Tìm kiếm bài viết theo id

Người Việt không biết uống bia: Nghe thằng bạn Đức chửi mà xấu hổ thay!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 30/1/16.

ID Topic : 8328379
Ngày đăng:
30/1/16 lúc 08:30
  1. choixongjong Thành Viên Vàng

    Zậy một ngày bác uống mấy chai Người Việt không biết uống bia: Nghe thằng bạn Đức chửi mà xấu hổ thay! - 1
     
  2. smit1 Thành Viên Kim Cương

    sợ nhất là mấy thánh ép uo61g hix hix
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  3. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Vô ghét nhất bị ép uống,nói mày phải đàn ông ko?,mẹ muốn chửi nó,t ko biet phải Đan ong hay ko,mà t kiem tien nhieu hơn mày,gái bu t cug nhieu hon may la dc
     
  4. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    pha học đã chứng minh, bia uống vừa phải, rất có lợi cho sức khỏe ^^

    rượu cũng vậy, cái ly nho nhỏ để uống rượu là thước đo mà các bác sĩ khuyên ta dùng 1-2 ly để tốt cho tim mạch, kích thích tiêu hóa, v.v... sau đó cuối cùng mới đến chức năng giữ ấm cơ thể (qua Nga mới thấy họ dùng rượu như 1 liệu pháp an thần luôn đó - cái này nghe mấy ông xích lô gần nhà đồn!)

    ngày xưa, cứ nghe có người nghiện bia rượu thấy làm lạ (như huyền thoại Maradona, hoặc tay đấm Myke Tyson nghiện rượu)...bia rượu nó cay, đắng, khó ún hơn pepsi, redbull, sao nghiện được nhỉ...và tới giờ em cũng không biết luôn ^^

    người việt mình hay có thói quen làm những con khỉ định kiến, cứ gặp nhau, vào bàn là phải ép uống, cho bằng đủ chai thì thôi, ún ko nổi thì cũng phải ún...cơ địa mỗi người mỗi khác, giống như có ông 1-2p, có ông 10p, nhưng cũng có ông 35-40p...trong mỗi con người cũng lúc vầy lúc khác, có lúc chưa đi chợ đã hết tiền, nhưng nhấp vài chén rượu rắn ngâm bìm bìm thì bà xã khen cả tuần...có ép cũng ko dc....

    quan điểm cá nhân, em là em cực lực phản đối chuyện ép uống...thôi, chị em ở lại vui vẻ, em xỉn rồi, kiếm chỗ ngủ thôi,hic...
     
    joh.le, QuiHoang and Thiên Sứ like this.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    • Bị chê nhậu yếu, tặng bạn 2 nhát dao.
    • Chiều 29-1, cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đang thụ lý hồ sơ và xác minh làm rõ vụ dùng dao chém người gây thương tích.

      Khoảng 16 giờ ngày 27-1, Dương Tấn Lộc (SN 1990, ngụ ấp Hội Xuân, thị trấn Tầm Vu) cùng Lê Tuấn Khanh (SN 1994, ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long) và nhóm bạn nhậu tại ấp Đồng Tre, xã An Lục Long, huyện Châu Thành.




      Do nói chuyện nhiều lại ít uống, Lộc bị Khanh chê nhậu “hơi yếu” nên hai bên xảy ra cự cãi.

      Bực tức, Lộc dùng dao tự chế chém Khanh 2 nhát trúng đầu, vai, gây thương tích nặng. Hiện nạn nhân vẫn còn hôn mê tại Bệnh viện đa khoa Long An

      Chém bạn xong Lộc vứt dao chạy trốn nhưng bị người dân vây bắt giao công an.



      Theo H.Minh (Người lao động)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/16
    Thiên Sứ, joh.le and hoangkhiem36 like this.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Em trai nào tên Lộc và đang chạy trốn thì vào điểm danh đặng bàn tiếp chuyện ăn nhậu cho xôm tụ box 13 nhe.

    Còn em nào tên Khanh sau khi tỉnh lại trong BV thì cũng nên sắm cái điện thoại có 3G để vừa nằm viện vừa lướt 5giay. Hahaha...
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/16
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em chưa đi Đức nhưng qua đc đến Hà Lan, quy hoạch khu ăn nhậu riêng và cách biệt khu dân cư, ở đó nó còn bê tha hơn cả vn, nó nhậu bò cả ra ngoài đường, hút thuốc phiện công khai, gái mời chào làm tình ngay cả sau cánh cửa, nhưng chả ai dám nói Hà Lan văn hóa thấp kém cả, nói chung nó nhìn cách ăn nhậu của mình dưới con mắt người Đức thì người vn ko biết uống bia vì người Đức quan trọng ăn uống, ẩm thực, thưởng thức vị ngon, còn người việt ta thưởng thức cái không khí thân thiện, tình bằng hữu, tâm sự để lấy đó làm niềm vui, chả bao h thấy bảo hôm qua nó mời tao bia hơi nên ko thấy vui, hôm nay uống ken thấy vui biết bao.
    Mà nghe nói người Đức sống lạnh lùng khép kín lắm, có ông anh của thằng bạn kể lại là khi vào cty làm việc thì tất cả mọi người giúp đỡ nhau về chuyên môn y như anh em 1 nhà, nhưng chỉ ra khỏi cty thì nó coi như chả quen, đừng ai hỏi han về cuộc sống của nhau, có lẽ vì thế nên bọn nó cô độc chăng
     
  8. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Đù, bác có quay clip lại ko ?
     
  9. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Mấy tháng em mới uống 1 chai bác ơi. . .
     
  10. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    "Đây là Việt Nam, không phải Đức! Nên nhớ là tụi tao đang ở thiên đường, còn tụi bay thì đang ở dưới địa ngục nha nha nha!!!" - nói nó vậy đó bạn ơi Người Việt không biết uống bia: Nghe thằng bạn Đức chửi mà xấu hổ thay!
     
    QuiHoang and joh.le like this.
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Lạm bàn khúc này của pác chút xíu. Theo em, người Đức cư xử như vậy là rất văn minh, không bao giờ nhúng mũi vào chuyện gia đình người khác trừ khi cần giúp đỡ, cho dù bạn thân thì lâu lâu tổ chức party rồi mời nhau tới nhà nhậu thôi. Còn đã xem như đồng nghiệp thì chỉ quan hệ trên công việc.

    Chả như VN mình, phần đông dân VN sống quá tình cảm, quá thân thiết đến nỗi chuyện nhà người ta cứ mang ra bàn luận. Rảnh rỗi hơn là săm soi chuyện nhà người khác rồi mang lên diễn đàn chia sẻ y như chuyện nhà mình (điển hình là thým Scotti trong box này). Còn đồng nghiệp thì đa phần ganh ghét tìm cách dìm lẫn nhau.

    Một góc nhân cách của người Việt cho các pác soi.
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thằng đó xạo vì bia nó mắc nên nó không dám uống xả láng, mấy thằng bạn đi châu âu về nói là các bar buổi tối vẫn ăn nhậu ì xèo, lúc ra đường đi đứng còn xiêu vẹo, ngã nghiêng trên đường vào khoảng 1-2 giờ sáng nữa kìa.
    Nhưng nhìn lại thì đúng là dân VN mình nhậu dữ thiệt, tối đi ngang các quán nhậu thì quán nào cũng đông đúc. sáng gặp nhau thì than nghèo nhưng chiều tối thì đi nhậu lai rai, không biết tiền đâu ra.
     
    duchoavn, hoangkhiem36 and joh.le like this.
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đọc các thông tin bên bóng đá thì tụi nó ăn chơi lầy lội luôn ấy chứ, rượu nặng, gái đẹp bu quanh, nhậu xong đi về cũng đánh nhau, đụng xe lung tung, thậm chí thánh lord còn tụt cả quần ấy chứ, có lẽ ông bạn Đức trong bài này là thanh niên nghiêm túc rồi
     
    duchoavn and hoangkhiem36 like this.
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    zợ chồng son gì mà kỳ zậy Người Việt không biết uống bia: Nghe thằng bạn Đức chửi mà xấu hổ thay!
    Lo cho hạnh phúc của bác lắm lắm Người Việt không biết uống bia: Nghe thằng bạn Đức chửi mà xấu hổ thay! - 1
     
    Thiên Sứ thích bài này.
  15. Dj_Sonic _Trance4ever_

    tui mà thấy chắc ói theo khỏi uống, mấy bác còn ngồi lại uồng tiếp quá giỏi Người Việt không biết uống bia: Nghe thằng bạn Đức chửi mà xấu hổ thay!
     
    hoangkhiem36 and HiepSiSiTinh like this.
  16. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Uống rồi lại ói, ói xong vẫn uống. Ôi cái vòng lẩn quẩn, dẫu biết rõ ràng như thế vẫn không thoát ra được.
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ko phải dìm lẫn nhau mà là bè phái,lợi ích nhóm chính vì vậy mà mãi ko phát triển,suốt ngày ra rã đang phát triển,vào cty nc ngoài làm mà bè phái thì mất việc,còn cty nhà nước ko bè phái là mất việc.bác nhắc đến chuyện nhà làm mình nhớ tới Mr @khicon1290 khi bợn ấy muốn ae cứ mang lên chuyện nhà lên kể lể để mọi người vào bàn luận.
     
    Mr.Karamello, joh.le and duchoavn like this.
  18. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    MÌnh thấy cái vụ mà uống ép nhau thật sự rất là tởm.
    Mình nói vậy ai bùn ai giận thì mình chịu.
    Ví dụ : ANh em chiến hữu lâu ngày gặp. nói là nhậu cho đã. Nhưng uống mỗi người có mỗi đô khác nhau. ANh em ko uống nổi thì cùng lắm là kêu anh em uống hết chai bia còn đang dang dở. Vậy là vui rồi.
    Còn mấy cha mà ép, toàn là gài câu này câu kia, rồi thách thức, rồi so bì, bắt người khác phải uống theo cùng. Mà đến khi tê thì chả ông nội nào có trách nhiệm cả. Ăn nhậu xong, mạnh thằng nào thằng đó ngủ. Kệ tía cái hậu quả cho ông bà già lo, cho vợ con lo, cho cô gì chú bác lo.
    Mình nói thật , mình uống cũng nhìu, xỉn cũng có, té xe vì xỉn cũng có, nhưng ko bao giờ ép uống thêm.
    Ví dụ : mọi người cùng cụng ly và uống, nhưng có người ko uống, mình chủ động hỏi, nếu mệt anh em cho qua, uống cùng là vui rồi.
    Ép ép, nó về nhà, trên đường có tai nạn, rồi lúc đó ai lo? ai lo?
    Chắc chủ kèo lo nhỉ?
    Tết rồi, mình chia sẻ vậy thôi.
    Chúc anh em năm mới nhiều thành công !
    năm nay thất bát quá >.< nhậu thôi +))
     
  19. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    Uống nước ngọt bị ép cũng dc
     
    joh.le thích bài này.
  20. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Uống Dr.Thanh mà bị ép chắc chớt, hehe...
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. a&t pro,
  3. thumua_sach_cu,
  4. banhbao621,
  5. vuleanh1234,
  6. hoangmain,
  7. Muatruyentranhcu
Tổng: 939 (Thành viên: 8, Khách: 902, Robots: 29)