Em cày tạm tạm làm cò, ở vn được tháng trung bình 2.5K$. Giờ người nhà cứ bảo em sang mỹ định cư, nhưng em phân vân quá, qua đó ko có việc chắc chết, em ko biết làm gì, mà ko đi không được, đi phải bõ tất cả làm lại từ đâu . giấy tờ em có hết rồi, còn vài tháng nữa phỉa đi, mà lòng thì phân vân qua các bác cho em lời khuyên với
Hix..bác làm gì mà 2500 dzữ zị...nếu có đi thì chừa e 1 slot với ^^ nghiêm túc đó . P.s : 1 tháng là từng đó mà đi đúng là tiếc thật bác ạ ..mà gia đình ko đi sao được
Nếu bạn làm về ngành công nghệ thông tin thì đi thì cũng ok lắm , mình cũng qua dc 1 năm rồi ( đi làm công) h thu dọn đồ chuẩn bị về ăn tết
có ông bạn. Ở VN làm giám đốc trung tâm Anh ngữ, tiền đủ phè phỡn. Giờ cưới vợ, ảo tưởng, bỏ trung tâm theo vợ qua Úc. Tưởng sao, giờ phải bán bánh mì bên Úc, mà bán bánh mì cũng phải đóng thuế. Mới về VN được 1 tuần, gặp chỉ tặc lưỡi: "Ở VN dễ kiếm tiền hơn, biết vậy, lúc đó..."
lương 2k5/tháng thì ở đây gọi bằng ông nội rồi. Chỉ muốn hỏi bạn là bạn bao nhiu tuổi. Nếu còn trẻ thì bạn quá giỏi, đi đâu cũng đc trả công xứng đáng nên yên tâm mà đi. Còn nếu hơn 30 thì mình nghĩ nên ở lại xây dựng sự nghiệp ở đây
Mấy bác thấy lương 2k5 nghĩ là cao thật ra ko cao, người ta 1th 50tr thì phải trả giá cho bao nhiêu là thứ, nhất là mối quan hệ. Nhung như vậy là ngon so với anh em trên này. Còn đi mĩ bác nhắm làm tháng gap đôi hãy đi. Xưa mình yeu bé kia xém đi, đi là bgio ngu nguòi rồi. Giờ ở Việt Nam buôn bán đt không tháng kiếm cũng gần bằng bạn chua kể lương nhà nuóc tháng 10 củ nữa vậy mà ko dư cho lắm. Làm 5tr xài kiểu 5tr, làm 50tr xài theo kiểu 50tr...
Còn trẻ thì đi cho có tương lai. Lương 2,5 nghe ham nhưng đi qua đó chịu khó 1,2 năm ko chừng lại ngon hơn.
Nhiều người còn bỏ ra vài chục ngàn $ để ra đi . keke . còn người thì thích ở vn hơn . chúc bạn đã sáng suốt lựa chọn vn.
đi đi bạn chứ lương 1 tháng 50 cũ cũng có làm được gì đâu sao phải lăn tăn mà hỏi tùm lum nam nhi chi chí tự mình quết định số phận chứ nge theo lời thiên hạ thua 1 con đàn bà
So với lứa mình, 50 củ chả là gì, mình là thằng bèo nhất trong lứa bạn, thằng thì 3K là bèo nhất, còn lại thì chủ nhà chủ kia, hay sếp nay xếp kia, mình chỉ được vài củ lẻ tẻ, chả chức quèn gì. nhà cửa vợ con bồ bịch ko có, cũng chán muốn đi mà qua kia rồi sẽ không đường quay lại. có về lại thì ko có việc như cũ được nữa nên phải thận trọng, ra đi ko phải đơn giản. Giáy tờ có sãn rồi mà quá phân vân, thà 1 lựa chọn thì khỏi nghĩ. haizzz, thật khó nghĩ, mình ko biết sống vì gì cả, lương mấy bữa có 30 con bồ chê thấp bỏ, mình cố gắng lên được 50 thì cũng chả thấm là bao mình nghe các bạn cho lời khuyên cũng bổ ích lắm. mình sẽ suy nghĩ kĩ hơn.