Tìm kiếm bài viết theo id

Gạo tết miễn phí trên phố Sài Gòn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 30/1/16.

ID Topic : 8328568
Ngày đăng:
30/1/16 lúc 12:44
  1. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Bác nói xâu xắc quá, mình đang rối... nên khó tiếp thu...
     
    joh.le thích bài này.
  2. nguyen tan Thành Viên Cấp 4

    uhm, dân giang hồ, trộm cắp mới đi tù về với những thành phần không muốn đi tp làm kiếm tiền, ở quê nhậu nhẹt, đua xe, ghen ăn tức ở cũng nghĩ như bạn. Nên tui đây dân Tiền Giang mà mỗi lần về là nghe kể, thằng này đua xe, trộm cắp, bắt chó, thằng kia hút chích, trộm cắp ầm ầm, bữa kia có bà đi chợ đêm bị tụi cướp nó giăng dây làm bã chết tại chỗ nghe lạnh cả sống lưng. Về là chỉ chạy ra rạch bắt tôm càng với cá rồi lên tp thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/2/16
    hoangkhiem36 thích bài này.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Muốn không khí bình yên không lo toan thì chỉ có lên núi sống.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dưới quê bây giờ đang ngủ tụi nó cũng rạch mùng bóc nhợ, anh kia chạy máy nổ bơm nước vô vuông tôm tụi nó đi ngang còn trộm bình xăng đang chạy máy. Vuông tôm còn bị hàng xóm trộm tôm cua nữa. .. Ôi còn sông thì tụi nó cào vét cả ngày lẫn đêm. ..
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  5. tonyhoang12 Thành Viên Cấp 4

    Người Sài Gòn đa số hào phóng, rộng rãi... Hi vọng mô hình này càng lan rộng cho người nghèo đỡ đói, đỡ khổ được chút nào hay chút ấy.