Tìm kiếm bài viết theo id

Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 13/2/16.

ID Topic : 8333275
Ngày đăng:
13/2/16 lúc 20:03
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    (Kiến Thức) - Sài Gòn luôn xứng danh là thành phố văn minh, nghĩa tình. Bao nhiêu người từ khắp vùng đất nước đã cảm kích nhận thành phố là quê hương thứ 2 của mình .
    Những ngày cuối năm 2015, khi thời điểm ai cũng tất bất với đủ mọi việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền, thì hình ảnh những chiếc tủ chứa đầy bánh mì miễn phí dành cho người nghèo được đặt trên các con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), Thái Văn Lung, Bùi Thị Xuân (quận 1) đã gây được ấn tượng mạnh trong lòng cho người dân.
    Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“





    Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“ - 1
    Những tủ bánh mì miễn phí ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố Sài Gòn
    Giữa Sài Gòn náo nhiệt, ngay mặt tiền căn nhà luôn tấp nập người qua lại trên đường Thái Văn Lung của chị M.U những ngày qua xuất hiện một tủ kính luôn chất đầy những ổ bánh mì vàng giòn, thơm nứt, được bộc kỹ trong lớp nylon để giúp người lao động nghèo bữa ăn sáng lót dạ.
    Chia sẻ với PV, chị M.U cho biết với mong muốn gánh đỡ một phần khó khăn của những người bán vé số, chạy xe ôm, đánh giày…nên chị lập tủ bánh để họ có thể tiết kiệm chút tiền để trang trải cuộc sống thường ngày.
    Chiếc tủ kính đựng bánh mì được đặt ở vị trí sạch sẽ, bắt cố định vào tường bằng ốc vít. Phía trước tủ có một lỗ nhỏ, đủ để mọi người luồn tay vào trong để lấy bánh. Mỗi ngày, chị U. cung cấp khoảng 200 suất bánh mì cho người lao động nghèo và bánh được lấy từ một lò có tiếng ở quận 4.
    Bên cạnh mỗi chiếc bánh mì, chị M.U còn chu đáo cho kèm theo một hộp mứt trái cây nhằm giúp người ăn có thêm chút hương vị.
    Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“ - 2
    Tình cảm của người Sài Gòn khiến những phận đời tha hương mưu sinh cảm thấy ấm lòng và luôn cảm kích, xem TP HCM là quê hương thứ 2 của mình.
    “Lúc nào thấy bánh vơi gần hết là tôi lại gọi điện để lò bánh đưa đến châm vào. Thấy người ta đến nhận bánh tôi rất vui và sẽ duy trì việc làm này đến khi nào mọi người vẫn cần”, chị U. chia sẻ.
    Từ ngày đặt thùng bánh mì cho đến nay, nhiều người đã tự kháo nhau để tới đây lấy bánh. Tiếng lành đồn xa, người tìm đến đây đa số đều là những mảnh đời lam lũ giữa chốn phồn hoa đô thị.
    “Lần đầu tôi đến lấy bánh cũng thấy ngại vì nhìn xung quanh nhà cửa quá sang trọng. Nhưng thấy những cô chú ở đây nhiệt tình nên rồi cũng thấy bình thường”, chị Thanh, người bán vé số quê ở tỉnh Bình Định cho biết.
    Bên cạnh tủ bánh của chị U, hiện trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) cũng vừa xuất hiện một tủ bánh mì miễn phí mà chủ nhân “dấu mặt” cũng có tấm lòng tương tự.
    Những câu chuyện “tình người” như thế ở TP HCM không thiếu và ngày càng được nhân rộng bằng nhiều hình thức.
    Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“ - 3
    Những câu chuyện “tình người” như thế này ở TP HCM không thiếu và ngày càng được nhân rộng bằng nhiều hình thức.
    Bữa cơm 2 nghìn, bình trà đá miễn phí, vá xe miễn phí, hàng nghìn suất ăn được nhiều người đóng góp, sắm sửa để đưa đến người nghèo ở các bệnh viện… và giờ là bánh mì miễn phí, TP HCM ngày càng trở nên thân thương trong mắt những phận người tha hương từ khắp vùng tìm đến để mưu sinh.
    Người Sài Gòn xứng danh với “Thành phố nghĩa tình“ - 4
    Chương trình "tấm vé nghĩa tình" được thực hiện nhiều năm qua mỗi khi Tết đến là món quà ý nghĩa đối với bao công nhân nghèo xa quê có điều kiện sum vầy cùng người thân
    Tết đến, nhiều món quà nhỏ được trao tận tay những người tha phương không có điều kiện về quê; hàng vạn tấm vé nghĩa tình được duy trì từ nhiều năm qua như món quà ý nghĩa đối với bao công nhân nghèo xa quê có điều kiện sum vầy cùng người thân.
    Không phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn luôn xứng danh là thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Bao người con từ mọi vùng đất nước đã cảm kích nhận vùng đất này là quê hương thứ 2 của mình.
    Vũ Sơn - Trần Đức
     
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Văn minh đi kèm với nhân đạo, người SG là phải thế.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  3. kb1991 Thành Viên Bạch Kim

    ng sai gon bh o Cali het roi bac oi
     
    joh.le and nhansamqua like this.
  4. Vàng Trong Cát Thành Viên Kim Cương

    Tào lao mía lao
     
  5. kb1991 Thành Viên Bạch Kim

    bh cầm cmnd ra xem dc mấy ng nguyên quán ghi là xài gòn hoặc tphcm ?
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hồi đó làm hồ sơ, mình ghi nơi sinh là SG thì anh CA bắt phải ghi là TPHCM, lý do là bây giờ làm gì có SG nữa mà ghi, bởi vậy cmnd làm gì có chữ SG nữa, nếu mà có thì cmnd đó đã quá hạn từ lâu rồi.
     
    nhansamqua thích bài này.
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    miền đất Sài Gòn có được là nhờ công của Đức Thánh Trần Hữu Cảnh, theo lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu tiến vào Nam mở cõi (năm 1698 - theo Wikipedia). Lấy 2016 mà trừ cho 1698, 318 năm tuổi của 1 thành phố thì không phải là nhiều, chỉ bằng 3-4 đời người mà thôi. Thời ấy cũng là dân tứ xứ kéo đến (Nguyễn Hữu Cảnh chiêu mộ dân từ Quảng Bình vào nam - theo Wikipedia ; cộng thêm người Hoa, người Chiêm v.v..) ; nên cũng không thể nói những người này là dân SG được, vì nguồn gốc sâu xa của họ cũng từ nơi khác kéo tới (Nguyên Quán) ...

    thành phố nào cũng có nét đặc trưng văn hóa vùng miền riêng biệt, ko thể so sánh độ cồn của rượu của địa phương này với độ thơm của sầu riêng địa phương khác được, nên cũng ko đặt lên bàn cân và đánh giá 1 cách phiến diện người SG nghĩa tình hơn hay người Trà Vinh tình cảm hơn...chỉ là chúng ta không hiểu hết mà thôi ! (ví dụ theo ý kiến cá nhân, tôi không hiểu làm thế nào mà chương trình táo quân ngoài ấy lại gây ấn tượng với đại đa số dân ngoài ấy, bằng 1 lối diễu hài thô tục thập niên 80, cách nói cố đưa mọi thứ vào vần như cách người ta dạy trẻ em lớp 2 về từ láy, v.v... và tôi cũng chắc rằng dân ngoài ấy cũng ko thể hiểu nổi những tiểu phẩm hài ở trong Nam...hehehe)
     
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đa số thôi, còn 1 số chết nhát nên đã ở lại và đang ngậm bồ hòn....
     
  9. smit1 Thành Viên Kim Cương

    gọi chết nhát cũng hơi quá, thật sự hành trình vượt biên qua lời kể của cha ông là vô cùng nguy hiểm bạn à
     
    nhansamqua thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bí thư mới không phải người Sài Gòn
     
  11. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    má mình thì người ta đến nhà lấy xe jeep chở ra máy bay và ra tàu lớn luôn, nhưng không chịu đi vì sợ qua đó đất khách quê người, mấy bà cô cũng vậy, sợ ra đường đạn lạc chết, còn ông già thì đang trong trại trên play ku, còn lại mọi người cố thủ trong nhà, nhưng ác 1 cái là má em ra cảnh kho 5 lôi về 1 bao tải đậu phọng luộc ăn 2 ngày, hic....
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 968 (Thành viên: 4, Khách: 921, Robots: 43)