Tìm kiếm bài viết theo id

TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rong2012, 20/1/13.

ID Topic : 6401377
Ngày đăng:
20/1/13 lúc 21:39
  1. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Lại tết nữa xa nhàTẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê emTẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em - 1TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em - 2TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em - 3
     
  2. nguoinuoiochuong Thành Viên Cấp 1

    24-5 ngủ mệt xỉu
     
  3. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Tết quê em có cái đặc trưng là " CỔ NHƠN " =))
    lên google search là có á.
    gần tựa như đánh đề.
    nhưng cái thời em còn nhỏ. em nghe kể ngày xưa trong làng, người ta khuyến khích để dân trí mở mang đầu óc và tìm người tài.
    Nên mới có hội Cổ Nhơn.
    AI giải được thì được thưởng gạo + vải .....
    Chủ yếu là y như thưởng Tết cho người giỏi cuói năm trong làng vậy.
    Giờ thì nó chuyển thành đánh 1 chung 35 =)).
    Có tổng cộng 36 con vật ( tượng trưng ).
    Mỗi con có 2 tên gọi. Ví dụ : Con chó ( Phước Tôn ) Con khỉ ( tam hòe )
    Người ta sẽ ra 4 câu thơ. AVà hội đồng sẽ giải ra con nào đó bất kỳ ( thường thì con nào cũng có ý nghĩa trong bài thơ ).
    Người giải đúng thường là nắm được cái tâm ý của hội đồng để chọn con nào ưng ý mà đánh.
    Có thể đánh thoải mái , muốn con nào đánh con đó.
    Nói chung nhìu cái cũng vui +)) gần như cờ bạc nhưng làm cho Tết có cái không khí xum họp bàn bạc.
    Người đánh vì tiền thì ko nói. Ngồi nghe mấy cụ mấy bác ngâm cứu, rồi suy tính cái hướng đi, cái ý của bài thơ, cái kiểu cách của người ra đề mà chọn con nào để đánh TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em
    trúng thì trời cho, trật thì trò chơi.
    Ấy vậy mà năm nào cũng banh xác =))
    Hội Cổ Nhơn ở Huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình ĐỊnh nha mấy chế TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em - 1
     
  4. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Mấy ngày này đang vui nè!!! Tới tết hết vui rồi, chỉ có ăn thôi hehe
     
    duchoavn thích bài này.
  5. Tuarts Thành Viên Mới

    7 năm chưa được về quê chắc giờ về niềm vui đong đầy lắm nhỉ bác, Tết nhất thì em nghĩ về sum họp với người thân mới là trọn niềm vui nhất
     
    duchoavn thích bài này.
  6. anh_tan_1992 Thành Viên Bạch Kim

    Nhớ tết xưa vui lắm...bà con som tụ í a í ới...nhộn nhịp lắm.Tết nay khác tết xưa lắm rồi...tết xưa nhớ lúc nhỏ đi chơi chạy về nhà có khách được lì xì một xấp tiền 500đ mừng ơi là mừng...tết nay
     
    duchoavn thích bài này.
  7. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Dự tính tết năm nay của iem
    29T: Đón giao thừa trên giường @@
    M1: đi chùa
    M2: Về ngoại
    M3: Họp lớp
    M4: Ở nhà, lân la hàng xóm
    M5: Ai rủ thì đi
    M6: Ở nhà ngủ
    M7: Chuẩn bị mai đi làm
    M8: Đi làm
     
    duchoavn thích bài này.
  8. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Chắc phấn đấu về quê làm việc sớm, ở SG năm về 1, 2 lần, Tết toàn 27 mới về. Năm nay 2 vc với con nhỏ về riêng tiền vé MB mất cụ 15 chai rồi. Về quê mới có Tết, không khí lạnh ấm cúm, ngắm cành đào nở cộng với chút mưa phùn lất phất là thấy xuân, hàng xóm làng giềng tình cảm, dẫu tốn kém chút cũng ráng về. Ở SG Tết chán òm, bữa vợ bầu ở lại 1 năm chả thấy vị gì, ăn rồi chỉ nhậu, trời thì nắng nóng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/16
    duchoavn thích bài này.
  9. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Thớt chỗ mô ngoài bắc
     
  10. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em
    Tết của em các bác ah
     
  11. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    Từ 20 tháng chạp cho đến hết tháng giêng thì hầu như 80% ngày nào cũng có bia rựou
     
  12. EllaBeauty Thành Viên Cấp 1

    Nhớ ngày trước tết đều được đốt pháo. Ba cứ bế cho cầm pháo hoa để bắn. Thích nhưng cứ sợ cháy vào tay. Rồi lại nổ pháo dây. Thích cái cảm giác đỏ quá!
     
    duchoavn thích bài này.
  13. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Vậy là bác vui vẻ cả năm rồi
     
  14. stara1234 Thành Viên Cấp 5

    Ký ức Tết gắn liền với phiên chợ quê ngày Tết, bán đủ thứ trong đó thích nhất là mua hoa và bóng bay, cây cảnh về trang trí. Thứ 2 là du xuân những ngày mồng 1, 2 mưa phùn rét buốt và không thể thiếu những bữa ăn sum vầy
     
    duchoavn thích bài này.
  15. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Thời gian trước tết là vui nhất rồi
    Chuẩn bị, mua sắm vui lắm luôn
     
    duchoavn and stara1234 like this.
  16. sim_so_dep79 Thành Viên Cấp 2

    Tet tet
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/18
  17. deka Thành Viên Kim Cương

    Tết trong giấc mơ của tôi

    TẾT TẾT TẾT đến rồi..topic về ngày tết quê em
     
  18. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Thật sự thèm cảm giác tết của hồi xưa
     
    duchoavn thích bài này.
  19. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Ở Nghệ An bác nà. Bác ở nước ngoài hay sao mà 7 năm chưa về quê?
     
  20. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    Em Bắc Giang
    Tết nhất các bác vui e lại vất vả