Hôm trước có tham gia đấu giá 1 số topic, nhận thấy có 1 số a, miệng thi nói đấu cho vui, vậy mà khi đấu ko được giá hay có vấn đề trong topic là xù lông nhím, thiệt hết biết. Có 1 topic mình đấu, hình như là áo thun mình đấu = nick cấp 4 (nhưng hiện tại đã bị banned do up quá liều-> ko vào để xem lại được), giá win 30-40k, quá bèo, thế là chủ topic im re luôn, mình đợi công bố win vẫn chả thấy đâu, sms báo win như các chủ topic thường làm vẫn ko có, ko lẽ có cái áo 3-40k lại đi cry, nghĩ lại thôi nếu mình lấy giá đó người ta lỗ thấu xương tội nghiệp nên thôi, cho qua vậy Đến gần đây lại thêm 1 a (hanhan1010), thấy a đấu giá cũng nhiều, nick cũng vip lắm rồi. Mình tham gia đấu giá dùm đứa bạn, cũng lỗi mình ko coi kỹ, cứ nhìn giá đấu trang cuối mà phang -> tưởng win, sáng hôm sau mình chủ động sms cho chủ thớt báo win, hỏi thời gian ghé lấy được thì ko nhận được phản hồi, nghĩ a bận nên tầm chiều mình alo thì như bị tạt nước lạnh - Alo Dạ, hôm qua e có win ms2, chừng nào a có nhà e ghé qua e lấy - Ông đấu ms nào, win bnhieu? Dạ, ms1 200k đó a - Ông đấu 200k làm gì ông win được mà ông đòi lấy, trang 2 có "cái thằng nó" đấu 220k từ chiều, tôi đã update ngay lúc đấy ông ko xem à? Ủa, vậy để e xem lại, a chờ e chút......Dạ đúng rồi, e xin lỗi, e ko coi kỹ...dạ cám ơn a. - Im lặng...cúp máy cái tụt ----->>>> Biết là mình sơ ý, nhưng ít ra khi sms a cũng trả lời cho biết, vì lúc đó a chưa update win, hoặc khi mình gọi hỏi thì a trả lời sao cho nó vui vẻ đúng như tiêu chí đấu giá, mình đâu có làm phiền nhiều lần, hoặc cố ý ăn giựt của a đâu mà thái độ, giọng điệu a lúc đó rất khó chịu, hách dịch. Mình nghĩ may là mình ko win, nếu mà win giá thấp, chắc được nghe giọng điệu kiểu bố thí của a ấy rồi.
đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận . xin chia sẽ cùng bạn, nhiều khi gặp phải vài loại người coi tiền như cái bao bố, thấy tội nghiệp
mình nghĩ có vài chục k, nặng nhẹ nhau làm gì có vài lần mình win topic khác, những chủ thớt đấy vẫn sms báo win, nc chơi chơi mới nói thêm là lỗ nặng, thay vì lẻ lẻ mình chuyển chẵn lên so với số tiền win luôn, cho vui vẻ cả 2. Mà đời nhiều a lại ko được như mấy thớt kia
Trước giơ đấu chi win dc tiền xưa,..ko bit cái bác đo mất tích đâu roi ko thay đăng nữa... Với co windows cái quần jean...win vê mặc cha dc.rộng thùng thình...cất xó luôn
Nó đó a 2 cục sạc hôm lấy của a 1 bán, 1 xài thử chờ phản hồi Thẻ nhớ rẻ quá bán uổng, 1 cho 1 xài Tết lubu, nói để báo a nhận được rồi mà tay chân dọn dẹp lấm lem sơn, bụi ngại cầm dt, vậy là quên tới giờ ^^
Lúc đó cận tết rồi, ai biết a có thanh lý đi hết hay ko, cái gì ko dư thì cứ giữ lại xài, để lúc cần lại ko có phải đi kiếm mua, đang xả hơi thư thả - hồi mana rồi xúc của a vài món về bán kiếm tiền cafe