Tết nay vừa về thăm đứa em ở quê, thấy cuộc sống của nó rất là bình yên , nó nuôi khoảng 25 con gà đá , nuôi chơi không bán , lâu lâu đem ra đá , nó có cái xe tải nhỏ đi trở thuê , mỗi tháng trừ chi phí kiếm 10 đến 15 triệu , sáng ra uống cà phê và tắm nắng cho gà , có người thuê xe thì làm , không thì chăm sóc mấy con gà , chiều tối đi câu cá , có mồi thì làm vài lon bia, xong rồi đi ngủ , không suy nghĩ tính toán và bon chen như mình ở SG. Chúc anh em 5 giây có 1 mùa tết sum vầy bên gia đình .
wow, sướng vậy ??? cuộc sống an nhàn... nhưng nếu có bóng dáng phụ nữ vào lè cuộc sống sẻ xáo trộn ngay
Mình cũng đang tập tành chơi 5 con gà Mỹ lai Peru đây, cũng có thằng cột chèo nuôi gà đá dưới Bạc Liệu , nhưng đá thua quá nên giải nghệ rồi. Giờ thì nó ngày nào cũng đi bẩy cu ... Nhàn hạ nhưng chán lắm .
Trong gr này để ý 2 em Nhansamqua và lyli doan nhưng hình như 2 e đã có chồng huhuhu Thiệt là buồn chán quá đi
Nếu tôi ko nhầm thì ku nào ~ 35 gái đé0 nào cũng muốn múc. Qua dịch vụ mai mối miễn phí nhiều gái già quay đầu, qua 1 đời chồng hay phết đấy.
Nếu cuộc sống ko có áp lực thì sẽ không có tiến bộ các bác ạ, nếu ai cũng bỏ mặc cuộc đời, chả quan tâm thời cuộc, chả suy nghĩ để ngày càng phát triển hơn... thì thế giới này ko bao giờ có những phát minh,nghiên cứu mới để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cuộc sống, để cho con người thuận lợi trong các hoạt động, sinh hoạt của mình cả