Tìm kiếm bài viết theo id

Quán cơm 2000 dành cho người nghèo...mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hangdocsg.com, 22/1/16.

ID Topic : 8322197
Ngày đăng:
22/1/16 lúc 09:11
  1. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    19/7/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    29,314
    Mấy bạn facebooker gì đó. Tới quán cơm 2000 dành cho người nghèo xong thấy mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn. Mấy bạn nói người gì tham lam nè. Không có tự trọng nè. Sao mấy bạn hổng hỏi họ thử, tại sao họ ăn chớ? Ví như họ hèn mọn vầy, nghe hỏi thì họ bỏ đi thôi. Chớ hổng quýnh các bạn đâu.

    Mình có quen cậu Hùng, quán cơm 2000 bên quận 10. Mấy lần mình đến hỏi, cậu nói người đeo vòng vàng, xe tay ga đến ăn nhiều lắm nha. Bị vì họ ủng hộ tiền gạo, tới ăn coi chất lượng cơm mình nấu cho bà con có bảo đảm không. Nhiều người giàu có lắm mà có mình ên, thèm cảm giác ấm cúng nên ngồi lặng lẽ ăn với vé số, ve chai. Thấy vui vui, thương gì đâu. Sau mỗi lần có họ, số tiền gạo ủng hộ tăng lên quá trời đất. Toàn những nhà hảo tâm ẩn danh, hông có nói tên tuổi. Bởi vậy, Hùng nói ai tới quán cũng vui, cũng có tâm ý riêng cả. Chớ ai đi ăn chực mà đeo vàng chạy tay ga hà rầm vậy. Thiệt tình.

    Hồi mình đi theo chị Lan vô bệnh viện mắt phát cơm miễn phí. Còn dư vài hộp, chị Lan mời mình ăn, mình hổng từ chối. Mấy dì mắt băng một con, một con chạy liến thoắng hỏi chớ con mần báo mà cũng ăn cơm này sao? Mình nói, dạ ăn chớ, mấy dì ăn được thì con ăn được. Ta nói, bữa cơm hộp sân bệnh viện nó ngon quá chừng.

    Mình đi viết bánh mì từ thiện. Quần Việt Tiến áo An Phước đường hoàng. Mình với tay lấy một ổ bánh mì gặm. Anh bảo vệ cười toét mắt. "Hiểu rồi nha. Ăn mới hiểu mà thương bà con chớ. Tui cũng ăn nè. Nhà báo quất một bài thiệt ngon để bà con ấm lòng, tới ăn ủng hộ nha".

    Một lần có tờ hai nghìn rớt giữa đường Cộng Hòa. Chẳng ai thèm lụm. Đường đông như cá mòi. Mình dừng xe cúi lụm bỏ túi. Trời quơ, ta nói mấy trăm cặp mắt soi mình như huê hậu á. Có mấy bạn trẻ trẻ nhếch mép cười duyên thấy ớn. Mình đem tờ tiền qua quận 1 cho dì ăn xin. Không quên vuốt thẳng, chùi bớt vết bẩn. Chớ để dì biết tiền mình lụm rồi dì rầu thì sao. Mình nói cái này người SG tặng dì á. Hehe.
    ……………………………….
    Người Sài Gòn hào hiệp dễ thương lắm à. Người SG gốc, giọng nói cũng rành rẽ hào sảng, hổng có lấy không của ai cái gì đâu.

    Có đi sâu vào những thân phận, mới hiểu được. Mấy bạn nói người SG xấu xí, là bị vì có những người hông có mở lòng gì ráo trọi, mà lại hay xét đoán lung tung hà.

    Hổng có lòng, hổng làm người SG được đâu. Hì


    sưu tầm
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ha Quán cơm 2000 dành cho người nghèo...mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn
     
    7800II, hoangkhiem36 and luckylucke like this.
  3. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thích nhất câu kết.
     
  4. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    Lúc trước ở sg mình cũng ăn có sao đâu ăn xong bỏ thùng từ thiện vài chục K gọi là ủng hộ chứ mình có ăn thì ko nên tranh nhau với những người nghèo mà nên ủng hộ chút ít để quán hoạt động giúp đơc người nghèo hơn
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  5. djkool Thành Viên Kim Cương

    Sài Gòn đầy những câu chuyện thú vị !!! Những ai chưa từng sống ở Sài gòn thì sẽ cảm thấy khá ngột ngạt, nhịp sống trôi rất nhanh, dường như có cảm giác rằng mọi người bị cuốn vào nhịp sống này,mặc kệ đời ra sao. Với mình cảm nhận rằng, những người dân Sài Gòn họ sống có thể chấp nhận thiếu thốn, chấp nhận cực khổ, chấp nhận gồng mình nơi được gọi là thành phố hoa lệ, nhưng mình chắc chắn 1 điều rằng họ không cho phép mình sống mà thiếu đi tình người.
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  6. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ăn chứ, ủng hộ lại tiền hoặc gạo, dầu ăn, nước tương. (Mình đi xe đạp)
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  7. Kingtech Digital Thành Viên Cấp 2

    Tóm lại là facebook giờ phán nhanh quá, không chịu suy nghĩ kỹ...
     
    joh.le thích bài này.
  8. Kingtech Digital Thành Viên Cấp 2

    Mà họ đến vì họ cũng ủng hộ và xem xem chất lượng có tốt hông. Bó tay cư dân mạng.
     
  9. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Người SG thì không ai lại sang chảnh đâu, chỉ có vùng miền khác tới, học đòi nên tỏ ra sĩ diện, vì cái tôi cá nhân quá cao.
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  10. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    để bữa nào ghé quán cơm 2000 này coi.Quán cơm 2000 dành cho người nghèo...mấy người đeo vòng vàng cũng ăn, người đi xe tay ga cũng ăn
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  11. N0ah Thành Viên Cấp 4

    cơm 2000-sinh viên 5000.mình đã thử qua.rất ấm cúng,ý nghĩa!nơi ươm mầm cho nhân tài tương lai!
     
    hoangkhiem36 and joh.le like this.
  12. viettuan69 Thành Viên Cấp 3

    đọc xong bài này em mới hiểu vài thứ, mà nói thật chả ai dại mà đi ăn cơm 2k lại đi tay ga cả haizzz cư dân mạng
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  13. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Cứ nhìn đời màu hồng 1 chút. Sống rộng lượng, cố cho đi những gì mình có thể thì sống ở đâu cũng vui vẻ, hạnh phúc. Hehe...
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  14. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    Đừng đánh đồng thế, thế bác có người đi xe sh vô ăn, ko chỉ một mình mà cả nhóm mấy đứa toàn xe ga to, chầu cơm đạm bác họ trả gần chục củ ấy.
    Nếu bác bán dĩa com 50k thì thu đc 50k, còn dĩa cơm 1 k, có khi giá của nó lên hàng trăm triệu.
    Đánh giá một vấn đề cần toàn diện, mặt trái, mặt phải, tích và tiêu cực, rất có ít người sống bằng cái tâm thiện nguyện nhưng cũng ko ít người mượn danh đạo tạo danh đời đấy, soi kỹ cho chắc cú
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  15. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng đi xi đạp nì, hôm nào mình hoặc bác gom đc tầm 5,6 k gì đấy, tụi mình đạp xe tới đó ăn......mình mời, sau đó uống cafe bác mời nhé
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Đọc bài viết nội dung thì ấm cả lòng ,chan chứa tình cảm ,lời văn lý luận sâu sẵc ,bố cục chặt chẻ không chê đâu được ,thích nhất là phần kết luận :

    Người Sài Gòn hào hiệp dễ thương lắm à. Người SG gốc, giọng nói cũng rành rẽ hào sảng, hổng có lấy không của ai cái gì đâu.

    Có đi sâu vào những thân phận, mới hiểu được. Mấy bạn nói người SG xấu xí, là bị vì có những người hông có mở lòng gì ráo trọi, mà lại hay xét đoán lung tung hà.

    Hổng có lòng, hổng làm người SG được đâu. Hì


    Nếu được vinh dự chấm điểm bài này ,mình tặng bạn 10+: điểm trình độ viết bài luận,văn phong đậm chất nam bộ gợi nhớ đến nhà văn Hồ Biểu Chánh, hơn cả là cái nhìn cảm nhận sâu sắc về vấn đề với cả tấm lòng hướng thiện và cởi mở
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/1/16
    startworld1980 thích bài này.
  17. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    Làm gì mà thích tui quài vậy, nếu thật sự thích thò nhích bước nữa đê.....cà phê cha nụi
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  18. nguoinuoiochuong Thành Viên Cấp 1

    Ươn mần đc bọn khựa qua nó tưới thuốc diệt cỏ
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cần có thêm nhiều tiệm cơm từ thiện như thế nữa, bà con ta sao mà còn nghèo quá. Hôm đi bệnh viện Quận 2 thăm người nhà có ăn vài hộp cơm của chùa và những người từ thiện vào phát cơm chay. Mình cảm thấy ngon lắm .
     
    startworld1980 thích bài này.
  20. smit1 Thành Viên Kim Cương

    chắc vì lí do nào đó mới phải vào ăn thôi, 1,2 bữa cơm có tiết kiệm dc bao nhiêu tiền đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. wifeboss,
  3. sanhkhlv91,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266,
  6. honeyz...,
  7. Muoi0211
Tổng: 510 (Thành viên: 8, Khách: 480, Robots: 22)