Tối qua đi xem phim này giải trí đầu năm phải nói là phim ko làm mình thất vọng đã là phim của CTT thì càng phải xem rồi, đúng như dự đoán full rạp xuyên suốt quá trình xem phim mình và khán giả thi nhau cười một bộ phim giải tress quá tốt trong time tết này. Cũng là phim hài nhảm nhưng quả thực người ta vẫn đưa dc ý nghĩa và triết lý của cuộc sống vào còn phim Việt thì chỉ nói dc 2 chữ pó tay .. chiều lòng ghệ xem Tía tui là cao thủ và Siêu trộm mới thấy dc phim Việt nó chán thế nào, hài nhảm nhưng lại quá sa đà xem ko khác gì 1 vở hài kịch ở sân khấu chứ đừng nói gì đến phim điện ảnh.. còn Siêu trộm thì khuyên anh em nên ko xem ai thích LoL thì đi xem mà xem xong đừng chửi nhé
Hình như tui khó tính, vừa đi xem về xong, thấy cười cũng có nhưng ít, không đã lắm, xem xong vẫn thấy nhàn nhạt, khó chịu trong người.., có lẽ là do kỳ vọng quá cao cho một bộ phim hài. Quá khứ đúng là quá khứ...cái bóng của Châu Tinh Trì ngày xưa quá lớn, tôi đã quá thân quen với những bộ phim lẻ quá hài hước của Châu Tinh Trì. Thật tiếc nuối, chắc có lẽ những bộ phim tựa tựa như thế sẽ không còn có thể tái xuất hiện thêm lần nào nữa, Châu Tinh Trì nay đã già...
Tất cả phim của bác Tinh tui đều đã xem! Riêng Mỹ Nhân Ngư thì mua vé cho con bé nó xem! Không có Châu Tinh Trì xuất hiện thì thấy hụt hẫng lắm!
thêm cái là phim ngày xưa vui 1 phần là do nhóm lồng tiếng nữa! Mỹ nhân ngư này dù chưa coi nhưng xem review bên đây lẫn voz cũng nhiều, nhưng riêng mình nghĩ: phải chi có phim được nhóm lồng tiếng ngày xưa thuyết minh mới cảm nhận được cái gọi là "bá đạo" trong phim của anh Tinh
Chuẩn rồi, tất cả những điều đó làm nên chất phim Châu Tinh Trì, một bức tường quá cao để có thể vượt qua.. Nói chung là phim có kỹ xảo hiện đại và diễn viên xinh đẹp hơn thôi, chứ xét về độ bựa hài hước và nội dung thì thua xa những phim lẻ ngày xưa nhiều... (quan xẩm lốc cốc, trạng sư xảo quyệt, vua đầu bếp, điệp viên 007, tây du ký ngoại truyện...etc..)
trước cũng mê anh Tinh Tổ này, giờ trung quốc nó làm bộ phim điệp viên 008 thằng đó nhái châu tinh tổ mà làm thấy cứng ngắc...
anh Thất fake đúp bồ se ven gây cười gần chục năm trước giờ có fake loại 2 nhái lại anh Thất gây nản thiệt.
Bạn này cứ nói quá, có thể bạn dị ứng với hàng Việt nên thích dìm hàng Việt. Mình đả xem Siêu Trộm và chẳng có gì phải "chửi" như bạn nói. Đúng là phim Việt chúng ta còn nhiều thua kém các nước khác nhưng vẫn đang trong đà phát triển mạnh, trong Siêu Trộm kịch bản hay nhiều tình tiết bất ngờ, chỉ có những pha đánh nhau, bắn súng thì thì ở mức trung bình. Nói chung xem vẫn ok chứ không đến nổi chán thậm tệ như cảm nhận của bạn. Về Mỹ Nhân Ngư thì đúng là phim hay nhưng không quá suất sắc nhé. Vẫn thua xa phim thời trước của CTT, tuổi thơ dữ dội của mình củng rất ghiền CTT phim nào củng xem gần như thuộc lòng. Phim Việt lúc trước phải nói xem thua xa bây giờ rất nhiều chứng tỏ phim Việt đang phát triển mạnh. Còn phim người ta bây giờ không bằng phim lúc trước (chỉ hơn về kỹ xảo còn tình tiết và kịch bản không bằng lúc trước) có nghĩa họ đang dậm chân tại chổ. Ps: đúng ra không nói nhiều như vậy nhưng thấy ông thớt thành kiến rồi nói chuyện dìm hàng quá nên nhiều chuyện tý. Happy new year toàn thể ace 5giay.