chào các Anh/Chị/Em box 13, em cũng ham hố tập tành mua bán online, tao topic mua bán, làm sao mình biết ai up cho mình mà mình trả lể, vì mổi lần up là nhấn nút up, chứ không phải như trước đây...ACE chỉ với
Từ ngày 5giay thay đổi thì thân ai nấy lo thôi thím à , up cho người khác tốn 1k thì đâu ai bỏ tiền ra để up cho người khác chứ ??? Thím hỏi vậy chỉ để biết câu trả lời thôi chứ ko đi vào thực tế đc .
mình nói thiệt mình có up cho vài bạn đã up bằng comment cho mình, nên muốn hỏi để up trả lể cho họ, như cái like thì còn biết ai like và like lại còn up cũng cần phải biết để up lại cho người ta chứ... 1k có đáng gì đâu bác???
M thì up cho topic của m, nhưng chẳng thấy hiện tên top của mục j cả, còn câu hỏi của bạn thi m cũng ko rõ
Chính vì ko thực tế , sự việc ko diễn ra ... nên năng này cũng ko có Có lẽ thím là 1 trong những người hiếm hoi lắm đi up cho người khác đó , người như thím cả diễn đàn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi , thậm chí nhiều khi chỉ có 1 mình thím mà thôi . Thím nói thím có đi up cho 1 số người , vậy chắc cũng lâu lâu mới up cho người khác thôi chứ khó có thể thường xuyên đúng ko nè ? Hoặc những người đó rất thân với thím , có qua có lại chứ xa lạ thì ...... Thím nói 1k ko bao nhiu , đúng là 1k ko bao nhiêu thật , nhưng về lâu dài thì nó sẽ thế nào ??? Cái chi chi cũng phải có sự qua lại nó mới bền lâu đc , chứ từ 1 phía thôi thì ... Còn thím quá giàu , tiền xài ko hết thì ... cho em xin 1 vé nhé ... hihi .
mình không up cho người quen hay gì cả, mình thấy họ up cho mình mình trả lể, và những người nói lịch sự thì mình cũng up, vậy thôi, mình chỉ mới ban mấy bửa nay thôi, chứ có phải buôn bán chuyên nghiệp đâu, còn nếu mình giàu thì đã không bán buôn để kiếm tiền cafe mổi ngày đâu bác, cảm ơn bác đã góp ý, mình qua úp cho bác đây....
cảm ơn các Bác đã có lòng với em, em thì là nam chính hiệu và già rồi, còn đang buồn chuyện tình cảm nửa nè... chứ có sướng ích gì mấy Bác ơi....
Ý của thím là ... ăn khổ qua cho cái khổ nó qua đi phải hem nè ??? Bởi thế nhân dịp năm mới người người nhà nhà đều hầm canh khổ qua đó thím . Món này xưa rồi thím , ý em ở đây là món này nhìu người biết đến rồi ạ . Hôm nào thím mua cà rốt về bỏ vỏ và ngâm lạnh , mua thêm hộp phô mai nữa , măm măm đến đâu chấm đến đó là hết bài luôn á thím , bản thân em thì còn ngon hơn cả khổ qua chà bông này nữa , hihi ...
cảm ơn Taon nhều nhé, mình cũng mong co khổ nó qua, nó cứ đeo đẳng mệt mỏi lắm, ngày 4 ngày tết mà rầu thúi ruột....
Cảm ơn thím nhìu lắm ạ , tinh tướng ở đây nghĩa đen hay nghĩa bóng thế thím ??? Cơ mà đen hay bóng chi chi em cũng ko dám nhận đâu , thật sự cái này là ăn nhậu miết nên học hỏi từ bạn nhậu thôi ạ . hixhix ... ăn nhậu hư người mà được khen thì sao đc thím nè .