Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Xirox79, 2/2/16.

ID Topic : 8330714
Ngày đăng:
2/2/16 lúc 23:10
  1. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    23/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    27,278
    Hồi nhỏ tết vui lắm.
    Ở nhà nội thì ngay chợ Phú Nhuận. Không khí tết gọi là max lvl.
    Hẻm 99 Cao Thắng bây giờ nè. Ồn ào náo nhiệt 24/24 ko ngủ đc luôn vì quá xá vui.
    Nhà có gói bánh chưng nên có mấy cọng dong để làm vũ khí: súng, kiếm, nỏ ... các kiểu. Tối thì canh bỏ củi vô lò, đánh bài này nọ.

    Tháp Chạp thì bầu cua, xì dách, bài cào, cát tê, xập xám, tứ sắc ... triển khai rầm rộ rồi.

    Chợ búa đông vui tấp nập, bánh mứt lạp xưởng hột dưa quá trời.

    Nhà đứa nào bán cây cảnh hay dưa hấu thì ra coi phụ. Cho xôm tụ thôi chứ chẳng mất cắp hay trộm cướp gì cả.

    Hồi đó mấy a lớn chế khí đá nữa chứ, hôi thấy bà luôn mà vui lắm. Làm đc pháo chọi pháo bắp luôn.

    Ở nhà thì ngay Hai Ba Trưng đối diện chợ Tân Định. Phường 8 q3 cho làm dãy kiot bán bánh mứt cây cảnh dưa hấu này nọ. Bọn nhóc như mình chui gầm làm nhà. Đi phụ lăng xăng đc cho kẹo mứt, khoái nhất đậu xanh vo viên bọc giấy màu Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa....

    Không thể thiếu pháo. Mỗi nhà 1met. Có nhà đốt mấy mét luôn. Có mấy chú troll tự quấn viên pháo cối đường kính 1 tấc real 2 tấc fake đốt nổ như bom tới viên fake bỏ chạy hết Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa... - 1).

    Mấy anh lớn thì canh tới pháo đại nhảy vô ngắt ngòi lụm luôn, mấy đứa nhỏ như mình chỉ dám mót pháo trung lép. Phong pháo chuột 2 tấc hay đc mua nhất vì rẻ và an toàn Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa... - 2. Đốt trong tết chưa đủ leo lên lầu cao đốt tiếp trong khẩu đại bác bằng sắt Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa... - 3.

    ...

    Nhiều lắm nhớ ko hết, cũng buồn cho mấy e nhỏ bây giờ chỉ cắm đầu vào iPad hay computer mà ko có cơ hội ko khí tết xưa Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa... - 4.
     
    joh.le, Tin-Tin, hoangkhiem36 and 2 others like this.
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Nhớ cái không khí đốt pháo đón giao thừa, hồi còn nhỏ có bao giờ thức khuya, nhưng giao thừa thì ráng nhâm nhi bánh mứt với nước trà như ông cụ non, háo hức chờ đến 0h để đốt pháo, hễ nghe nhà nào đốt là hối ba má đến h rồi, vui đáo để, nói chung Tết xưa vẫn vui hơn, nhớ hoài phong pháo chuột pé tí tẹo Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...
     
  3. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Tết mình khoái nhất tiếng pháo,đúng 12h pháo nổ ầm ầm,mùi thuốc pháo nồng lên,sáng ra đường xác pháo đỏ đường rồi pháo vẫn nổ râm ran,như vậy mới gọi là Tết.

    Đi đến đâu cũng có hạt dưa,mứt dừa,mặc quần áo mới,ăn thịt kho hột vịt,dưa giá cuốn lỗ tai heo,có ông bà lì xì.

    Trước Tết thì phố chợ đông vui,đi mua dưa trưng Tết trái nào nấy gần chục kg nhưng ko thuốc như bây giờ qua Tết bổ ra ngọt ngây,ngồi canh nồi bánh tét,bánh ít cho bà.Bây giờ bà mất rồi Tết như lạt vị hẳn,ko còn lì xì,ko còn bánh ít,bánh tét,lau lá chuối.

    Ngày trước Tết là mừng lắm,thêm 1 tuổi sắp thành người lớn,nhưng bây giờ Tết đến lại thấy mình già đi,quên đi nhiều thứ của tuổi thơ,lại muốn quây về cái Tết ngày ấy,cái Tết đúng nghĩa của xum họp đoàn viên của tình người,Tết giờ nhạt nhẽo quá!!
     
    KimJTL, joh.le, HiepSiSiTinh and 3 others like this.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hồi nhỏ đúng vui thiệt, hồi đó có pháo Bình Đà ngòi giữa là tiếng nổ giòn và chắc nhất. Hồi nhỏ hay ra chợ Ga mua thuốc pháo về để quấn pháo đại để đốt vào ngày tết. .. Trong trường PTCS Nam Kì Khởi nghĩa mỗi lớp còn cho mua pháo để đốt nữa, ngày nghỉ học cuối từng lớp đốt pháo, thầy bảo vệ trường thì cầm micro xướng tên những lớp nào đốt nhiều nên khi hết pháo là lớp trưởng hay ai có tiền là chạy ra ngoài cạnh trường mua pháo đốt tiếp. ..
     
  5. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    tết chỉ nhớ tiếng pháo, năm nào nhà cũng chơi 1 dây 2 mét, tới nỗi lệnh cấm đốt pháo qua mấy năm rồi, dọn nhà còn nguyên cuộn pháo nằm trong hộp Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa....
    Sáng mùng 1 cả nhà ra chỗ trung tâm quận 1, chụp tấm hình kỷ niệm rồi chạy xe về quê, dọc đường xác pháo đỏ rực, xe chạy ngang cuốn theo như hoa giấy, mùi pháo hăng hăng, nghe mà thấy sướng.
    Ôi ký ức tuổi thơ, giờ kể cho trẻ con nghe tụi nó có biết gì về pháo đâu, chán òm
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  6. haccm610 Thành Viên Cấp 3

    Tết ngày xưa vào tháng chạp đã có không khí tết, còn bây giờ 24 25 mà vẫn như ngày thường, buồn cho 1 truyền thống dân tộc
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nói tới pháo nhớ lại năm em học lớp 7 lớp 8 gì đó nhà kế bên kiếm đâu được chục trái pháo đại to như cái bình thủy, thỉnh thoảng nó đốt 1 phát, nhà em ko có pháo đại nên cũng bon chen lâu lâu mang khẩu M16 nã 1 phát, cũng to ko kém
    còn kỷ niệm đau thương nhất là mới tết năm ngoái về ăn tết quê vợ, em về quê thì hay chạy ra cái toilet cá tra để đi cho mát ass, mặc dù trong nhà cũng có nhưng ko thích đi. về dưới đó là từ 23 tết trở đi là nhậu lê la bê bết rồi, đêm giao thừa cũng thế, rồi sáng mùng 1 bị tào tháo rượt, em chạy ra toilet cá tra để xả, chắc bọn cá nó giật mình hoặc chúng nó giành ăn hay sao mà cả 1 bầy nó quẫy văng đầy nước ao có pha sản phẩm của em dính đầy người luôn.
    lúc đi vô cả nhà vợ cười ngặt nghẽo, bảo là năm nay thằng này hên rồi, đầu năm đầu tháng đã có vàng
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/16
  8. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ờ, hôm nay hai mấy tết rồi ta???Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa... - 1Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa... - 2
     
  9. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Ngày nhỏ sáng mồng 1 tết ngoài đường xác pháo phủ đầy, đi lượm từng viên về để dành lúc đó thấy mùi pháo thơm hít hít, sau này mới biết là độc Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...

    Để ý 2 năm gần đây ở Sài gòn mấy sòng bầu cua tôm cá với xóc dĩa dẹp hết không xôm tụ như trước, ra đường thấy vắng hoe cũng buồn dù mình không chơi !
     
    duchoavn, HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  10. taon Thành Viên Cấp 4

    Thế năm qua bác tích lũy được mấy lượng rùi?
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nghe sis hỏi em vội kiểm tra lại thì còn đúng cây hai ạ
     
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hồi còn đi học là thích những ngày gần Tết,đếm từng ngày chờ được nghỉ,trước khi nghỉ trường hay tổ chức tất niên là dịp ngắm gái đẹp (thời điểm 1999-2001 con gái đẹp tự nhiên ko son phấn loè loẹt như bọn trẻ bây giờ,đẹp tự nhiên mà make up lên còn lộng lẫy hơn nữa)rồi kéo nhau đi karaoke,ăn nhậu toàn uống bia hơi,rồi giỡn hớt vô tình (có chút cố ý) đụng trúng ( . ) ( . ) của mấy ẻm khoái tê người cả đêm ko ngủ được,hehe!

    Bạn bè bán dưa v mai thì kéo cả lũ ra chợ phá hoại,bán thì ít mà phá + chọc gái thì nhiều,tối thì ngủ co ro trong đống rơm giữa mấy trái dưa,ôm dưa mà cứ ngỡ ôm .....,Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...!

    Tết là dịp anh chị em họ hàng họp mặt ở nhà ông bà,3 mùng đủ cả 3 mùng,vắng 1 đứa thôi cũng buồn,cả đám họp lại là đánh bài,lo to,bắn pháo bông,lụm pháo về đốt.Nhó hồi mới quen ghê là năm 16T Tết nào cũng chở ghệ bằng xe đạp từ bình thạnh lên Đầm Sen (hồi đó sung bà cố,giờ đạp 2km muốn quăng luôn chiếc xe lẫn con ghê)....Nhớ về Tết xưa lại thấy nhiều kỷ niệm.
     
    Tattoo, joh.le, 7800II and 4 others like this.
  13. VIP SIM Banned

    Thời ấy ... cái thời của Ae 8x trở về trước hầu như ai ai cũng từng đốt pháo hoặc tận tay tận mắt nhìn thấy nó , cầm lấy nó ... con trai thì đốt pháo , lụm pháo , làm pháo ... con gái thì nhát hơn 1 chút , có đứa chỉ dám nhìn thôi chứ ko dám đốt như con trai . Ngày ấy nhà mình hầu như năm nào cũng có đốt pháo hết , nhà đốt pháo ăn mừng năm mới rồi vẫn chưa thỏa cái thú vui của bản thân , mình cũng tụ tập với đám con trai trong xóm đi lụm những viên pháo lép ko nổ ở nhà người khác vừa đốt xong , đi lụm pháo giống giống như đi giật cô hồn bây giờ vậy , cả đám tranh nhau lụm những viên pháo lép ko nổ , phải lụm thật nhanh để ko người khác lụm mất , có những viên pháo cháy chậm , nhiều khi vừa cầm lên tay thì pháo lại nổ , òa òa ... phỏng hết cả tay , nghĩ lại cái thời ấy gan thật , cơ mà gọi là ngu chứ ko phải gan , hihi ... Lụm về 1 đóng pháo nhỏ nhỏ gọi là pháo kim , mở tung hết 1 đóng pháo kim dồn lại làm thành 1 viên pháo đại , để ngòi pháo vào và cuộn tròn lại thành 1 viên pháo đại rồi đốt , thế là có khi chơi pháo kim , có khi chơi pháo đại ... nào là pháo bông nữa chứ , cái cây pháo to to bằng ngón chân cái và dài tầm 50cm -> 1m , hình như gọi là pháo con bướm hay sao , lâu quá mình cũng quên mất ...

    Giờ thì ......... pháo chỉ là kí ức hoặc hình ảnh mà thôi ... Sau này ... kể cho con cháu mình nghe viên pháo tết nó là thế nào , 1 câu chuyện 1 kỉ niệm mang tính nhân văn đó chứ . Cái gì tốt cái gì hay thì mình thực hiện , cái gì xấu thì mình chấm dứt .
     
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    không xài sao ,phải mòn đi mấy den chứ Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...
     
    7800II, HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  15. deka Thành Viên Kim Cương

    Một tấm ảnh nói lên tất cả

    Chia sẻ kỷ niệm tết xưa cũ, một thời đã xa...
     
    joh.le, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  16. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    tấm này chắc hồi trước 75 hả bạn
     
    deka thích bài này.
  17. sky_tiger01 Thành Viên Mới

    Bây giờ no đủ, không thiếu thốn như ngày xưa. Con người ta ngày càng "khôn" hơn, sâu sắc hơn, ít hùa theo đám đông hơn. Vậy nên lễ tết nó cũng trở nên bình thường là điều dễ hiểu.

    Vậy hãy coi như đây là kỳ nghỉ dài ngày, đi du lịch đâu đó, khám phá thêm các loại hình văn hóa khác nhau, trải nghiệm những gì ngày thường chưa trải nghiệm hoặc kiếm chỗ nào yên tĩnh, chiêm nghiệm lại bản thân, quá khứ, hiện tại và tương lại... Ăn nhậu thì cả năm ăn nhậu rồi, gặp gỡ thì cả năm gặp đủ rồi. Tết là lúc lo cho bản thân về cả tinh thần lẫn thể chất.

    Riêng về chuyện đốt pháo với tác phong của dân ta thì chỉ làm lợi cho báo chí, tha hồ đăng tin tai nạn. Truyền thông giờ mạnh hơn xưa rất nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/16
    joh.le and QuiHoang like this.
  18. badboy86 Thành Viên Mới

    Đọc topic này cảm thấy ngậm ngùi quá, nhớ tiếng pháo, nhớ tuổi thơ... nhớ cái mùi tết xưa quá đỗi...
     
    Xirox79, HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  19. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Bây giờ dưới miền tây mới vui chứ tp hết ko khí rồi
     
    7800II thích bài này.
  20. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    ừ nhĩ nhớ Tết xưa thật, tiếng pháo rộn ràng, đón giao thừa đi giật pháo, đi chùa xin lộc ngay khi vừa qua giao thừa khi vẫn còn văng vẵng tiếng pháo, mùi thuốc pháo... Nhớ nhất là hình ảnh sáng mồng 1 mở cửa ra thấy trước sân nhà và nguyên đoạn đường toàn xác pháo hồng rất đẹp, rồi đánh bài, bầu cua, lô tô lê la khắp xóm ....có khi hên đánh ăn bao nguyên tụi nó mỗi đứa 1 tô hủ tiếu bò viên bự chảng, mà sao ăn hủ tiếu bò viên hồi đó nó ngon hơn bây giờ