Có bác nào dân Đà Nẵng về quê ăn tết ko có e xin ý kiến, Tết này mún ra ĐN chơi từ mùng 3 đến mùng 9 vô. Mún đi tàu cho an toàn mà chưa mua dc vé, đi xe thì xe nào an toàn??giá vé thời điểm đó còn cao ko? dễ mua ko?mọi người cho e xin ý kiến
Thòi điểm đó thì bạn book vé máy bay đi ok hơn vì giá nõ sẽ rất rẻ Bạn đặt ngay từ bây giờ thì giá ok lắm
bạn lên coi còn vé máy bay mùng 3 ko? còn mùng 9 chắc chắn là hết . em gái bạn chưa CM thì cầm giấy khai sinh đi cũng dc, quan trọng là có mua dc vé ko. tàu mình ít đi nên ko rõ giá cả ra sao, còn xe thì có Mai Linh, Thuận Thảo. Mình thì hay đi mai Linh, giá vé ngày thường giường nằm đã là 515k rồi , Tết thì ko biết tăng bao nhiêu %. Mùng 3 đi ra chắc còn nhiều vé, nhưng mùng 9 đi vô thì hơi khó đó, đặt luôn vé vô ra bây h luôn thì còn dc. chứ ra đó mà chơi cho đã rồi mùng 9 đi mua vé thì chắc ở lại chơi dài dài. Chỉ biết có nhiêu đó thôi ..
Chỉ cho bạn 1 mẹo đi tàu nè : Mùng 3 lên ga Sài Gòn ( tốt nhất là đi tàu SE4 chạy lúc 11h đêm - tới Đà Nẵng 1h30 chiều ) Mua 2 vé đưa tiễn = 4000 đ Bước tới toa số 1-2 ( ghế ngồi điều hòa ) hoặc 3-4 ( giường nằm ) hỏi thằng soát vé toa : Đại ca còn ghế ( giường ) không , còn thì có gì chút ae mình tính sau Nhưng mà vẫn phải thương lượng giá đi chui không vé thì = khoản 3/5 giá tiền vé chính thức là cao lắm rồi , Nếu thương lượng 1/2 giá vé càng tốt ( mình đi 1/2 giá vé không a ) Đi chui không vé thì cũng có nỗi khổ là ngồi mà có khách lên mình trả ghế đi kiếm ghế trống ngồi Yên tâm là từ Sài Gòn - Đà Nẵng không bao giờ hết ghế Khi đến ga Đà Nẵng thằng soát vé sẽ chạy đi mua cho bạn 2 vé đưa tiễn hoặc bạn nhìn tại nhà ga Đà Nẵng có 1 quán cafe thông ra cửa chính mà không cần đi qua tụi kiểm vé ( quán cafe đó cách cửa ra soát vé khoản 15 met ) Chúc về quê ăn tết vui vẻ ( mình lại phải ở TP ăn tết tiếp rồi - gần 20 năm chưa có 1 cái tết ở quê ) :L
vé giường nằm Mai Linh ngày thường 415k,tết thì ko biết. Khuyên nếu đi xe thì chọn Phương Trang,chất lượng xe tốt,nơi ăn đẹp và đi nhanh hơn. Không nên đi chui vé tàu ngày tết.Rất khổ sở,những ngày đó đến tàu tăng cường chả khác gì tàu chợ.Anh đi chui chỉ có nước ngủ trên sàn hoặc ngủ gần toilet thôi.
Em la than gai, ko biet di nhu the co on ko bac??chua bao gio bon chen voi XH. Bac o lai an tet vui ve nha, nam sau kiem tien ve que nha (ma 20 nam chua ve sao bit meo di tau hay the?)