nhu tít Tết này FA cmnr, buồn cho số phận, ae nào cùng cảnh vào 8, Nhà không, tiền kg, nghề thì cù bơ cù bất, Nản, hơn mấy chục cái xuân, xuân này lại hát bài xuân này con không về ké điệp khúc FA
kiếm việc làm ngày tết sẽ hết buồn, lang thang máy quán nhà hàng cần phục vụ ngày tết..... có việc làm , giết time sẽ hết buồn thui, tại bác rảnh......ngồi đếm lá cây hoài riết chán thôi
đúng đó , còn trẻ , khỏe mạnh , chân tay đầy đủ thì may mắn hơn nhiều người rồi....... ngoài đường nhiều người còn khổ hơn mình mà họ vẫn cố gắng sống để ko bị xem thường , ông lão 70 tuổi sức yếu, tai yếu, mắt yếu còn cầm vé số đi bán dạo dc mà ,,,,huống chi BÁC mọi thứ đều khỏe mạnh
Bác nói vậy sai Tay chân e khoẻ nhưng cái kia yếu, hic, Bác đụng đến tự ái em, nhưng dù sao cũng cố gắng đi phụ quán kiếm thêm, khổ thật
không có thứ gì nhưng còn có sức khỏe là quý rồi, còn trẻ thì ráng cày sau này già thì càng khó Đời là bể khổ , qua được bể khổ thì....qua đời. Câu nói này ko biết của ai chế ra nhưng ngẫm nghĩ cũng có phần đúng kkk