Chưa năm nào thảm hại như năm nay. Về nhà cúng xong ăn đầy bụng vác ass ra đồng không mong quạnh nằm, đón giao thừa. Nhìn cái cảnh nước mênh mong buồn và thốn. Chẳng lẽ giờ làm vài lon nằm ngủ hay sao ta Sản phẩm chưa thu hoạch Xung quanh bà con bị chết trắng bỏ đầm Đến nổi không thấy 1 con chó chạy Chưa năm nào buồn như năm này. Chi phí hoa quả trái cây bia nước ngọt bánh tét. Chưng hơn chục củ. Mai lì xì cháu nữa. Túi thì càng ngày càng mỏng Khổ đời Vài pic cho ae thấy cảnh
Đã hoàn tất mọi thủ tục. Chính thức làm vài lon rồi ngủ. Ae bạn bè đã chúc hết. Hết năm chính thức. Say vào ngủ khỏi nghĩ khỏe
tại chú kiêng cữ quá ấy chứ, luc trc anh nuôi tôm cũng như chú bây giờ, 1 mình giữa biển và trời, buồn quá rủ mấy em hàng xóm qua tâm sự, làm ầm ầm muốn sập cái chòi canh của tía, vậy mà năm đó trúng tôm nuôi ăn học đại học, nhớ lại cách nay cũng gần 20 năm rồi