Ai có kinh nghiệm hồ này chia sẽ mình với. - tra, chim thì đánh mồi nào tốt. - ngồi đoạn nào cá nhiều - giá dịch vụ ntn, mua vé câu ở đâu. - ngoài ra còn cần biết gì nữa ko ạ. Thanka ae tiền bối trước.
Mua vé trong hồ luôn, cứ đem cần ra là có người tới dan vé câu . Nên ngồi đoạn giữ hồ , hay góc ngã ba gần đảo, cầu gần kiot của chủ hồ cá cũng được . Tra đánh mồi : Bánh mì bún mẻ , cảm tanh . Chim đánh mồi : tép . Công viên này nằm gần nhà nên ngày nào cũng ra đi bộ , đi dc 1 vòng thì nghĩ khỏang 30p dạo gần đây công viên có lắp thêm những dụng cụ tập thể dục phục vụ cho những người thích tập luyện nên hình như cũng nhiều người đến hơn Thêm 1 điều nữa là có những buổi chiều có tổ chức thi câu cá , đứng xem thấy cũng vui vui , có những con cá to ơi la to , cá câu xong dc mang ra bán cho những người đi tập thể dục , giá khá rẻ so với bán ngòai thị trường , thấy ng ta mua quá trời Dạo trước còn có Ngôi Nhà Ma nữa , đi ngang nghe tiếng thấy sợ quá trời lun nhưng bi giờ thì hết rùi
Công viên văn hoá Lê Thị Riêng (14:11 - 16/10/2006) Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội từng bước chuyển biến nâng cao. Tuy nhiên môi trường sống còn nhiều vấn đề cần được cải thiện: chất thải của khói bụi, hoá chất độc hại của quy trình sản xuất, của phương tiện giao thông, của áp lực công việc với người lao động. Tại quận 10 có một cảnh quan đẹp góp phần với thành phố làm trong sách hoá môi trường, đó là Công viên văn hoá Lê Thị Riêng, toạ lạc tại 875 đường Cách mạng tháng tám, luôn mở cửa đón khách từ 5g00 đến 22g00 mỗi ngày. Du khách đi bộ thư giãn trong môi trường trong lành Đến Công viên văn hoá Lê Thị Riêng, du khách được tận hưởng môi trường trong lành, có 80% mảng xanh trên diện tích 8 ha với nhiều đồi, cỏ, cây cổ thụ, bồn hoa, đan xen lối đi và một hồ nước xanh với hàng cây liễu rũ tạo khung cảnh hài hoà của thiên nhiên, là điểm câu cá thư giãn cho du khách khi dừng chân. Công viên có các mô hình đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, thể dục thể thao cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân như luyện tập dưỡng sinh, đi bộ, sinh hoạt cầu lông, tennis, đá bóng, câu lạc bộ hoa lan, chim cảnh, hồ bơi, trò chơi nước, các trò chơi sinh động lôi cuốn các em tại khu vực thiếu nhi. Công viên còn là nơi dã ngoại cắm trại của thanh thiếu niên, các loại ẩm thực và tình hình tổ chức của Hoa viên, đảo hoa hồng làm hài lòng quý khách. Công viên còn là điểm hẹn của các chương trình xiếc, ca nhạc, hài kịch, ca nhạc tài tử, hội sinh vật cảnh quận 10 cũng được đặt tại công viên, là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các nghệ nhân, của những người yêu thích thiên nhiên khi đến Công viên văn hoá Lê Thị Riêng. Một buổi sinh hoạt dã ngoại trong công viên Từ Nhà truyền thống Quận 10, du khách có thể thưởng lãm cảnh quan xanh mát, nhiều sắc màu tự nhiên, cảm nhận được sự hào hùng của truyền thống dân tộc qua di vật, hình ảnh bia tưởng niệm cố Tổng bí thư Trần Phú, liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ vô danh khác. Công viên văn hoá Lê Thị Riêng là một điểm sáng văn hoá, ngày càng thu hút du khách từ mọi nơi đến tham quan, vui chơi, giải trí. Công viên đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của thành phố và là công sở văn minh sạch đẹp của Quận nhà. Chùm ảnh về công viên văn hoá Lê Thị Riêng: Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú Hòn non bộ trong công viên Hồ câu cá trong công viên Một mảng xanh trong công viên
CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG XƯA KIA LÀ ĐẤT NGHĨA TRANG CÓ HỐ CHÔN LỚN September 17, 2014 — Leave a comment Đi kèm dãi cây xanh tươi mát, hồ câu cá, khu trò chơi trẻ em… công viên Lê Thị Riêng bây giờ là trung tâm vui chơi, giải trí thân thiết của người dân TP.HCM. Hầu hết ít ai biết rằng, nơi này trước kia lại là đất nghĩa trang Đô Thành, thời gian sau vài người nói là đã dời ra khu nghĩa trang quận 9 Công viên Lê Thị Riêng cũng hay bị người dân đồn là có những trẻ em chết đuối ở hồ nước. Khu dat nghia trang Đô Thành có chu vi 25 ha, mặt tiền hướng ra đường Lê Văn Duyệt (bây giờ là đường CMT8) thuộc khu Chí Hòa – Hòa Hưng của TPHCM ngày xưa. Dựa vào các cao niên ở tại đây đã lâu năm thì ngày xưa, nghĩa trang Đô Thành vốn là mảnh đất linh thiêng. Nhất là trong thời kỳ chiến tranh, các nấm mồ vô danh được đắp lên tại khu này, mà toàn bộ là của lính tử trận không thân nhân lại nhận xác. Ông Nguyễn Bá Thành, 62 tuổi, sống ở Cư xá Bắc Hải gần công viên Lê Thị Riêng nói lại: “Nghĩa địa mà cho là có ma là hiển nhiên, không có ma mới là điều bất thường. Kể cả trước giải phóng, nghĩa trang Đô Thành còn là cái hố chôn tập thể to đùng”. Theo ông, thì trong trận chiến Tết Mậu Thân lịch sử, xác lính chết trận bao la mà đa số không có người thân đến lấy về. Cán bộ ở chế độ cũ không biết dọn ra sao với đống xác chiến sĩ đang đến hồi phân hủy, đành cho đào một hố rất lớn trong nghĩa địa Đô Thành cho xác người xuống rồi chôn tập thể. Không ít người nói rằng khu nghĩa trang Đô Thànhbây giờ có thể là dat nghia trang quan 9 ngày nay. Tuy hố đào rất sâu, nhưng do vận chuyển một số lượng xác khá lớn, cho nên mùi hôi thối vẫn bốc lên cả mấy tuần liền. Người ở cư xá Bắc Hải khi ấy phải đóng chặt cửa nẻo, hoặc dời đi đâu đó chờ mùi thối rửa của xác chết tan dần đi mới dám trở về. Cho nên, dân vùng này thường hay truyền nhau những câu chuyện kỳ bí về những âm hồn người tử trận, bị chôn tập thể nên không siêu sinh, luôn hiện về khóc than. Các người già còn nói thêm, nổi tiếng nhất vẫn là chuyện ban đêm, oan hồn hiện về thành những người bán bánh giò đứng trên đường Lê Văn Duyệt. những vong hồn cứ đứng đó chờ có kẻ mua rồi “cho” họ vô trong mộ ngủ qua đêm.
Ngôi nhà ma hồi đó là bá cmn đạo lun............chạy quang dép kéo nhau rách áo kk......có kì mấy thằng ma trong đó lợi dụng chơi long chảo thủ vs mấy e trong đó làm wanh lộn tè l2.
Cá ở đây thường béo và ngọt hơn nơi khác vì công viên Lê Thị Riêng là nguyên cái nghĩa trang chà bá lửa, lớn gần nhất Sài Gòn
Bây giờ nó câu suất , một suất = 4,5 tiếng gì đó 150 den 200 . Hôm nào câu thi thì 200 đến 300 trở lên. Giờ nó thả nhiều cá lớn lắm . Thấy ngày câu thi thì cá lên nhiều hơn nha .
Lúc nhà còn ở ngay đối diện cổng sau công viên. Gần 30 năm trước cả bọn con nít trong xóm chúng tớ hay rủ nhau ra đây mò cua bắt ốc
giá cao kinh khủng, thôi qua Q12 câu có 80k suất 3 tiếng. Tẩy chay Hoàng Văn Thụ với Lê Thị Riêng vậy )
Cv lê thị riêng 150k /5h .mà câu chua lắm , hoàng văn thụ thì 150k /4h . trước khi câu nhớ mang mũ bảo hiểm loại tốt nhất khi vào lê thị riêng ,hvt thì đỡ hơn xíu
thím giống mình, ngày nào cũng đưa ghệ ra ngồi coi câu cá, thỉnh thoảng nó thả cá ra cho mọi người câu ai cũng đc vài con