Vừa mới bị 1 vố đau quá nên lên đây chia sẻ cho ae cảnh giác khi gửi hàng SLL với bọn chuyển phát nhanh Tín Thành KERRY (TTC hồi xưa). Tình hình là e nhận 1 thùng hàng 14.3kg đối tác gửi gồm sạc+cáp ĐT. Trước giờ gửi ok ko vấn đề j nên mình cũng chủ quan. Kì này nhận hàng thấy thùng hàng còn đóng gói đẹp đẽ ko rách j nên kí nhận mà ko cân lại. Về khui ra đếm SL thì đối tác gửi 230 cốc sạc + 200 cáp mà chỉ còn 187 cốc sạc + 198 cáp. Bỏ vào cân lại thì chỉ còn 12.5kg (hụt mất 1.8kg) Biết là ko thể nào khiếu kiện j với nó vì mình đã kí nhận hàng & khui hàng ở nhà ko ai chứng kiến, nhưng quá đau, gọi ĐT chửi nó cho đỡ tức. Kết quả cuộc ĐT thế nào thì ae cũng đã biết : bọn nó báo là do a ko kiểm tra tại chỗ nên ko xử lý được. Bây giờ chỉ còn cách là viết bài cảnh báo cho ae ai gửi hay nhận hàng bọn Tín Thành KERRY thì cẩn thận, cân kiểm đầy đủ. Mấy abc1 nào gửi hàng SLL khó mà kiểm tại chỗ được thì nên cân hàng lại có đúng với bill ghi ko. Hoặc tốt nhất là cạch lun thằng Kerry này ra, chuyên gia ăn cắp hàng của khách. Gửi mấy thằng uy tín khác.
cái này có lâu rồi trước củng gữi nhưng khi nghe a e phản ánh thì bỏ luôn bên này xử lý rất linh tinh phần thiệt thuogn72 về mình có đèn bù thì theo kg/hàng hóa rất bèo bọt.