổ nỗi cái thằng mà em búc xúc nó cũng làm lính quèn như e thôi, chỉ được cái nịnh hót bợ đít sếp nên trong cty ít ai dám đụng nó lắm. Mà e cũng chẳng đụng chạm j cái mặt L của nó cả, việc ai người nấy làm. Thế mà nó cứ me me em biểu em làm cái này, cai kia giở cái giọng như ra lệnh. Em mà k làm trúng ý nó thì y như rằng nó đi xuyên tạc với sếp. Và kể những chuyện khủng khiếp thêm mắm thêm muối mà em k thể nào nghĩ ra. Nhiều lúc e tức muốn đấm vào mặt nó 1 phát cho nó rớt vài cái răng ra mà e phải ráng nhịn. Đúng là e coi mấy cái phim cổ trang mà mấy thằng thái giám nó đi lẻo đẻo theo ông vua. Thì tướng tá văn võ song toàn cỡ nào cũng bị thằng thái giám nó xuyên tạc mà cho chém đầu. Cái thằng ở trong cty em nó y như vậy đó. Làm lính quèn mà tối ngày đi vòng vòng chắp tay sau đít cái mặt láo liên quan sát éo hiểu nó làm con mẹ j nữa. Chiều nào về tập bao cát em cũng đều liên tưởng đến cái mặt nó tập k biết mệt luôn ấy. Gần tết cv đã áp lực rồi còn gặp thêm con chó điên này nữa.
ráng chịu đựng đi lãnh thưởng Tết AL rồi tìm chổ khác tốt hơn mà làm ,nó hại mình nhiều khi giúp mình tìm chổ khác ngon hơn đó
Hôm nào lãnh tiền tết xong lên cty cho 1 đấm thẳng mặt xong vứt thẻ nhân viên nghỉ luôn bác. Cùng lắm CA mời thì đền tiền làm cái răng giả 500k thôi hà
ó muốn thông add đó 3. nó yêu 3 roài. híc híc tội thật. muốn làm ở đó thì mua dầu chuẩn bị. nếu muốn nghỉ thì chịu khổ qua tết al. đấm vỡ mặt nó rồi biến
Bạn có xem phim Bao Công chưa ? Bạn tưởng Vua không biết Bàng Hồng và Bao Chuẩn kình địch với nhau hả ? Biết hết.Nhưng để tránh làm loạn,Vua giả điếc,thằng này muốn làm phản,thằng kia tâu liền.Nó giống giống với Chủ Nghĩa Tư Bản vậy đó,nhiều Đảng phái. Tui sống hơn nửa đời người,tui nghiệm ra người Mỹ có câu rất hay : Đừng tin những gì bạn nghe,chỉ tin 50% những gì bạn thấy. Nếu bạn trải nghiệm cuộc sống nhiều,bạn sẽ thấy câu trên 100% đúng.Bây giờ,tui chẳng dám nhận xét ai khi chưa thấy tận mắt họ làm việc 1 thời gian dài.Nếu giám đốc không nhìn thấy bạn làm việc thế nào mà cứ nghe theo lời người khác.Chia tay là vừa.
lãnh tết xong tặng nó 1 cái bạt tai thật mạnh chỉ thẳng mặt nó "mày coi chừng tao nha con tó " xong ăn tết ngon lành
Ráng lên ,chỉ còn 1 tháng nữa thôi,nếu có khả năng và điều kiện thuận lợi thì tung cánh bay đi ,tìm nơi khác mà làm lo nghĩ gì ,thứ mạt hạng đó thường là người bất tài vài năm gặp lại ai hơn ai biết liền
Hôm nào rủ nó đi nhậu, lai rai vài ve là hiểu nguyên nhân liền thôi, loại tiểu nhân muốn biết nó nghĩ gì cũng không khó..
Giải quyết dễ thôi mà thớt , qua Q4 có nguyên khu anh em Hội Tam Hoàng đó , trích ra tầm nửa tháng lương rủ ít ae canh me " tẩm quất " 1 lần cho nó tởn ^^
Tối hôm qua k bik có phải là do nó sai xót mà k kiểm tra ngày tháng hay k em k biết. Mà nó đưa cho em nguyên 1 xấp nó còn phủ em thêm 1 câu sếp kêu em làm ngày mai nộp gấp. Móa lúc đó là 17h30. Em búc xúc quá cầm 1 xấp tài liệu đó vô phòng sếp hỏi. Thì ổng nói ak lúc nay anh kêu anh Cường làm mà anh Cường phải về đi đám cưới thôi em giúp ảnh đi mai anh cho về sớm. Máu em lên tới não. Nhưng mà nghỉ tới đại cuộc cho nên em nén. Hôm qua em làm tới 9h tối mới xong. Sáng nay vào đưa cho nó thì nó nói xong rồi ak, có chắc k sai xót j ko. A kiểm tra mà sai tính gì. Lúc đó e định fang cho nó 1 tràng rồi, mà sao cái số em nó xui. Lúc đó ông sếp đang nói chuyện với cái bà trên hội sở xuống. Em lại phải nhịn. Em nói thiệt giờ em chấp nhận bỏ 1 khoảng chi phí ra đánh bầm 2 con mắt, tét môi nó gọi là cảnh cáo. Bác nào hổ trợ em được thì inbox số đt cho em.
Pác nghe lời phiến diện một bên mà đã vội mạt sát người khác àh. Trên đời này có ai nói rằng "tôi bất tài và kẻ kia có tài nên được sếp để ý" không?