Tìm kiếm bài viết theo id

Người SG đi làm xa xứ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi semeism, 28/1/16.

ID Topic : 8327340
Ngày đăng:
28/1/16 lúc 16:17
  1. semeism Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/4/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    178
    Mình còn khá trẻ, qua Tết này mới chỉ 26t thôi
    Vì lí do gia đình, ở chung thật sự ko hợp, nên mới muốn đi làm xa
    Dự định là sẽ làm các công việc liên quan đến nhà hàng, khách sạn, phục vụ...ở 1 số địa điểm như Nha Trang, Phú Quốc...cũng đã từng làm ở SG này rồi, nên làm chỗ khác chắc cũng ko quá bỡ ngỡ, có chăng chỉ là tập luyện thêm 1 tý nữa là ổn.
    Mình biết là khá lạ lùng, đa số ngta tới SG làm việc, còn đằng này lại bỏ SG mà ra đi
    Xin các bạn, anh chị góp ý kiến dùm mình. Nếu ai có công việc OK xin giới thiệu luôn dùm mình, dự định là qua Tết là sẽ đi luôn nếu hợp
    Cám ơn mọi người.
    Chúc mọi người ăn Tết bình an và hạnh phúc !!!
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    còn đủ tiền mua dầu ăn h3m Người SG đi làm xa xứ...
     
    QuiHoang thích bài này.
  3. semeism Thành Viên Cấp 1

    mua dầu ăn chi bác jong
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Làm nhà hàng không có dầu ăn thì...làm sao Người SG đi làm xa xứ...
    Còn muốn biết dùng dầu ăn như thế nào cứ kiếm thím Tịnh Người SG đi làm xa xứ... - 1
    Tịnh ơi nhận hàng Người SG đi làm xa xứ... - 2
     
  5. nếu IS nó tuyển đầu bếp , không biết chủ top có dám đi không ?
     
  6. semeism Thành Viên Cấp 1

    bác khéo đùa, e làm phục vụ chứ phải đầu bếp đâu mà cần dầu vs ăn
    còn nếu bác mún nhắc khéo e dùng thế nào thì xin thưa, cao thủ xa xôi gần ngay trước mặt =))
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ zậy xin cao thủ cái hướng dẫn sử dụng Người SG đi làm xa xứ...
     
  8. semeism Thành Viên Cấp 1

    thời đại 2016 tới nơi rùi mà còn lý vs chả thuyết sao bác, cần thì trảm liền cho thực tế nóng sốt bác ơi =))
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Bậy nè, cái gì cũng có bài của nó. Zậy mới.... bền Người SG đi làm xa xứ...
     
  10. semeism Thành Viên Cấp 1

    Để bữa nào e kiếm Partner, quay MV hướng dẫn rùi chỉ bác nhé
     
    QuiHoang thích bài này.
  11. nguoinuoiochuong Thành Viên Cấp 1

    Làm gì cần dầu ăn, mình kg xài lâu rồi,
     
  12. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Có ý chí thì làm ở đâu cũng được hết bác ạ, ở hcm thì có cơ hội phát triển và đi lên hơn, ở tỉnh thì chi phí không đắt đỏ con người gần gũi ít gian tham hơn
     
  13. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Giống mình lúc trước, cực yêu biển cũng tính đưa gđ ra Nha trang hay Phú Quốc lập nghiệp mà gánh nặng gia đình kéo lại nên đành bỏ.
     
  14. semeism Thành Viên Cấp 1

    đi xa lành ít dữ nhiều, cơ mà cũng phải cố gắng thôi
     
  15. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đọc comment mấy bác thấy ý chí các bác thiệt tự do, phải chi mình còn trẻ thì cũng đã chu du 1 chuyến... cho biết đời, mình nghĩ bác còn trẻ nên đi, nói thật lòng, thớt còn trẻ, chưa vướng bận gia đình gái gú, nên bôn ba 1 chuyến để thử thời vận, hoặc chí ít đó cũng là trải nghiệm của bác về chuyến hành trình trong đời, sau này khi bác bị vướng bận gia đình và bác bộn bề công việc thì bác sẻ hối tiếc 1 thời đã qua, và bác sẻ không có cơ hội thực hiện được, con người đã có số mạng hết rồi... giờ còn thực hiện được thì thực hiện, không ai biết được ngày mai ra sao, sao này khi cuộc sống khá hơn và ổn định hơn, bác sẻ không có cơ hội thực hiện những điều mà thời trai trẻ bác đã bỏ lở... như mình thèm được tự do chu du 1 chuyến mà không có điều kiện nè,
     
    Ba Dưa thích bài này.
  16. semeism Thành Viên Cấp 1

    thì chắc đi rùi đó bác, mà phải tìm 1 bến đỗ nào chắc chắn
     
  17. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    hãy về bên em anh nhé, bến đỗ an toàn cả đời của anh
     
  18. semeism Thành Viên Cấp 1

    dễ sợ, bến ở đâu, Nha Trang hay Phú Quốc nào
     
  19. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    nha trang nhé, về cùng em anh đi làm nuôi em, em mò cua bắt gái nuôi anh nhé, chịu hôn
     
  20. semeism Thành Viên Cấp 1

    kèo này coi bộ thơm ngon, để suy nghĩ =))