Tìm kiếm bài viết theo id

Lại có một cây xăng như thế!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lênh đênh, 4/12/11.

ID Topic : 4247479
Ngày đăng:
4/12/11 lúc 12:36
  1. Lênh đênh Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/7/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    557
    Khuya hôm qua, lúc 0g30 (đã qua ngày 4/12/2011), tôi đi ngang qua cửa hàng xăng dầu số 72, thuộc đại lý xăng dầu “Công ty TNHH Quốc Thắng” nằm trên đường Quang Trung, đoạn gần chợ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp (xem ảnh) thì xe vừa phải mở khóa xăng reset. Vì sáng ra có việc đi sớm, tôi ghé vào đây đổ 200.000đ xăng (khoảng 9,7lít).:amazed:
    Lại có một cây xăng như thế!
    Nhân viên cây xăng yêu cầu tôi phải đổ tại trụ bơm ngoài cùng phía bên tay trái (xem ảnh) với lý do “các trụ bơm khác thuộc ca sáng, không đổ bây giờ được”. Và mọi chuyện diễn biến như thế này :
    - Đồng hồ trụ bơm quay nhanh nhanh như... bánh xe lãng tử, nhưng chợt nhận thấy có điều lạ : tôi không thấy cảm giác xăng đang đổ vào bình xăng xe mình, nên lập tức chụp tay thằng nhân viên bơm xăng, đưa vòi ra ngoài xem thì không thấy xăng chảy ra, đồng hồ trụ xăng vẫn vui vẻ vô tư nhảy... twist! Lúc ấy, tôi cầm trực tiếp vòi bơm và tự tay bấm cần, không thấy xăng chảy ra!:sweat:
    Thằng kia bối rối không trả lời khi tôi quát hỏi : “là cái gì đây”. :hell_boy: Nó cầm lại vòi bơm, gõ 1 cái vào miệng bình xăng, thì vòi lại chảy xăng ra!:hell_boy:
    Lại có một cây xăng như thế! - 1

    - Tôi đợi cho nó bơm đủ 200.000đ theo đồng hồ báo của trụ bơm, xong thò tay vào bình xăng để kiểm tra thì mức xăng trong bình rất thấp. Lúc này, tôi yêu cầu người quản lý cây xăng ra giải thích, thì nó đánh thức 1 gã đàn ông đang nằm trong phòng. Gã này, ngồi ở trong quan sát tình hình hồi lâu mới bước ra. Gã mồm loa mép giải nói rằng đã đổ đủ! Tôi yêu cầu đổ xăng ra lại để kiểm tra. Thằng nhân viên chạy đi kiếm 2 cái bình như trong ảnh, và hút xăng trong bình của xe tôi ra ngoài.

    Lại có một cây xăng như thế! - 2

    - Xin các bạn hiểu thêm, xe tôi là xe motor, khi phải mở khóa xăng reset, thì 1 bên má bình sẽ còn khoảng hơn 1/2 lít xăng. Nếu hút hết cả 2 bên má, thì tổng số xăng sẽ khoảng trên 1 lít!:amazed:

    - Tôi nói rõ, là chạy xe đến đổ xăng, chứ không đẩy bộ. Có nghĩa là xăng còn trong bình. Khi thằng nhân viên hút xăng ra, tôi cho nó hút cạn cả 2 bên má bình xăng. Và kết quả như trong hình, các bạn đã thấy! Như vậy, trừ ra khoảng 1 lít còn dư trong bình xăng, thì nó chỉ đổ cho tôi khoảng hơn 7lít. Ăn cắp khoảng 2.5 lít xăng, tương đương 50.000đ.:dribble:

    - Tôi yêu cầu nó giải thích, thì thằng quản lý không trả lời được. Thằng nhân viên đổ xăng thì xuống nước năn nỉ : Em chỉ làm công việc đổ xăng thôi, em không biết, không liên quan gì hết! Tôi bắt 2 thằng ngồi với 2 cái bình xăng đã hút ra để làm bằng chứng, và rút điện thoại chụp hình lại. Lúc chụp, thằng nhân viên quay mặt đi, còn thằng quản lý thì ngồi trơ mắt ếch ra, không nói được câu nào (xem ảnh)Lại có một cây xăng như thế! - 3
    Lại có một cây xăng như thế! - 4

    - Viết bài này để cảnh báo các bạn về cây xăng nói trên. Sau đó, tôi chạy xe qua cây xăng kế bên (hình như là Comeco?) Và cũng đổ 200.000đ xăng (lúc này, xe tôi đã bị hút hết cả 2 má xăng trong bình). Hừm... Đổ xong ở cây xăng bên cạnh, tôi nhẹ người khi thấy mức xăng trong bình lên đúng mực! Nhân viên cây xăng bên đó cười và nói : cây xăng nọ, bị khách phàn nàn nhiều lắm!!!

    - Mong các bạn, khi phát hiện những thủ đoạn ăn cắp xăng, cứ mạnh dạn phản ứng và làm cho ra chuyện! Theo tôi, nó không dám làm gì mình đâu! Tâm lý của thằng ăn cắp mà! (Híc, 2 thằng khốn này, to cao hơn tôi. Thằng nhân viên bơm xăng, tướng tá chắc phải gấp rưỡi so với thân xác còm hom của tôi. Hì!):dribble:

    - À, nói thêm, trên đường Quang Trung, tôi cũng bị 1 cây xăng khác gian lận với thủ đoạn không gạt đồng hồ về số 0. Sau khi bị tôi phát giác, thằng nhân viên đổ xăng và con mẹ quản lý năn nỉ xin bỏ qua, và không dám lấy tiền xăng! Lúc đó, vài người khách hàng cũng nói “Thôi, nó biết lỗi rồi, anh tha cho nó...” Hèm... Mình đành... thôi! Hôm nào rảnh, đi ngang qua đó, chụp thêm vài tấm ở cây xăng đó cho các bạn dè chừng nhé!!!:amazed:
     
  2. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    cây xăng gian lận thì nhiều lắm, nhưng gian tới mức bấm nút bơm mà xăng không chảy thì coi bộ hơi bị ... ngu chứ không phải là gian

    ăn gian chỉ nên ăn gian tối đa 10% thôi, ăn nhiều quá lộ lắm
     
  3. thanhduyco.ltd Thành Viên Cấp 1

    địa chỉ cụ thể tí đi
     
  4. YouKent Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix, kím từng đồng để có tiền đổ xăng mà còn bị ăn gian zậy sao dám đi xe nữa trời
     
  5. BABU Thành Viên Cấp 5

    chạy qua đây thường xuyên ... mà chỉ vào Comeco ... gần chợ luôn đó !!! mỗi tội Comeco gần khu rác ... ọe ọe ...
     
  6. Lênh đênh Thành Viên Cấp 3

    Cây xăng 72 đường Quang Trung - Gò Vấp. Gần chợ Hạnh Thông Tây. Gần ngã 3 Quang Trung với Lê văn Thọ. Bạn lưu ý tôi chụp hình bảng hiệu, nó không ghi số và tên đường!!! Lại có một cây xăng như thế!

    Khúc đó, có 2 cây xăng gần nhau. Cây xăng nhiều người đổ thuộc Comeco (?) ở bên cạnh thì không nghe tai tiếng gì! :dribble:
     
  7. cuongpk Thành Viên Vàng

  8. nguyenducdangquang Thành Viên Bạch Kim

    tốt nhất cứ petrolimex, comeco... các hãng có tiếng mà đổ xăng chứ ra tư nhân thì đa số...
     
  9. Lênh đênh Thành Viên Cấp 3

    Có nghĩa là gì? Lại có một cây xăng như thế!
     
  10. vietnamsim3 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho nó lên báo là nó khỏi làm ăn hà anh
     
  11. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    riết chả ra cái gì
    toàn lừa đảo không
     
  12. umihira Thành Viên Cấp 3

    Nhà mình gần cây xăng Comeco ở đường Bùi Thị Xuân Q1, đổ đó hoài thấy ko bị ăn gian Lại có một cây xăng như thế!
     
  13. seachsim Thành Viên Cấp 5

    em đổ lần có 15k chắc nó cũng ăn trong đó hết 1k hix Lại có một cây xăng như thế!
     
  14. tuanhuy288 Thành Viên Cấp 3

    Chết pà,hồi trước cách đây mấy tháng có hay đi wa khu vực này và vào đây đổ 1 lần 30k,ko bik có bị nó chơi như chủ pic ko vì thấy chỉ số kim xăng vẫn lên bt @_@
     
  15. Voica Thành Viên Cấp 2

    báo chính quyền, đăng báo cho nó dẹp tiệm luôn cho rồi! sống hại xã hội!
     
  16. not.today Thành Viên Cấp 4

    mình ở gần đó nè, chỉ đổ ở cây xăng khúc lê văn thọ - phạm văn chiêu thôi, làm ăn đàng hoàng. cây xăng 72 này thì tai tiếng rồi
     
  17. nhatduc239 Thành Viên Cấp 2

    bây giờ đổ đủ lít cũng chưa an tâm, xăng nó pha tùm lum, đổ 95 có khi lại là 92 Lại có một cây xăng như thế!
     
  18. shop_gillette Thành Viên Cấp 5

    cây xăng bây giờ bị báo chí lên hoài, và vẫn làm ăn như vậy. chán ! chỉ còn biết là luôn pải cảnh giác với tụi này
     
  19. badb0y Thành Viên Cấp 6

    à! mình hỏi bác đi xe moto gì thôi!
     
  20. minhfu Thành Viên Cấp 2

    cây xăng tư nhân 10 thằng hết 9 rồi. jo đổ xăng chọn petrol vs comeco là an toàn nhất
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. nhaongaythanhhoa,
  3. next123,
  4. Vinaphone TPHCM,
  5. lhe48697,
  6. hoa168,
  7. dongnmh7
Tổng: 455 (Thành viên: 15, Khách: 426, Robots: 14)