Sau 2 ngày chịu trận cuối cùng cái gì đến cũng đến. Chính thức hết tết. Quá khỏe. Mai lại cày bừa đầu năm. Thật không thể tin được. Hết tết thật tuyệt vời
tết vui có buồn cũng có, vui vì được đi chơi, nghĩ ngơi nạp lại năng lượng sau 1 năm làm việc. Buồn vì già thêm 1 tuổi và khoãng cách xa ba mẹ ngày càng gần hơn... hic.. Nói chung là vui ít buồn nhiều, mình cũng ko mong tết, nhưng quy luật tự nhiên xuân, hạ, thu, đông =>sanh lão bệnh tử là vậy rồi ko muốn thì nó cũng đến
Mấy ngày tết là mấy ngày em đổ toàn đồ độc hại vào người, thực phẩm tết muốn đẹp, đúng thời điểm tết thì phải xài phân thuốc, rồi bia rượu, thịt thà, mỡ màng Qua tết chắc phải siêng năng tập thể dục bù lại thôi
Oánh cái dấu cho tối mùng 3 tết ... Đang ngồi ngẫm đã làm được gì trong năm qua ??? Và ngày mai sẽ làm gì !!!