Trong các Tour qua Campuchia, thường có 2 tour chính: 1 là Sieamrep ( tham quan đền đài) và 2 là Sihanouk Ville (Tắm biển) Để các bác có thể rõ hơn về địa điểm muốn đi. Mình sẽ giới thiệu các bác từng nơi môt. Rất tiếc là mình đã làm mất 1 số lượng hình đáng kể trong chuyến phượt nên có thiếu vài hình ảnh trên đảo Kok Rong và vài sinh hoạt trong những cái Bar ở Sihanouk ville Theo như trên bản đồ thì bạn sẽ thấy từ cảng Sihanouk ville (trên cùng) xuống tận dưới là 9 bãi tắm. Bãi vắng nhất là Victory và đông nhất là Serendipity & Ochheuteal . Ở khu bãi tắm đa số là Tây sinh hoạt. Tây lấy vợ Cam rồi mở hotel, bar. Chỉ trừ đoạn giửa Sokha là dân bản địa hoặc Vietnam tắm ( không biết các công ty họ đưa các bác tắm chổ nào ?) Bãi Victory trên cùng dài vài trăm thước, sau đó phải dùng xe đi qua cái mỏm để đến các bãi tắm khác, đoạn đường dài khoảng 5km. Quảng trường trung tâm thành phố với biểu tượng là 1 cặp Sư Tử Sihanouk ville có thể chia làm 2 khu vực riêng biệt : khu dân cư, chợ búa và khu bãi tắm Vài tấm ảnh sinh hoạt tại những khu bãi tắm : Rất nhiều người Vietnam kiếm sống trên các bãi tắm, cã nam lẩn nữ: Nam thì bán mắt kiếng, áo thung Fake . Nữ từ khoảng 14 đến 30, 40 tuổi thì masage trên bãi. Có thể các bác không tin nhưng 1 ngày họ kiếm 100 usd dể dàng. Lý do là cứ 15 phút massage thì 3 hay 4 usd...1 ngày 2, 30 người không phải là khó vì với Tây 3, 4 đồng có nghĩa lý gì, đó là chưa kể tiền Tip. Còn mắt kiếng và áo thung giả còn dể ăn hơn vì Tây đa số là ngáo..đùa vậy chứ Tây họ thật thà nên rất dể bị lừa Thuê thuyền bườm đi dạo trên biển. Mọi dịch vụ này đều do tây quản lý (tây nói chung là dân da trắng) Tại đây các bác sẽ dể dàng thấy tây làm mọi thứ nghề, kể cả nghề đi phát tờ rơi (phổ biến nhất) Khu bãi tắm phía bắc, gần cảng Kompong Som Tại Sihanouk Ville, ngoài biển ra còn có vài chổ tham quan khác như Chùa Wat Leu. Cách trung tâm khoảng 5km, nằm trên 1 ngọn đồi. Nơi này cũng khá đẹp. Có thể đến để phóng tầm mắt nhìn ra biển rất thú vị Kế tiếp là Thác Kbal Chhay , cách trung tâm khoảng 30, 40km. Từ đường lộ chính đi sâu vào khoảng 7, 8 km. Chổ này chủ yếu là nơi dành cho dân địa phương chứ chả thấy thằng tây nào chui đầu vô Gần cái thác này, khoảng 10km nữa là Rừng quốc Gia nhưng mình không có đến vì thấy trong guide book ghi cũng không có gì hay. Như đã nói ở phần trên thì Sihanouk Ville còn có đảo Khoh Rong, khu nghỉ dưởng khá đẹp nhưng tiếc là mình thất lạc hết hình ảnh tại đó. Đảo này cách Sihanouk ville khoảng 20km. các bác đến khu cảng sẽ có phà hoặc tàu chở qua. Trên đảo có nhiều bungalow hoặc nhà nghỉ cho thuê từ 20 usd. Sau khi tham quan Sihanouk ville xong thì tiếp tục hành trình xuống phía nam chừng 100 km thì đến đường rẻ vào núi Bokor, người Việt gọi là núi Tà Lơn. Trên đỉnh Bokor xưa người Pháp xây dựng thành 1 khu nghỉ dưỡng. Cho đến thời kỳ chiến tranh Đông Dương, khu này bị bỏ hoang, mãi cho đến sau năm 2008 người Cam mới bắt đầu trùng và xây mới. Từ đường lộ lên tới đỉnh dài khoảng 16km, vì là khu phục vụ ăn chơi cờ bạc nên đường dù lên núi nhưng cũng rất tốt ! Lên gần tới đỉnh trời sương dầy đặc và lạnh Tượng Phật ở lưng chừng núi Trên đỉnh, Khách sạn 5 sao kiêm Casino để móc túi dân Việt Ngôi nhà thờ bỏ hoang, di tích xưa của người Pháp Từ đỉnh Bokor có thể thấy Gành Dầu (Phú Quốc) rấtb rõ Trên Bokor còn có 1 con suối, nghe nói đep nhưng do không đũ thời gian nên mình không có ghé ! các bác tham khảo Google nhé. Sau khi tham quan Bokor, các bác tiếp tục hành trình về phía nam thêm 40km nữa là đến tỉnh Kampot. Tại đây cũng còn khá nhiều kiến trúc pháp còn sót lại như Cầu, nhà kiến trúc kiểu pháp ... Nếu các bác không phải là người hoài cổ thì nhìn cái thị trấn này có vẻ vắng lặng và buồn Cái bảng đỏ trên góc phải là cái quán ăn kiêm du lịch lữ hành mà chủ quán là 1 bà người Việt. Theo như lời bà ấy thì trước kia bà ở trong căn nhà gỗ góc Mạc Đĩnh Chi- Trần Cao Vân, hiện nay là Highland Coffee. Còn cây cầu là hướng từ Sihanouk Ville đi về Kampot- ....và về hướng Vietnam ( từ trái sang phải) Trung tâm thị trấn Bokor với biểu tượng trái Sầu Riêng Từ Bokor lại tiếp tục xuống phia nam, nơi đến kế tiếp của các bác sẽ là Kep, khu nghỉ dưỡng có nhiều người Việt sinh sống. Cách chổ này khoảng 15km Kep, trước mặt là bãi biển Nơi này cũng nhỏ và không có nhiều người sinh sống. Bãi tắm cũng không lớn lắm. Từ đây chạy khoảng 15km nữa là đến cửa khẩu Xà Xía. Tiếp giáp với Hà Tiên mình Xà Xía, khu vực gần biên giới Chổ có mỏm đá nhô cao là Thạch Động thuộc Hà Tiên. Nơi mà thời kỳ chiến tranh Tây Nam, lính Khmer đỏ đã tràn qua tàn sát hơn 300 người Việt Nơi mình đứng chụp hình là Xà Xía, lảnh thổ Campuchia. Bước qua khỏi cái cổng đối diện là đã về đến Hà Tiên, lảnh thổ VN Gợi ý đi tự túc: 1 là từ Phompenh, các bác có thể đi Bus đến Sihanouk Ville, tại đây các bác thuê xe máy đi đây đó. Sau đó tiếp tục Bus xuống Kampot. Ở Kamkot có nhiều dịch vụ đưa khách qua Xa Xía rồi trung chuyển đến Hà Tiên, đổi xe Kumho để về Saigon hoặc qua đến Hà Tiên rồi đi phà hoặc tàu cao tốc sang Phú Quốc...và từ Phú Quốc, các bác có thể đi tàu cao tốc về Rạch Giá rồi về Saigon hay đi máy bay từ Phú Quốc Gợi ý thứ 2 là các bác đi ngược với con đường trên Dân Cam rất nhiều người biết nói tiếng việt, tuy nhiên nếu có chút ít tiếng anh thì cũng tự tin hơn, nhất là khi vào bar vì các bác gần như sẽ chẳng bao giờ thấy người Cam làm chủ Bar đâu, và lý do tây đến Sihanouk ville đông cũng vì thế, phong tục tập quán giống nhau, họ dể tìm cái không khí thân quen hơn À, gần cảng sihanouk ville có 1 cái bar rất lớn của tài phiệt Nga làm chủ, Cái Bar này rất dể nhận ra vì trong đó nó trưng bày 1 chiếc máy bay Antonov 24 Trước cửa chính nó có ghi cái bảng cấm leo vô máy bay nhưng bửa mình vô bằng cửa hong, không thấy tấm bảng nên trèo vô, 1 lát sau con đầm Nga thấy nó chữi om sòm...nhưng nó chữi bằng tiếng nga, có hiểu gì đâu Tất cả hình ảnh trong bài này đều do mình chụp liên tiếp trong 3 lần đến Sihanouk ville. Hy vọng các bác sẽ thích và cám ơn các bác đã xem. TrungLH as Black Dog tháng 01-2016